Người ta thường bảo rằng mang thai và sinh con là thiên chức của người phụ nữ, việc đó tự nhiên như chúng ta hít thở không khí mỗi ngày.

Tuy vậy vẫn có những người phụ nữ chật vật trên con đường làm mẹ. Vì một lý do gì đó, giấc mơ sinh ra những đứa con khỏe mạnh quá xa vời với họ. Trên con đường đi tìm con, đôi khi sự thất bại nhân lên nhiều lần, và niềm hy vọng cũng vậy. Câu chuyện về người mẹ có hai con sinh cách nhau 4 ngày là một điển hình.

hình ảnh

Có đứa con của riêng mình là điều Margo đau đáu hơn 20 năm trời (Ảnh TM)

Trong sáu năm mà chị Margo và chồng Ian Sheldon, đều sinh sống tại Canda, cố gắng có con, họ đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau mất mát. Margo từng sinh con ở tuần 27, thậm chí có lần mang thai 41 tuần. Nhưng rốt cuộc là ngôi nhà của họ vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ, sau 8 lần sảy, hoặc em bé không sống quá 24 giờ sau khi chào đời.

“Đứa con đầu tiên của tôi là vào năm 1997, con tôi chào đời ở tuần thứ 27 và chỉ sống được 12 giờ. Sau đó là 5 lần sảy thai. Đứa thứ bảy là một bé trai bị lưu ở tuần 41. Đứa trẻ mà chúng tôi tràn trề hy vọng rằng nó sẽ khỏe mạnh hơn các anh chị mình. Tiếp đến là một lần sảy nữa và tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi khao khát làm mẹ nhưng tại sao cái việc dễ dàng với người khác lại quá khó đối với tôi. Các bác sĩ không thể cho tôi biết lý do tại sao sẩy thai liên tục xảy ra.”

hình ảnh

Sau 8 lần lưu thai hoặc bé không sống sót quá 24 giờ, Margo đã làm mẹ của 2 thiên thần nhỏ theo cách rất bất ngờ (Ảnh TM)

Tất cả những lần mang thai đều là can thiệp IVF và không có em bé nào xuất hiện sau nhiều lần mang thai. Trong một chuyến đi du lịch ở hồ Shuswap vào mùa hè năm 2018, ngay sau khi Margo phát hiện ra đứa bé mà cô đang mang trong lần mang thai thứ sáu không có nhịp tim, cô đã nói với chị gái rằng cô vẫn muốn có một gia đình, nhưng không thể chịu đựng được nỗi đau. của một mất mát khác.

Ở tuổi 43, Margo đã từng nghĩ đến việc nhận nuôi con thay vì cố gắng có con. Chứng kiến sự tuyệt vọng của em mình, chị gái của Margo là Meena, 45 tuổi, đã đề nghị mang thai hộ, bởi cô đã có hai đứa con kháu khỉnh, và không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm mẹ. Margo hoàn toàn choáng váng và không nói nên lời. Cô bật khóc và chỉ biết ôm chị gái thút thít. Meena là chị nuôi của Margo và được cha mẹ Margo nhận nuôi khi còn là một thiếu niên, cả hai lớn lên cùng nhau như chị em.

“Sau khi chị gái tôi Meena tặng chúng tôi món quà tuyệt vời này, chúng tôi đã trải qua ba vòng IVF với chi phí 50.000 đô la. Các bác sĩ đã thông báo rằng Meena mang thai, cảm giác sắp làm cha mẹ thật sự choáng ngợp”, Margo kể lại. Sau khi nhận tin vui, Margo và chồng quyết định đến Mexico du lịch, và cũng để chị gái đang mang thai có không gian riêng sau nhiều tháng làm IVF.

hình ảnh

Sau khi chị gái mang thai hộ thành công, Margo phát hiện mình cũng mang thai tự nhiên (Ảnh TS)

Điều kỳ diệu đã xảy ra, Margo phát hiện mình mang thai sau khi đi du lịch trở về. Nhưng cặp đôi đã nhiều lần thất vọng trước đó, họ cũng chẳng dám hy vọng nhiều. Họ chậm chạp đếm từng cột mốc, cho đến khi vỡ òa đón 2 em bé khỏe mạnh sinh cách nhau 4 ngày.

hình ảnh

Tính 1 mà có đến 2 (Ảnh TS)

Chị gái của Margo sinh bé gái Sofia Grace Sheldon vào ngày 16 tháng 6 năm 2020. Bốn ngày sau đó, Margo hạ sinh bé trai Austin Olivier Sheldon. Hai em bé cầu vồng cùng xuất hiện một lúc, là ruột thịt của nhau nhưng không phải là sinh đôi.

“Ngày tôi sinh con trai là một ngày được chờ đợi rất lâu, tôi hồi hộp không biết liệu nó có giống như những lần trước. Cách đó 4 ngày tôi đã bật khóc khi Sofia chào đời, và ngày tôi lên bàn sinh, tôi còn khóc dữ dội hơn”, Margo nói. Thật tự nhiên, cô đã cho cả hai ăn sữa mẹ và ngạc nhiên là chúng không hề tranh giành nhau, những đứa trẻ mà trong giấc mơ ngọt ngào nhất cô không nghĩ rằng mình sẽ có.

hình ảnh

Người mẹ nhuốm lệ khi sinh con thành công, nếu tính những lần trước thì đây là đứa con thứ 9 của cô, cũng là đứa bé đầu tiên sống sót (Ảnh TM)

Anh Ian cho biết các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Victoria đã rất ngạc nhiên trước tình huống có một không hai. Ian nói: “Họ nói rằng chúng giống như một cặp song sinh nhưng không được mang thai trong cùng một bụng mẹ. Một người bạn của chúng tôi đã gọi hai em bé là cặp song sinh cùng tháng, vì chúng được thụ thai và chào đời trong một chu kỳ mặt trăng. Nghe có vẻ ngộ nghĩnh đấy chứ”

hình ảnh

Đây là những em bé cầu vồng đem lại niềm hạnh phúc cho bố mẹ (Ảnh TS)

Margo cho biết sau tất cả những đau thương và mất mát của họ, gia đình có một kết thúc có hậu và một khởi đầu mới, khi cô làm mẹ của hai em bé sinh cách nhau 4 ngày.

hình ảnh

Hai em bé cùng 1 cha 1 mẹ, sinh cách nhau 4 ngày (Ảnh DM)

“Tôi không muốn nói tất cả những nỗi buồn chúng tôi đã trải qua là đáng giá, nhưng tôi cảm thấy bản lĩnh đã được đền đáp. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm và hoàn thành to lớn và một cảm giác bình yên. Cuối cùng thì tôi cũng được làm mẹ”.

Nguồn TM