Nhiều bố mẹ rất chủ quan, không để ý đến chuyện phải chuẩn bị tâm lý cho con đầu khi quyết định sinh thêm con thứ 2. Từ đó dẫn đến nhiều câu chuyện đau lòng.
Lúc em sinh con thứ 2 xong được khoảng mấy tuần, trong một buổi tối, vì chăm con mệt quá ngủ quên mất. Lúc sực tỉnh dậy đi tìm nước uống thì vừa bước ra phòng khách đã thấy con trai lớn nằm co ro trên sofa. Tự nhiên lúc đó nước mắt trào ra vì thương con quá. Thú thật với các mẹ là từ khi sinh lần 2 xong, mọi thời gian em đều dành để chăm sóc con nhỏ nên vô tình bỏ bê đứa lớn. Càng nhìn con hiểu chuyện lại càng cảm thấy có lỗi, ân hận gì đâu. May mắn là nhận ra sớm nên từ đó em cũng sửa sai bằng cách bàn với bố sấp nhỏ dành thêm nhiều thời gian bù đắp sự thiệt thòi cho con lớn hơn.
Em nghĩ việc chuẩn bị tâm lý cho con đầu khi mẹ có tập hai là việc cực kỳ quan trọng luôn. Bố mẹ nào vẫn còn thờ ơ không quan tâm đến vấn đề này thì nên đặc biệt chú ý nha.
Mới đây, trên Sohu có chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một bé gái đẩy em trai đang nằm trên xe đẩy của mình xuống dốc đã nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Được biết, bé gái khoảng 4 tuổi và em trai nhỏ hơn đang nằm trên xe. Cả hai ở cùng nhau trong lúc chờ mẹ khóa cổng. Người mẹ cũng chủ quan, không để ý đến 2 con. Ngay lúc này, bé gái 4 tuổi bất ngờ đẩy mạnh xe của em trai xuống dốc. Chiếc xe đẩy có em trai cô bé đang ngồi ở trên theo trớn dốc đổ lao nhanh, cuối cùng vấp phải một tảng đá và đổ nhào, khiến cậu bé bị té ngã từ trên xuống.
Người mẹ hốt hoảng khi nhận ra sự việc. Ảnh: Sohu
Lúc này, người mẹ mới nhận ra sự việc và hốt hoảng chạy lại đỡ con trai lên. May mắn là chỉ bị xây xước ngoài da, không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Người mẹ cho biết, cô đăng tải câu chuyện này lên để chia sẻ cho các bố mẹ khác về sai lầm của mình đối với việc chăm con.
Người mẹ thừa nhận từ khi sinh con trai thứ 2, thời gian mình dành cho con gái đầu lòng ít dần đi. Nhiều lúc cô bé nũng nịu đòi mẹ ôm, nhưng mẹ thì lại đang bận chăm em hoặc quá mệt mỏi nên chỉ nhẹ nhàng gạt con ra. Cô không hề nhận ra rằng chính những lần như vậy khiến con gái lớn thực sự rất buồn.
Bên cạnh đó, lời ra tiếng vào của nhiều người xung quanh cũng tác động không ít đến tâm lý của bé gái. Khi đến nhà chơi, nhiều người quen thường hay đùa với bé gái rằng “Giờ mẹ đã có em mới rồi, không cần con nữa” hoặc “Mẹ chỉ thích con trai thôi, con ra rìa rồi”. Cứ tưởng đó chỉ là những câu nói đùa vu vơ, nhưng đây thực sự là những nỗi ám ảnh làm tổn thương tâm hồn của đứa trẻ non nớt vì dù đã làm chị, cô bé cũng mới lên 4 tuổi mà thôi.
Mẹ không để ý, chị gái đã đẩy xe em trai xuống dốc. Ảnh: Sohu
Từ khi có em, người mẹ nhận thấy con gái mình khác lạ rất nhiều. Càng về sau, cô bé lại càng tỏ rõ những hành động không thích em, ghen tị với em khi em được bố mẹ bế. Đỉnh điểm là sự việc bé gái đẩy em mình xuống dốc đã được camera an ninh ghi lại. Người mẹ cho biết, sau khi biết được mọi chuyện, bản thân cô thực sự cảm thấy ân hận và có lỗi vì mình đã quá thờ ơ, không màng đến việc phải chuẩn bị tâm lý cho con trước khi có em nhỏ.
Bên dưới bài đăng, có rất nhiều người để lại ý kiến chia sẻ với người mẹ:
- Hiểu cảm giác này, rất buồn và bất lực, ân hận nữa vì sự chủ quan của mình mà làm khổ cả hai con.
- Trước khi sinh con thứ 2 cần có sự chuẩn bị kỹ càng, không chỉ về mặt tinh thần, kinh tế mà còn phải làm công tác tư tưởng cho con đầu nữa. Khâu này rất quan trọng luôn.
- Em bé nhỏ hơn nên cần mẹ chăm sóc nhiều hơn, nhưng điều này không có nghĩa là mẹ bỏ bê con lớn. Nếu tình yêu thương bị chênh lệch thấy rõ thì chắc chắn bé lớn sẽ thấy tổn thương.
- Thương quá, đừng trách bé gái ích kỷ vì dù sao con cũng chỉ là một đứa trẻ, nhận thức chưa cao. Đây đúng là lỗi của bố mẹ rồi. Từ nay hãy quan tâm con nhiều hơn nhé.
- Bởi vậy trước khi sinh con thứ 2 em cũng áp lực vô cùng, sợ mình không có thời gian đủ cho cả hai đứa. Nhưng trộm vía do nói chuyện với con nhiều và bé đầu cũng hiểu chuyện nên khi em sinh ra, con rất thương em luôn.
- Cực kỳ không thích những người lớn hay đùa con nít kiểu “ra rìa rồi”, “mẹ không thương nữa”. Lời nói đùa này không vui và chắc chắn có thể làm tổn thương các con luôn.
Trước khi sinh con thứ 2, chính xác là bố mẹ cần chuẩn bị kỹ càng mọi việc, nhất là khâu ổn định tâm lý cho con đầu. Việc này rất quan trọng vì nếu bố mẹ không tâm lý và khéo léo, bé đầu có thể nảy sinh cảm giác ghen tị thậm chí là ghét bỏ chính em mình. Tốt nhất ngay từ trong giai đoạn mang thai lần 2, các mẹ đã phải tạo điều kiện cho con gần gũi em trong bụng. Hãy chia sẻ với con nhiều hơn về việc có em vui thế nào, em thích con ra sao và bố mẹ vẫn luôn yêu các con như nhau. Càng chuẩn bị từ sớm, con sẽ càng có ý thức về trách nhiệm làm anh/làm chị và cảm thấy yêu thương em mình nhiều hơn.
>>> Xem thêm:
Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh.

