Không có gì đau đớn hơn sự sống bị tước đoạt một cách từ từ, nhất là khi đó là người thân của mình.

Một cảnh tượng đau lòng đã khiến cư dân mạng và những người có mặt rớt nước mắt khi chứng kiến. Một đứa trẻ được giải cứu khỏi đống đổ nát, sự sống của cô bé là niềm vui cho những ai đã tắt hy vọng tìm kiếm. Nhưng nó cũng là nỗi buồn, sự sẻ chia khi người ta tìm thấy đứa bé bên cạnh mẹ và em trai của mình. Và hai người thân đó không may mắn như bé.

hình ảnh

Trận lở đất đã khiến nhiều hành khách trên chuyến xe buýt không qua khỏi khi về nhà (Ảnh DailyStar)

Sáng 4/12 theo giờ địa phương, một trận rung chuyển lở đất ở miền Tây Bắc Columbia đã khiến nhiều người không thể thoát khỏi. Do mưa kéo dài nên nhiều khu vực đã bị lở đất. Lở đất thường xảy ra ở Colombia do địa hình đồi núi, mưa lớn thường xuyên và việc xây dựng nhà cửa trái phép. Trong 34 người không qua khỏi trong trận lở đất này có đến 8 trẻ em.

Các nhân viên cứu hộ đã chứng kiến ​​một cảnh tượng đau lòng ở Risaralda, Colombia, khi tìm thấy bé gái Davianni Saray Mosquera, 9 tuổi, từ đống đổ nát. Cô bé ôm chặt mẹ của mình, nhưng đáng tiếc là mẹ bé đã không còn chút sự sống nào. Em trai của Davianni cũng không còn trong trận lở đất này.

Sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát, Davianni được đưa lên phía sau xe cứu thương hướng đến Bệnh viện Đại học San Jorge ở Pereira. Đất và đống đổ nát chôn vùi chiếc xe buýt rời Cali đi Condoto trên một con đường ở La Cabana - giữa Pueblo Rico và Santa Cecilia - với 33 người trên xe. Nó cũng chôn vùi một chiếc ô tô với sáu hành khách và một chiếc xe máy đang chở 2 người. Các nhân viên cứu hộ đã kéo chín người còn sống ra khỏi đống bùn và đống đổ nát, theo các nhà chức trách.

hình ảnh

Cô bé 9 tuổi được tìm thấy ôm chặt mẹ mình (Ảnh DailyStar)

Thống đốc Risaralda Victor Manuel Tamayo cho biết: “Vào khoảng 2 giờ chiều, 3 người đã được giải cứu, trong số đó có một bé gái đang ôm mẹ mình, người đã không qua khỏi một cách đáng tiếc.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giải cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng thời tiết và thời gian đang chống lại chúng tôi."

Dì ruột của Davianni, Flor Mosquera, nói với truyền thông địa phương rằng cháu gái của mình đang hồi phục tốt nhưng gia đình rất đau buồn trước khi mẹ Gloria Cecilia Viveros và em trai Thiago Rafael Mosquera của cô bé không còn nữa.

hình ảnh

Ba mẹ con đang trên đường về quê (Ảnh DailyStar)

Nhiều người dân đã lặng người khi đội cứu hộ kéo bé gái ra khỏi vụ lở đất. Không có từ nào có thể diễn tả nỗi buồn mà họ cảm nhận được từ đứa trẻ. Có lẽ đứa trẻ mệt mỏi hiểu điều gì đang xảy ra với mình, nhưng phút cuối vẫn quyến luyến không chịu buông tay. Có lẽ trong giờ phút hiểm nguy, người mẹ đã ôm chặt 2 con vào lòng, và trong 3 mẹ con, chỉ có 1 người có cơ hội được sống tiếp.

Ít nhất 34 người - trong đó có 8 trẻ vị thành niên - đã không qua khỏi trong trậ lở đất này. Cơ quan Khảo sát Địa chất Colombia cho biết khoảng 5.000 đến 10.000 mét khối đất đã bị dịch chuyển do những trận mưa lớn gần đây ở Pueblo Rico do kiểu thời tiết La Nina.

hình ảnh

Chỉ mỗi cô bé 9 tuổi là còn có thể về nhà, mẹ và em trai đã không còn (Ảnh DailyStar)

Đến thời điểm này, cô bé Davianni Saray Mosquera đang hồi phục trong một bệnh viện ở Pereira, nhưng chưa biết em trai mình cũng không qua khỏi. Dì của cô bé cho biết những lời rời rạc của đứa trẻ khiến cô rất đau lòng, nhưng tự hào về chị gái của mình:

"Con bé nói rằng nó bị ngã và ai đó đã đè lên nó và rằng nó không thể đứng dậy. Sau đó nó nói rằng mẹ cháu đã ôm cháu nên cháu không thể cử động được, và đó là lý do tại sao cánh tay nhỏ của con bé sưng tấy lên và giống như có vết phồng rộp". Giữa những lời lẽ đầy mệt mỏi, Davianni nói với dì rằng mẹ bé đã nhắm nghiền đôi mắt đen một cách từ từ. Cô bé quá sợ hãi nên đã ôm chặt mẹ.

Ba mẹ con Davianni là hành khách trên chuyến xe buýt, họ về nhà ở Chocó để đón Giáng sinh và dịp cuối năm cùng gia đình.

Một trong những người may mắn sống sót trong trận lở đất, và cũng là hành khách trên chuyến xe buýt là cậu thiếu niên Andrés Guillermo Ibarguren Riveros. Cậu bé kể lại rằng chính cha đã cứu cậu:

“Bố tôi ở đó cạnh tôi, hỏi tôi còn tỉnh không. Ông nói với tôi 'nào, nào con trai'. Tôi đã xoay sở để thoát ra ngoài qua một cái lỗ. Tôi cố gắng bám vào một cành cây, nhưng bị trượt chân và rơi xuống vực sâu đang xoay tròn. Tôi lăn lộn, ơn trời không rơi xuống sông, trong tích tắc thêm nhiều đá rơi xuống, tôi không còn hơi để di chuyển nữa”, cậu bé kể.

hình ảnh

8 trong 34 người không qua khỏi trên chuyến xe là trẻ vị thành niên (Ảnh DailyStar)

Andrés Guillermo đi cùng bố mẹ, chị gái và một người em họ. Cậu bé được tìm thấy và đưa vào bệnh viện. Vài giờ sau, cha của Andrés Guillermo đến bệnh viện, nhưng họ không thể hồi sinh ông và ông qua đời. Trên chuyến xe ấy chỉ có 3 người được cứu sống là Davianni, Andrés và một phụ nữ 57 tuổi. Hầu hết đều đi cùng gia đình về nhà nhân dịp lễ lớn cuối năm. Tất cả đều bị tàn phá bởi sự mất mát. Bởi đây là dịp gia đình người thân sum họp bên nhau, còn họ đã không còn những người gần gũi nhất.

Xem thêm:

Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh.

Bổ sung kẽm cho bà bầu để giảm nôn nghén.

Công dụng của kali cho mẹ mang thai.