Nhìn người mẹ tỉ mẩn chia từng gói bánh, cái kẹo thành 2 phần bằng nhau, ai nấy không khỏi bật cười.
Nhà ai có đông anh em sẽ biết, cái chuyện chơi với nhau xong kiếm chuyện khóc lóc, tranh cãi thậm chí uýnh cả nhau là cái chuyện quá sức bình thường. Vậy chứ mà vui cả nhà ha, bởi thế khi lập gia đình, em lúc nào cũng muốn sinh nhiều hơn 1 con để con có người chơi cùng, nếu không sẽ buồn lắm. Mà nhắc đến mấy cái vụ anh chị em “tị nạnh”, gây lộn” với nhau để bố mẹ phải đau đầu phân xử thì đúng là kể đến Tết cũng chưa hết chuyện. Mới đây, câu chuyện một người mẹ mua đồ ăn vặt về nhưng phải chia ra làm 2 phần đều nhau mới đưa cho các con ăn đã khiến dân mạng không khỏi bật cười.
Đoạn video này dạo gần đây lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội xứ Trung, được rất nhiều người yêu thích. Cô gái đã đăng tải video chia sẻ rằng, gia đình mình đang sống tại tỉnh Sơn Đông. Cô là con gái lớn trong nhà, năm nay đã 28 tuổi, tiếp đó là em trai năm nay cũng 18 tuổi.
Cô gái thì đã có công việc ổn định, còn em trai thì đang học đại học xa nhà nên thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Mới đây, nhân dịp được nghỉ một khoảng thời gian khá dài, cậu em trai đã về nhà nên bố mẹ và cả chị gái cũng hết sức vui mừng.
Mẹ tỉ mẩn chia đồ ăn vặt cho 2 con. Ảnh: Sohu
Lo con ở nhà buồn miệng, người mẹ đã cất công đi mua rất nhiều đồ ăn vặt về cho cả hai đứa con của mình. Tuy nhiên, bất ngờ là người mẹ không cho các con ăn ngay mà việc đầu tiên bà làm chính là bày hết đồ ăn vặt ra để phân chia thành 2 phần bằng nhau.
Lý do người mẹ làm như vậy là vì bà lo 2 con sẽ tị nạnh rồi có thể “uýnh nhau” luôn không chừng nếu một đứa nào đó được ăn nhiều hơn đứa còn lại. Chính vì thế, để công bằng nhất, người mẹ đã chia cả túi đồ ăn to thành 2 phần y hệt nhau, không bên nào hơn kém bên nào cho các con mỗi đứa một phần.
Nhìn cảnh mẹ hì hụi, tỉ mẩn chia từng gói bánh, cái kẹo, cô chị gái 28 tuổi không nhịn được cười nhưng cũng vô cùng cảm động. Cô cho biết đúng là dù chị em mình có lớn tới đâu thì trong mắt mẹ, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi.
Hành động của người mẹ khiến ai cũng cười ra nước mắt nhưng cũng vô cùng xúc động. Ảnh: Sohu
Đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng đã để lại những bình luận đồng cảm vô cùng hài hước với người mẹ trong câu chuyện này.
- Y hệt nhà mình, bố mẹ muốn mua gì cũng phải mua 2 cái giống y hệt nhau, cùng loại nhưng khác màu cũng không chịu vì thế nào cũng sẽ xảy ra tranh giành, không đứa nào chịu thua đứa nào. Lúc đó lại mệt nữa nên thôi thà cứ mua giống ngay từ đầu cho rồi haha.
- Nhìn mẹ thấy thương quá, con gái 28 tuổi còn con trai cũng 18 tuổi, lớn hết cả rồi nhưng với mẹ thì vẫn như những đứa trẻ ồn ào ngày nào mà thôi. Nhưng dù sao thì nhà cửa phải chộn rộn tranh cãi thế mới vui chứ nhỉ hehe.
- Dễ thương, giống nhà mình bố mẹ lúc nào cũng nhức cả cái đầu vì phải phân xử đủ chuyện cho 3 chị em từ nhỏ tới lớn. Nhưng tị nạnh toàn những vụ nho nhỏ, kiểu gây lộn cho vui thôi chứ chị em mình rất đoàn kết và yêu thương nhau luôn.
- Nhà càng đông con thì mấy cái vụ này lại càng vui, hầu như không lúc nào căn nhà được yên bình êm ả, nhưng vậy mới thấy ấm áp á chứ.
- Bố mẹ chia không đều là có chuyện liền nha, bởi vậy làm phụ huynh cũng áp lực lắm chứ mấy đứa ơi!
Con cái dù trưởng thành đến đâu, giàu có thế nào hay thành đạt ra sao thì với bố mẹ, con lúc nào cũng chỉ là những đứa trẻ, cần được chăm bẵm yêu thương. Chỉ qua những hành động nhỏ như thế, ta mới thấu hiểu được giá trị của gia đình và những cảm xúc diệu kỳ mà gia đình có thể mang lại. Gia đình sẽ mãi là bến đỗ để dù có đi xa đến đâu, bất cứ ai cũng sẽ muốn trở về và chìm đắm trong tình cảm thân thương vô vàn ấy.

