Không màng đến cuộc sống gia đình của mình mà chỉ chăm chăm lo cho em trai, người chị gái này liệu đang đúng hay sai?
Khi có anh chị em, có lẽ ai cũng sẽ được bố mẹ dạy rằng anh chị em phải cố gắng yêu thương chăm sóc, bảo bọc lẫn nhau. Đây là điều hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, thực tế thì có thể thấy, khi lớn lên, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một gia đình riêng. Và ai cũng sẽ phải tự lực cố gắng chứ không nên dựa dẫm, ỷ lại vào anh chị em của mình. Nếu không sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề không hay.
Cô Pan, 32 tuổi hiện là một chủ tiệm bánh ở An Huy. Người phụ nữ này đã từng kết hôn và có một đứa con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô nhanh chóng tan vỡ vì một lý do không ai có thể ngờ tới, đó là vì cô đã quá sống cho gia đình mà không đoái hoài gì đến tổ ấm riêng tư của mình.
Được biết, cô sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nông. Cô Pan là chị gái cả, dưới cô còn có một em trai và một em gái. Cuộc sống vất vả nên cô phải ra đời từ sớm, cố gắng lao động kiếm tiền để cho cho bố mẹ và các em.
Sau khi học cấp 2, cô Pan nghỉ học, xin vào một nhà máy gần đó làm việc. Năm 18 tuổi, cô đến Giang Tô làm công nhân cho một xưởng sản xuất hạt vừng. Sau đó, người chủ do làm ăn khó khăn, không có tiền trả cho cô nên đã bù đắp bằng công thức làm bánh hạt vừng. Từ đó, cô Pan theo nghề làm bánh và ngày ngày đẩy xe đi bán.
Cô Pan cho biết mình chỉ muốn đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Ảnh: Sohu
Nam 2012, cô Pan kết hôn và sinh con vào năm 2013. Cả gia đình từ Giang Tô chuyển về lại An Huy, sinh sống bằng nghề làm bánh. Tuy nhiên, sau đó họ quyết định ly hôn, chồng cô Pan nói cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn, lý do là vì cô Pan chỉ chăm lo cho gia đình mẹ đẻ mà hoàn toàn bỏ mặc tổ ấm riêng tư của họ.
Sau khi ly hôn, người phụ nữ này đã dồn hết vốn liếng, sức lực mở một tiệm bánh. Cô lao động cật lực mỗi ngày từ 4h sáng đến 11h đêm, suốt 4 năm làm quần quật không ngơi nghỉ. Cuối cùng cũng đạt được thành công, mỗi tháng, người phụ nữ này kiếm được khoảng 340 triệu đồng. Tuy nhiên, đời sống của cô lại không hề thảnh thơi đủ đầy mà hoàn toàn trái ngược.
Cô Pan cho biết mình ám ảnh cuộc sống nghèo khó, luôn muốn lo cho các em được đủ đầy. Cô rất yêu thương cậu em trai kém mình 5 tuổi, em trai hiện đang làm việc tại chính tiệm bánh của chị gái. Toàn bộ số tiền kiếm được, cô Pan dồn vào để lo mua nhà, mua ô tô cho em trai. Trong khi bản thân cô vẫn đang phải ở nhà thuê, mấy năm qua số lần mua quần áo mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không biết mùi du lịch, đi chơi là gì. Thậm chí cô còn sang tên cả tiệm bánh cho em trai, nói tóm lại, toàn bộ sự nghiệp và số tiền kiếm được cô đều dành cho em mình.
Dù thu nhập cao ngất ngưởng, người phụ nữ này vẫn không có cuộc sống dư giả, ngày ngày cứ ra vào một căn nhà thuê nho nhỏ. Con trai của cô Pan hiện cũng được 9 tuổi, nhiều người khuyên cô nên đi bước nữa nhưng cô từ chối. Người phụ nữ này cho biết cô đã mua cho em trai một căn nhà lớn để sau này có thể lập gia đình, sống cùng bố mẹ. Nhưng bản thân muốn nhìn thấy em trai lấy vợ, sinh con rồi tiếp đến mới tính tới tương lai của mình.
Câu chuyện của người phụ nữ này khiến mọi người bàn tán không ngừng. Ảnh: Sohu
Câu chuyện của cô Pan gây ra rất nhiều luồng tranh luận, người ủng hộ kẻ lắc đầu. Một số cho biết họ cảm phục người chị gái này vì đã hy sinh tất cả mọi thứ để lo cho em và bố mẹ. Có cô con gái như thế gia đình thực sự có phúc. Tuy nhiên, không ít người cũng phản đối, họ cho rằng dù anh em là ruột thịt, có thương yêu nhau đến đâu thì mỗi người cũng đều phải có cuộc sống riêng cho mình. Cô Pan dù thu nhập cao nhưng lại chẳng màng gì đến bản thân, lại sai lầm đến nỗi bỏ bê tổ ấm của mình đến mức chồng không chịu nổi phải ly dị. Đúng là trong một nhà, anh chị em thương em thì rất tốt, nhưng chị gái thương em đến mức độ như thế thì chính xác là đang hại em mới đúng. Vì cậu em trai sức dài vai rộng, lại được ăn học nhưng không tự đứng trên đôi chân của mình lại dựa vào người chị. Dù có nói là không chủ ý sống dựa vào chị thì nhiều người vẫn nghi ngờ liệu cậu ta có biết tự lực cánh sinh, cố gắng nỗ lực trong cuộc sống hay không? Hơn nữa, để chị gái mình phải hy sinh hạnh phúc gia đình riêng vì nhu cầu của bản thân, người em trai đành lòng khoanh tay đứng nhìn thì cũng phải đặt dấu hỏi về tư cách.
Câu chuyện này thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Ta không thể phán xét người chị gái trên là đúng hay sai, vì ta không ở trong hoàn cảnh của họ. Tuy nhiên, đúng là ý kiến của cư dân mạng sẽ khiến không ít người trăn trở.
Tự lập là một trong những đức tính đầu tiên ai cũng cần có và bố mẹ nên ưu tiên dạy con mình về sự chủ động, tự lập để con có thể làm chủ bản thân. Dù cho có là bố mẹ, anh trai, chị gái,… thì vẫn không ai có thể ở bên cạnh ta mãi mãi cho ta dựa vào. Khi gặp sóng gió cuộc đời, chỉ có bản thân ta mới đủ sức để làm chủ được cuộc sống của mình. Đôi khi không phải hy sinh tất cả vì người ta thương yêu đã là điều tốt. Anh chị em đương nhiên phải yêu thương lẫn nhau, nhưng yêu thương đến mức như thế này thì đúng là thật sự khó hiểu phải không cả nhà?

