Không có mẹ ở nhà, sự hỗn loạn lên ngôi

Người mẹ vui mừng sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày và trở về nhà. Nhưng hỡi ôi, cô nhận ra rằng mình chẳng còn nhà để về nữa rồi. Khi mẹ đi cách ly 14 ngày, bố và con trai ở nhà cứ ngỡ sẽ tự ý thức chăm sóc nhau. Thế mà… Nhiều cư dân mạng khi nhìn thấy đã phải thốt lên rằng thật là một mớ hỗn độn!

Cách đây không lâu, cư dân mạng đã lắc đầu ngao ngán khi người mẹ thuật lại việc cô đã không nhận ra con gái mình sau 14 ngày đi cách ly với bố. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, thậm chí tóc tai còn dựng đứng cả lên. Để hồi phục mái tóc cho con, người mẹ phải mất 2 giờ đồng hồ chải ra cho thẳng, sau đó gội đầu, hấp tóc, bôi dầu dưỡng. Không nói ra nhưng ai cũng đoán rằng để mái tóc con như vậy thì chắc chắn trong 14 ngày đó, bố không thèm chải đầu cho con, đừng nói đến chuyện gội đầu hay chăm sóc tóc cho bé. Ông bố nói rằng trong khu cách ly không được thoải mái lắm, nhưng ai cũng thấy rõ đó chỉ là lời bao biện. Con gái đã lớn đến thế mà bố không thèm gội đầu cho con lấy 1 lần trong 2 tuần, chứng tỏ người cha này từ lúc con sinh ra đã không động tay động chân đến việc chăm con. Sự việc gay gắt đến nỗi người mẹ phải lên tiếng nói rằng cô không trách chồng, mọi chuyện mới lắng xuống

hình ảnh

Khi bố và con đi cách ly, mẹ ở thì mẹ hoàn toàn tuyệt vọng khi gặp con. Nhưng trường hợp ngược lại thì sao, nếu mẹ đi cách ly 14 ngày tập trung và trở về nhà, thì điều gì xảy ra?

Ngày 18/11, một bà mẹ ở Heihe, Hắc Long Giang, vừa hoàn thành cách ly ở khách sạn, cô đã vội vã trở về nhà. Những ngày người phụ nữ bị cách ly trong khách sạn, cô rất nhớ nhà, nhớ con trai. Khi nhận được giấy hoàn thành cách lý, người mẹ nhanh chóng thu xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng rất gọn gàng. Lòng rộn ràng mừng vui, người mẹ chỉ mong gặp được gia đình mình càng sớm càng tốt.

hình ảnh

Cả nhà như vừa bị trộm đột nhập, con trai thì bày bừa đồ chơi khắp nhà

Sau khi người phụ nữ trở về nhà, cô chưa kịp bày tỏ nỗi nhớ con trai và chồng thì đã suýt ngất. Nhìn thấy mọi thứ trong nhà, người mẹ tưởng như nhà mình mới bị cướp. Từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng bếp không chỗ nào sạch sẽ. Một đống quần áo và đồ chơi chất đống trên ghế sofa. Ngay cả ga trải giường trong phòng ngủ cũng lộn xộn, dường như chưa được thay hay giặt khi mẹ đi vắng. Căn nhà vốn khang trang, sạch sẽ nhưng giờ đây lại chẳng khác gì một chiến trường. Đồ chơi của con nằm lăn lóc trên sàn nhà, lon nước ngọt, chai rỗng có mặt ở mọi nơi. Sàn nhà còn in rõ dấu chân, rõ ràng là rất nhiều ngày rồi chưa lau chùi. Cho dù cướp có vào nhà thật thì cũng không biết sẽ phải bắt đầu lục lọi từ đâu.

hình ảnh

Đồ đạc vứt ngổn ngang không biết đâu là đồ dơ, đâu là đồ sạch

Bé trai rất vui khi thấy mẹ về nhưng người mẹ không vui. Nhìn thấy mọi thứ trong nhà, người phụ nữ cảm thấy bất lực, chỉ muốn mở cửa quay xe đi ngay lập tức. Nhưng sau đó chị quyết định đặt hành lý xuống và bắt đầu thu dọn đống bừa bộn do chồng và con trai để lại, dù mới trở về nhà sau khi cách ly.

Nhiều cư dân mạng cho rằng người mẹ này thật bình tĩnh, nếu là họ thì chắc là họ sẽ nổi điên lên bắt 2 bố con phải xắn tay vào mà dọn dẹp. Cảnh tượng cứ như mới vừa đánh nhau xong, có thể thấy bố chưa dọn dẹp nhà cửa gì cả, phòng nào cũng bừa bộn, mọi thứ chất đống khắp nơi. Một số cư dân mạng còn cho rằng, kẻ trộm vào nhà cũng không đến nỗi bày ra mọi thứ hỗn loạn như vậy. Họ lên án ông bố chỉ biết chờ vợ về để dọn dẹp, đúng là tấm gương “sáng” cho con trai.

hình ảnh

Người mẹ muốn sang chấn khi về nhà

Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ mà còn là trách nhiệm của người cha. Người mẹ phải đi cách ly 14 ngày đã ở thế khó, lẽ ra bố phải chăm con, quán xuyến việc nhà, có đâu lại cứ bày ra với tư tưởng cứ bày bừa sẽ có người dọn. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng, nếu người mẹ cứ tiếp tục dọn dẹp thì cả 2 bố con sẽ cho đó là điều đương nhiên, mẹ không thể dọn dẹp cả đời. Đàn ông cũng phải học cách làm việc nhà, nhà sạch sẽ gọn gàng sẽ làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu, còn nhà bừa bộn sẽ chỉ khiến mọi việc thêm phiền phức.

Bài và ảnh tổng hợp từ 163