Có hàng trăm cách nuôi dạy con cái và không có câu trả lời và công thức chuẩn nào cho mỗi gia đình.
Điều rất buồn cười là khi một người phụ nữ có con, họ bỗng trở thành những chuyên gia nuôi dạy trẻ, ban phát những lời khuyên nuôi con đến bất kỳ người phụ nữ trẻ nào, dù họ có muốn nghe hay không. Và đôi khi họ cũng sẽ chỉ trích hoặc bảo rằng chúng ta không nên làm thế này thế kia, đặc biệt là những mẹo nuôi con trái với truyền thống.
'Tôi là một người mẹ, không phải người giúp việc', một bà mẹ 5 con đáp trả những ai chỉ trích mình lười (Ảnh TS)
Chẳng biết các mẹ nghĩ sao chứ em thì cho rằng mỗi đứa trẻ là duy nhất trên cuộc đời này và chính cha mẹ chúng mới là người tìm ra cách nuôi dạy con phù hợp nhất. Chẳng phải nuôi con cũng là một thực hành mỗi ngày trên con đường làm cha mẹ sao? Ta không thể cứ gặp đứa trẻ vài lần trong một năm rồi bảo cha mẹ chúng phải dạy chúng như thế nào. Trong đám bạn học cũ của em có một chị “mẹ thiên hạ” mà ai cũng ngán. Nhưng thật ra ngoài xã hội thì số này cũng kha khá. Tức là khi chưa có con thì bình thường, nhưng các bà mẹ sinh con xong đều trở thành những người giàu kinh nghiệm nuôi con và đi đâu cũng lải nhải điều đó. Từ công sở, những buổi họp lớp, cà phê tán gẫu… Em thì em đã block thẳng những người đó, hoặc từ chối mỗi khi họ rủ mình đi đâu đó. Bạn thân cách mấy thì cũng né cho lành. Riêng em có lời nguyền là không bao giờ khoe con, không bao giờ nhắc tới con mình nếu người ta không hỏi, khéo mất tất cả quan hệ chỉ vì cái thói khoe coi với dạy người ta chăm con ấy các mẹ.
Mỗi bậc cha mẹ đều có những phương pháp nuôi dạy con riêng của mình. Cho dù là một người mẹ nổi tiếng hay là một bà mẹ bình thường. Có một bà mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với 5 đứa con, phong cách nuôi dạy con độc đáo của cô đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận, thậm chí là chỉ trích trên Internet. Nhưng điều đáng buồn nhất là các chỉ trích đôi khi lại đến từ những người thân thiết, và người mẹ này cảm thấy rằng nếu cô nuôi con ổn thì tại sao lại không tiếp tục, những người ưa phán xét có nuôi hộ 5 đứa con của cô đâu.
Em đọc trên The Sun thì nhà thiết kế thời trang đến từ Úc, Constance Hall, hiện có 5 người con. Do phải đồng thời chăm lo cho việc nuôi dạy con cái và phát triển sự nghiệp, Constance từng tiết lộ rằng cô cần nhiều thời gian cá nhân hơn để có thể tập trung vào công việc của mình. .
Hãy cùng xem phương pháp nuôi dạy con độc đáo của Constance nhé!
1. Cho thức ăn vào hộp đựng lớn và khuyến khích trẻ ăn bằng tay
Constance cho biết, phiền phức nhất trong việc ăn uống của đại gia đình là họ phải rửa rất nhiều bát đĩa sau bữa ăn, vì vậy, cô thường gói rau và thịt vào một thùng lớn và khuyến khích các con ăn bằng "tay", để các bé tự ăn. Thói quen này cũng giúp mẹ tiết kiệm rất nhiều thời gian dọn dẹp bát đĩa.
Người mẹ trẻ cho rằng nội việc dọn dẹp bàn ăn cho 5 đứa trẻ cũng tốn khá nhiều thời gian (Ảnh Mombaby)
2. Tắm cho trẻ 3 ngày một lần
Constance cũng nói rằng cô không thường tắm cho các con mình, trừ khi chúng rất bẩn vào ngày hôm đó, cô sẽ tắm cho chúng hầu như 3 ngày một lần. Constance thẳng thắn hơn: "Nếu bạn không tắm trong một ngày, đừng lo, cũng chẳng bỏ mạng được đâu”
3. Chuẩn bị giỏ đựng quần áo cá nhân cho trẻ
Ngoài ra, Constance cũng chia sẻ các phương pháp giặt giũ và cất giữ đồ đạc mà anh học được trên Internet, lấy chính ngôi nhà của mình làm ví dụ. Người mẹ sẽ tự tay chuẩn bị giỏ của từng đứa trẻ và dán tên chúng lên đó, để đứa trẻ phát triển thói quen vứt quần áo đã thay vào giỏ giặt của chính mình.
Sau khi quần áo được giặt sạch, Constance cũng sẽ cho quần áo vào giỏ cá nhân của bọn trẻ và để chúng tự tập gấp quần áo.
Hầu hết cư dân mạng đều chỉ trích cô là một bà mẹ lười biếng sau khi nghe về phương pháp nuôi dạy con thả rông độc đáo của cô. Người mẹ đông con cho rằng nuôi dạy một đứa trẻ và nuôi dạy một nhóm trẻ là vô ích theo cùng một cách.
"Chúng ta không thể đối xử với tất cả các con của mình như người khác đối xử với đứa con duy nhất của họ”
Constantine, người đang cố gắng cân bằng giữa việc nuôi dạy con cái và sự nghiệp, cũng thừa nhận rằng cô coi mẹ như một công việc, và 7h30 hàng đêm là thời gian tan sở của cô. Sau thời gian này, cô có thể tập trung vào công việc của riêng mình, không có bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài, "Tôi không phải là một người mẹ vào lúc này, cũng không phải nô lệ, chỉ là người phụ nữ đã giúp con làm sạch bát đĩa của nó một giờ trước."
Điều trẻ cần là cha mẹ hạnh phúc, chứ không phải cha mẹ hoàn hảo (Ảnh Newsau)
Làm mẹ là một công việc toàn thời gian và những người mẹ cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi của mình. Một số bà mẹ thì không và họ cho rằng mình xứng đáng được dựng tượng đài. Constantine thì cho rằng trong gia đình, sau 7h30 tối thì những đứa trẻ sẽ đi ngủ học có những sinh hoạt riêng. Sau 7h30 tối là thời gian trọn vẹn của mẹ. Những bậc cha mẹ đang vất vả với công việc và việc nuôi dạy con cái không cần phải cạnh tranh với những bậc cha mẹ khác, vì thực tế, cuộc đua nuôi dạy con cái đang chống lại chính họ. Điều con cần là cha mẹ hạnh phúc, chứ không phải cha mẹ hoàn hảo.
Các mẹ có nghĩ như vậy không?
Nguồn Mombaby


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1