Bài học của các bậc phụ huynh là trước bất cứ sự việc nào đó, lúc nào cũng phải thật sự bình tĩnh, đừng vội nóng giận kẻo làm tổn thương con.

Khi con làm sai một điều gì đó, thói quen của hầu hết phụ huynh là lập tức quát mắng, nổi giận với con. Nhưng đây không phải là cách xử lý vấn đề đúng đắn, vì những lời nói khi nóng giận của phụ huynh rất có thể sẽ để lại những thương tổn tâm lý nơi tâm hồn non nớt của con trẻ. Trước mỗi sự việc nào đó, bố mẹ nên là người giữ bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng mọi việc để có cách uốn nắn, dạy dỗ con thật khôn khéo và hiệu quả.

Anh Xiao là bố của một bé trai tên Liang vô cùng hiếu động. Cậu bé thắc mắc về tất cả mọi thứ xung quanh và thường đặt ra nhiều câu hỏi khiến bố mẹ cũng phải mệt mỏi vô cùng. Dù đã cố gắng trả lời những câu hỏi của con, thế nhưng anh Xiao nhiều lúc cũng không tránh khỏi cảm giác bực bội vì cho rằng con thắc mắc quá nhiều. Vào sinh nhật của con trai, anh Xiao đã tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè, hàng xóm thân quen tới để chung vui với gia đình. Một đồng nghiệp của bố đã tặng cho cậu bé Liang một chiếc ô tô đồ chơi rất to, khi nhìn thấy, bé trai vô cùng thích thú.

Thế nhưng chỉ vài giờ sau, anh Xiao phát hiện chiếc xe đã bị phá nát tan tành. Lúc đó, đồng nghiệp đã tặng chiếc xe cho con anh vẫn có mặt ở đây. Quá ngại trước đồng nghiệp, anh Xiao đã lớn tiếng mắng con trai ngay tại chỗ, trước mặt rất đông khách khứa: “Tại sao con không biết giữ gìn đồ đạc? Đây là quà sinh nhật chú mới tặng cho con ngay tức thì, con có muốn bị phạt hay không?”.

hình ảnhẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Thấy bố rất tức giận và quát to tiếng, cậu bé Liang không tránh khỏi sự sợ hãi, sau đó khóc nấc lên giải thích với bố rằng: “Con chỉ muốn khám phá xem bên trong ô tô có gì để giúp bố, chẳng phải hôm qua khi ô tô của nhà ta bị hư bố đã rất buồn đó sao. Nhưng khi mở ra con mới thấy ô tô có quá nhiều bộ phận nên chắc con không thể giúp bố rồi, còn làm bố tức giận nữa, con xin lỗi bố”.

Nghe đến đây, anh Xiao mới vỡ lẽ thì ra con trai đã mở tanh bành chiếc xe ô tô đồ chơi ra là vì muốn giúp đỡ mình. Cảm thấy có lỗi với con, người bố cũng nguôi giận ngay và cũng ngượng ngùng xin lỗi đứa trẻ vì chưa nghe con giải thích đã vội lớn tiếng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Sau đó, anh Xiao vẫn cảm thấy hối hận trong một thời gian dài vì sau hôm xảy ra sự việc, con trai anh có vẻ xa cách với bố và không còn hứng thú khám phá hay đặt nhiều câu hỏi cho bố như trước. Anh nghĩ có lẽ phản ứng quá mạnh của mình ngày hôm đó trước mặt rất nhiều quan khách đã khiến con trai bị tổn thương. Để sửa chữa sai lầm này có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài.

Thực tế đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 3 – 6 tuổi như bé trai trong câu chuyện trên, việc các con hiếu động, đặt ra nhiều câu hỏi, đôi khi còn nghịch ngợm phá phách cũng là điều hoàn toàn bình thường. Tùy vào từng giai đoạn phát triển, bố mẹ nên đồng hành, uốn nắn con đúng cách và đặc biệt đừng bao giờ mất bình tĩnh, nổi nóng “tuôn ra” những lời không hay với con khi vẫn chưa rõ cụ thể sự việc đang diễn ra theo chiều hướng nào. Hãy kiên nhẫn với con khi con muốn khám phá và học hỏi, khuyên bảo, chỉ cho con những điều sai một cách nhẹ nhàng và hết sức bình tĩnh, vì nóng giận quá mức chỉ khiến con trẻ dễ chịu nhiều tổn thương tâm lý hơn mà thôi.