Dù không phải là địa điểm du lịch nhưng cứ mỗi buổi chiều, cảng cá này vẫn thu hút rất đông người dân đến hóng gió và chụp hình check-in.
Trong cái thời tiết nắng nóng oi ả của mùa hè mà tìm được một địa điểm vui chơi có thể hóng được gió trời tự nhiên thì tuyệt quá, mọi người ha? Đặc biệt là những ngày qua, tôi thấy mạng xã hội đang "rần rần" vụ check-in tại cảng cá ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre này nè, đẹp và thoáng mát thì có đó nhưng sao tôi thấy nguy hiểm quá.
Ngày thường vào mỗi buổi chiều thì nơi đây đã tập trung rất đông người dân đến hóng gió, ngắm hoàng hôn rồi nên tôi nghĩ dịp lễ sắp tới chắc sẽ càng đông đúc hơn nên tôi đã tranh thủ tìm hiểu để chia sẻ sơ lược đến các thành viên và độc giả tại cộng đồng Đi - ăn - chơi về địa điểm này. Hi vọng nếu mọi người có dự định ghé đây tham quan vào dịp lễ cuối tuần này thì cũng lưu ý chút nhé!
Theo thông tin tôi đọc được trên báo Thanh Niên, người dân nơi đây thường gọi khu vực này là cảng biển nhưng tên đúng thật ra là cảng cá. Nơi đây cũng chẳng phải là địa điểm du lịch mà là công trình cảng cá dành cho các ghe, tàu lớn trú ngụ mỗi khi đi đánh cá xa bờ về hoặc tránh bão.
Xung quanh khu vực này không có một rào chắn nào hai bên đường hướng ra cảng, trong khi sóng biển mạnh hơn khi về chiều tối nên khá nguy hiểm. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đang "rình rập" mà ra đây vui chơi, ngắm cảnh hoàng hôn, bình minh.
Như anh N.V.Dương (27 tuổi, ngụ P.Phú Khương, Bến Tre), là một người biết đến cảng cá này thông qua mạng xã hội có chia sẻ rằng, không khí mát lạnh, len lỏi hơi ấm của ánh nắng chiều tại cảng biến khiến anh có cảm giác thư giãn, thoải mái và dễ chịu vô cùng. Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ sự lo ngại khi chứng kiến nhiều trẻ em nô đùa, chạy nhảy thỏa sức.
"Tôi thực sự lo lắng và e ngại về sự an toàn cho bọn trẻ này vì cầu cảng khá dài, đưa ra xa bờ, nước sâu, sóng lớn nhưng không có lan can hay hàng rào che chắn bảo vệ. Tôi nghĩ mọi người phải hết sức cân nhắc và cẩn thận khi dắt trẻ nhỏ ra đây chơi”, anh Dương chia sẻ.
Nhà cảng biển gần 20km, chị N.T.Trang (29 tuổi, ở Ba Tri, Bến Tre) mỗi tuần thường dành 2-3 buổi chiều dẫn cậu con trai 5 tuổi đến đây hóng gió cho hay: “Khi đến đây, tôi luôn quan sát con mình kỹ lắm nên chắc không sao đâu. Tôi thấy ngày càng nhiều người tìm đến đây để đi dạo, hóng gió và chụp ảnh".
Như mọi người cũng thấy, khu vực cảng cá này có gió cực kì mạnh, đặc biệt về chiều và đêm thì mực nước rất sâu nhưng lại không có lan can hay hàng rào che chắn bảo vệ nên thật mà nói ra đây hóng gió, ngắm cảnh cực kì nguy hiểm. Với người lớn thì không nói, nhưng đối với trẻ nhỏ, sự nghịch ngợm của các bé mà phụ huynh lỡ sơ hở một tí là rất dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Bên cạnh đó đối với khách du lịch, nếu có dự định đến tỉnh Bến Tre trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tới đây thì mọi người cũng nên cân nhắc nhé! Ngoài ra tôi cũng muốn gợi ý thêm cho mọi người một vài địa điểm vui chơi hay ho khác ở Bến Tre như là viếng mộ Nguyễn Đình Chiểu rồi về cảng cá Ba Tri ngắm điện gió, hoặc tham quan đình Phú Lễ, đến đền thờ Nguyễn Thị Định, Võ Trường Toản, kết hợp với bắt cá, trồng dưa hấu cùng với người dân bản địa... cũng rất thú vị đó!
Theo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1