Do trong nhà có cha mẹ già và 5 con còn nhỏ, chị Nh. sợ bị ảnh hưởng nên kêu chồng cũ đi về, không ngờ lại khiến bản thân mình gặp nguy.
Hình ảnh 5 đứa trẻ nheo nhóc trong đám tiễn mẹ khiến ai cũng quặn lòng. Giờ đây mẹ thì không còn trên đời nữa, cha thì đối mặt vòng lao lý, không ai biết tương lai của 5 đứa trẻ sẽ như thế nào.
5 đứa trẻ trong đám tiễn mẹ (Ảnh BTV)
Khi cha mẹ chia tay, thiệt thòi nhất vẫn là con cái trong nhà. Người làm cha làm mẹ nếu quan tâm đến cảm xúc của con thì sẽ cư xử văn minh sau khi không còn ở bên nhau nữa. Bởi con không thể ở chung một nhà với 2 đấng sinh thành thì thiệt thòi vô cùng. Gần đây em đọc tin tức trên mạng thấy có nhiều sự việc thật đau lòng, khi người cả trực tiếp lẫn gián tiếp đẩy con mình đến chỗ mất mát, khổ sở đều là những người đã sinh ra chúng. Vụ việc gần đây ở Long An thật sự quá thương tâm, người chồng chỉ mất đi người vợ, nhưng đã cướp đi của 5 đứa trẻ người mẹ làm nơi nương náu.
Một mạnh thường quân đứng ra vận động để lo đám tang chị N, đồng thời ủng hộ cho các cháu tiếp tục đến trường (Ảnh NLĐ)
Em đọc trên báo Thanh Niên thì sau khi tòa án giải quyết ly hôn, một người chồng vẫn kiếm chuyện gây sự và đỉnh điểm là đã lấy đi mạng sống của vợ mình, ngay trong ngôi nhà nơi có các con mình ở đó. Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc) và chị Nguyễn Thị Hồng Nh. (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang trong thời gian giải quyết ly hôn. Khoảng 22 giờ ngày 14.5, Phúc tìm đến nhà vợ cũ để nói chuyện trong tình trạng có men trong người, một lúc sau hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Do trong nhà có cha mẹ già và 5 con còn nhỏ, chị Nh. sợ bị ảnh hưởng nên kêu chồng cũ đi về. Tuy nhiên, Phúc bất ngờ cầm vật nhọn lao tới, khiến chị Nh. bị thương nặng, sau đó không qua khỏi. Hậu quả là 5 đứa con mồ côi mẹ, đều trong độ tuổi đi học.
Hiện gia đình chị Nh chỉ còn ông bà ngoại tuổi già, cùng 5 đứa con nhỏ (Ảnh LATV)
Theo Công an huyện Cần Giuộc, gia đình chị Nh. thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây chồng chị Nh. bị tai nạn giao thông qua đời, để lại chị cùng 2 con nhỏ. Sau đó, chị kết hôn với Nguyễn Tấn Phúc và có thêm 3 người con. Hiện gia đình chị N chỉ còn ông bà ngoại tuổi già, cùng 5 đứa con nhỏ. Một mạnh thường quân đứng ra vận động để lo đám tang chị N., đồng thời kêu gọi ủng hộ cho các cháu tiếp tục đến trường.
5 đứa trẻ ngơ ngác trong chiếc áo xô (Ảnh LATV)
Hình ảnh 5 đứa trẻ mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang khiến ai thấy cũng không cầm lòng được. 5 đứa trẻ, 5 cuộc đời, không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Ông bà ngoại thì già yếu, người mẹ thân yêu của các bé không còn nữa, còn người cha thì…
Không có một giọt nước mắt nào rơi trong đám tiễn, bởi dường như các em còn quá nhỏ. Chúng không biết rằng mình đã trở thành trẻ mồ côi mẹ, chỉ có những ánh nhìn ngơ ngác xung quanh, khi những người thân, hàng xóm kể lại câu chuyện đau thương đó. Kể cả khi lên xe tiễn người mẹ thân yêu một đoạn cuối, hay phút hạ huyệt, 5 mái đầu vẫn ngơ ngác nhìn về phía cỗ áo quan. Dẫu cuộc sống có khốn khó thì còn mẹ là con tất cả, không còn mẹ nữa, phía trước dường như không có ánh sáng.
Ảnh chụp màn hình VTV Online
Năm đứa trẻ tuy cùng mẹ khác cha nhưng quấn quýt vô cùng, tuổi tác cũng suýt soát nhau. Sau song sắt của vòng lao lý, người cha đã đi qua nửa đời người nghĩ gì về hành động của mình? Liệu sau này Phúc có dám đối diện với các con của mình, bởi đã cướp đi người mẹ thân yêu của chúng. Liệu người cha nông nổi đó có nghĩ tới tương lai của con mình.
5 đứa trẻ đều đang đi học, giờ sống với ông bà ngoại già yếu (Ảnh LATV)
Liệu anh ta có thấy cảnh 5 đứa con nheo nhóc trong đám tiễn mẹ chúng? Trẻ con vốn đã bất ổn khi cha mẹ ly hôn, lẽ ra người cha phải ra sức bù đắp, thương yêu thì lại đến nhà gây nên chuyện. Để rồi cuối cùng trẻ con vẫn thiệt thòi nhất. Bây giờ còn có người giúp đỡ các em, nhưng sau này có còn ai để mà dựa dẫm nữa không? Bởi vậy có tý cồn vào là có chuyện ngay, nhìn vừa xót xa vừa cám cảnh cho 5 đứa nhỏ. Mong là các bé sẽ được chính quyền, người dân giúp đỡ trên con đường quá dài phía trước.
Tổng hợp từ TN, NLĐ…


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1