Chỉ đến khi phải đối mặt với cánh cửa tử thần, người ta mới biết tiếc nuối những gì đã đi qua, câu chuyện ông bố bị nhiễm nCoV vì từ chối tiêm vắc xin là ví dụ điển hình
Hôm trước đi chích vắc xin ngừa dịch bệnh, chị bác sỹ hỏi em có run hay hồi hộp gì không, em trả lời là “em rất vui vì được đi chích vắc xin đó chị, em chờ đợi bữa giờ”. Không biết tâm trạng của các mẹ có như em không nhưng đúng là trong hoàn cảnh dịch bệnh đang phức tạp như hiện này, được đi tiêm vắc xin được sớm ngày nào thì hay ngày đó các mẹ ạ, thà phòng còn hơn là chữa chứ đừng để đến lúc hối hận không kịp. Như hôm nay em đọc câu chuyện ông bố của 5 đứa con không qua khỏi vì trước đó đã không đi tiêm vắc xin ngừa nCoV, được biết tin nhắn cuối cùng của người đàn ông này gửi cho vợ sắp cưới của mình có nội dung là: “Lẽ ra trước đó anh nên tiêm vắc xin”.
Kỳ nghỉ cuối cùng bên những người thương yêu
Những ngày nghỉ của ông bố Michael Freedy bên người vợ cùng 5 đứa con ở San Diego, California có lẽ là khoảng gian tận hưởng đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Ngay tại giây phút đó, có lẽ Michael cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình lại phải đối diện giữa làn ranh giữa sự sống và cái chết trước căn bệnh dịch mà cả thế giới đang phải gồng mình chống lại đó là virus nCoV. Chỉ cho đến khi đi du lịch về, thấy làn da bị cháy nắng quá nên Michael đã đến bệnh viện kiểm tra da, kết quả xét nghiệm cho thấy anh đã bị dương tính với virus nCoV. Cho rằng có thể điều trị bệnh tại nhà nên Michael đã xin về tự cách ly, nhưng vài ngày sau cảm giác quá chóng mặt và khó thở nên người vợ của anh là DuPreez đã đưa anh vào viện. Bác sỹ cho biết tình trạng của Michael rất nghiêm trọng nên cần phải nhập viện để thở Oxy. “Rạng sáng ngày thứ ba, khoảng 3-4 giờ, anh ấy đánh thức tôi dậy trong hốt hoảng. Anh ấy ra hiệu như để nói ‘tôi không thở được’”, người vợ kể trong nước mắt.
Ông bố Michael Freedy bên cậu con trai trong kỳ nghỉ. Nguồn hình:parents
“Lẽ ra trước đó anh nên tiêm vắc xin”
Tình trạng sức khỏe càng lúc càng chuyển nặng, chỉ vài ngày sau nhập viện, ông bố Michael bị viêm cả 2 phổi nặng và được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt (ICU).
Michael Freedy những ngày cuối cùng ở viện. Nguồn hình: parents
Khoảng thời gian này người vợ luôn ở bên cạnh để chăm sóc và động viên anh nhưng cô biết mọi thứ không còn nhiều hy vọng nữa. “Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều và sẽ cố gắng chiến đấu để trở về nhà. Đó là lần cuối cùng tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy. Tôi đã đến phòng ICU vào đêm hôm đó để gặp anh sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại tồi tệ nhất từ trước đến nay. Y tá bảo tôi liên lạc với người thân để mang tất cả đồ đạc của anh ấy về nhà”. Khoảnh khắc các bác sỹ làm kỹ thuật ép lồng ngực trong hơn nửa giờ cũng là hình ảnh cuối cùng của Michael trong bệnh viện.
Trong tin nhắn cuối cùng nhắn cho vợ khi đang điều trị trong viện, DuPreez cho biết chồng mình đã viết: "Lẽ ra trước đó anh nên chích vắc xin đó cho rồi".
Giải thích lý do vì sao ông bố này chưa chích vắc xin phòng ngừa dịch bệnh, người vợ cho biết: “Chúng tôi muốn đợi 1 năm sau kể từ ngày phát hành vắc xin để xem mọi người có bị ảnh hưởng gì không chứ chưa bao giờ có ý định sẽ không chích ngừa". Sắp tới, DuPreez sẽ cùng 5 đứa con sẽ đi tiêm phòng, bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì chồng mình đã chậm 1 bước.
Michael Freedy bên gia đình mình. Nguồn hình: parents
"Anh ấy mới 39 tuổi, các con của chúng tôi bây giờ không có bố. Các bạn đừng chủ quan vì nghĩ rằng mình còn trẻ nên sẽ không sao, trên thực tế, virus kinh khủng hơn cả những gì bạn nghĩ, chỉ trong vòng vài ngày, bạn sẽ đánh mất tính mạng của mình nếu bị lây nhiễm".
Michael Freedy những ngày cuối đời đã rất tiếc nuối vì không đi tiêm vắc xin. Nguồn hình: parents
Hiện gia đình Freedy kêu gọi mọi người tiêm vắc xin ngay để không phải trải qua mất mát như họ đang gánh chịu.
“Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ sống cùng nhau thêm ít nhất 30 năm nữa. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ ra đi như vậy”, DuPreez nghẹn ngào.
“Bố là người bố tốt nhất”, một trong những đứa con của Freedy vừa nói vừa nức nở trong nước mắt.
Hy vọng qua câu chuyện này, mỗi người chúng ta sẽ tự rút cho mình bài học để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và xã hội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1