Tôi kết hôn năm 2018, gia đình nhà chồng thuộc diện gia giáo có điều kiện. Bố mẹ chồng là cán bộ nghỉ hưu, ông xã cũng đang làm trưởng phòng nhân sự trong của một công ty lớn có vốn cổ phần của nhà nước.
Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tôi số sướng được về làm dâu nhà hào môn nhưng có ở trong chăn mới thật sự biết chăn có rận. Nhà chồng có tiền nên họ tự cho bản thân quyền định đoạt và coi thường người khác. Hoàn cảnh, gia thế của tôi không bằng nhà chồng, họ để con trai lấy tôi về giống như để có kẻ ăn người ở trong nhà, có người phục vụ hầu hạ bố mẹ chồng. Vậy nên khi không ưng ý nàng dâu bất cứ điều gì là mẹ chồng lại đay nghiến:
“Cô nên nhớ, không phải tự nhiên tôi lại gật đầu chấp nhận người như cô về làm dâu nhà này. Sống biết thân biết phận, không tôi cho ra khỏi nhà”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng chọn lấy tôi cũng vì nghĩ gái nông thôn chăm chỉ, thật thà dễ sai bảo. Còn lại anh ta thích gái đẹp sẽ ra ngoài. Chẳng thế mà không ít lần phát hiện chồng nhắn tin tình tứ với phụ nữ khác, anh ả còn gửi ảnh giường chiếu cho nhau, tôi chất vấn khóc lóc thì anh ta bảo:
“Cô phải biết, đàn ông trăng hoa là lẽ thường. Nhất là đàn ông có tiền như tôi, ra ngoài có gái theo lại càng không phải chuyện lạ”.
Vì con tôi chấp nhận nhịn nhục nghĩ thôi thì chồng ong bướm bên ngoài cũng được miễn về nhà vẫn là cha của con mình, vẫn là chồng của mình. 3 năm trước tôi bất ngờ biết chồng có con riêng. Không thể chịu đựng được, tôi quyết định làm căng, tính gửi đơn tới cơ quan chồng để anh phải chịu kỷ luật nhưng cả nhà chồng lật luôn bài ngửa:
“Đằng nào thì tôi với cô sống với nhau cũng không có tình cảm nên nếu cô đồng ý ly hôn để lại con thì tôi sẽ chuyển khoản luôn cho cô 2 tỷ lấy vốn làm ăn. Cô nghĩ cho kỹ, ra tòa với điều kiện như cô sao thắng nổi tôi mà tranh quyền nuôi thằng bé. Kể cả cô có thắng đi nữa, con theo cô chỉ khổ, đâu có tương lai. Tốt nhất chúng ta nên ly hôn trong hòa bình, con để tôi chăm. Lúc nào cô thích cứ tới thăm nó, tôi không cấm”.
Sau bao ngày suy nghĩ, thấy lời chồng nói cũng không sai, đúng là con theo mẹ sẽ không thể được sống trong điều kiện sung sướng như ở với bố nó nên tôi quyết định chọn lấy 2 tỷ, nhường con cho chồng nuôi. Vậy nhưng ra tòa rồi, tôi mới biết bị chồng lừa.
Thay vì cho tôi tự do tới chăm con, chồng luôn nghĩ cách để ngăn cấm.
“Con đang quen sống không có mẹ. Giờ cô tới sẽ làm đảo lộn cuộc sống của nó”.
Sau khi cưới vợ 2, anh ta càng cấm đoán không để mẹ con tôi gặp nhau. Thậm chí anh ta còn dọa:
“Nếu cô cố tình tới nhà, tôi sẽ chuyển chỗ ở, đưa con đi nơi khác sống. Lúc đó cô đừng mơ được gặp lại thằng bé”.
Vậy là giờ tôi chỉ dám lén tới đứng nhìn con qua khe cổng nhà chồng cũ. Tôi ân hận vô cùng vì bản thân đã quá sai khi nhường quyền nuôi con cho chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1