Em với chồng nên duyên là nhờ mẹ chồng mai mối. Bà là bạn của mẹ đẻ em, ngày đó tới nhà em chơi, thấy em bà cứ bảo:

“Bác thích con về làm dâu nhà bác lắm. Thôi lấy con bác đi, 2 đứa hợp tuổi, đẹp đôi vô cùng. Nếu các con kết hôn, bác sẽ cắt đất ở riêng cho thoải mái”.

Một đằng bà ngọt ngào với em, 1 đằng thuyết phục bố mẹ em rồi đưa con trai tới nhà trồng cây si mấy tháng trời, sau em cũng ngủi lòng nhận lời anh ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Được bà dẫn mối, chọn mặt làm dâu cứ nghĩ về sống cùng quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ vui vẻ. Ai ngờ thực tế hoàn toàn ngược lại, ban đầu muốn em làm dâu nhà bà thì bà ngon ngọt thế chứ sau cưới, bà như biến thành 1 người hoàn toàn khác. 2 đứa xin ra ở riêng, bà lại bảo:

“Trước thì mẹ cũng tính cho 2 đứa ở riêng nhưng mẹ nghĩ lại rồi, bố mẹ cũng có tuổi đêm hôm ở 1 mình không yên tâm. Tốt nhất cứ con cái ở đâu bố mẹ ở đó để có người chăm sóc”.

Chẳng là mảnh đất bà định cho chúng em xây nhà có đường làm qua, giá lên gấp đôi. Bà tiếc nên giữ lại. Ở chung 1 nhà, em khốn khổ với mẹ chồng, bà xét nét em từng tí. Ghét nhất là mỗi lần không vừa ý với con dâu là bà lại móc máy:

“Gớm, trước tôi tưởng bố mẹ cô dạy con gái tử tế, kỹ càng lắm mới bảo con trai sang hỏi cưới. Biết cô đoảng thế, nhà tôi chẳng thiết”.

Chán ở chỗ chồng em nghe lời mẹ lắm, bà nói gì anh cũng làm theo không cần phân biệt đúng sai. Ngay như đợt cưới, em đã thống nhất rằng kinh tế vợ chồng tự quản. Vậy nhưng ngay đêm tân hôn, mẹ anh xuống phòng gõ cửa bảo đưa vàng, tiền mừng cho bà cất, thế là chồng em đổi ngay ý, giục vợ:

“Đúng rồi, tốt nhất tiền vàng cưới em cứ gửi mẹ. Trước khi lấy em, lương anh cũng toàn gửi mẹ cầm đấy”.

Em tức mà vẫn buộc phải chiều theo ý mẹ con anh.

Kết hôn hơn năm em chưa có bầu, mẹ chồng khó chịu giục lên giục xuống đi khám. Lúc em bận việc chưa xếp sắp được thời gian, bà liền mắng:

“Chị đi kiểm tra đi cho tôi xem kết quả là tại đâu. Nếu thực sự tại chị, nhà tôi còn biết đường xử lý”.

Bạc cho em, đi khám vấn đề lại nằm ở em thật. Em bị đa nang buồng trứng, khó mang thai. Sau gần 2 năm chữa trị không được, mẹ chồng em yêu cầu dâu:

“Nhà này không thể vì cô mà tuyệt tự. Tốt nhất cô nên chủ động rút lui cho con tôi tìm người khác”.

Không những thế em còn phát hiện chồng ngoại tình theo ý của mẹ. Sau cùng em quyết định ly dị cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Hôm ra tòa về, em vào phòng mẹ chồng bảo bà trả lại 2 cây vàng gửi lúc cưới. Số vàng đó toàn bộ là vàng của nhà ngoại cho em, thế mà mặt bà tỉnh bơ bảo:

“Ô thế cô không tính phí ở nhà tôi mấy năm nay à. 2 cây vàng đó tôi trừ vào tiền phòng cho cô là còn quá rẻ đó. Tôi chưa thèm tính vì cô mà con tôi bỏ phí mất 3 năm tuổi xuân, giờ lại phải lấy vợ mới làm lại từ đầu”.

Em cạn lời với mẹ chồng, chẳng buồn nói lại mà xách túi về ngoại luôn mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet