Em với chồng là bạn thanh mai trúc mã, chơi thân với nhau gần chục năm, lên đại học mới bắt đầu chuyển từ tình bạn sang tình yêu, ra trường đi làm 3 năm thì cưới. Một cuộc hôn nhân có nền tảng tình cảm vững vàng, bền chắc như thế khiến em luôn tự tin 1 điều rằng, vợ chồng nhà nào đổ vỡ không biết chứ vợ chồng em thì nhất định không.

Chồng em hiền lành, anh ấy ít nói nhưng sống tình cảm, rất có trách nhiệm với vợ con. 7 năm vợ chồng, chưa bao giờ anh ấy làm cho em phải thất vọng. Bản thân anh kiếm ra tiền mà đi làm về là xắn tay vào bếp nấu cơm giúp vợ, tắm giặt chơi cùng con. Kết hôn 5 năm, anh mua nhà, sắm xe hơi, nói chung là em vô cùng mãn nguyện với cuộc hôn nhân mình chọn lựa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng bước sang năm thứ 8, khi con gái lớn của em vừa tròn 6 tuổi, bé thứ 2 lẫm chẫm biết đi thì em phát hiện chồng ngoại tình. Thái độ của chồng khi bị vợ tra hỏi lại thừa nhận tất cả bằng giọng dửng dưng:

“Trên đời này chẳng có gì là không thể thay đổi. Trước đây đúng là anh rất yêu em nhưng giờ tình cảm của anh lại trao cho cô ấy”.

Vì 2 đứa con, vì tình cảm bao nhiêu năm gắn bó của 2 đứa, thực lòng em không dễ dàng buông bỏ nên ra sức khuyên can, thuyết phục anh nghĩ lại để quay về bên gia đình. Vậy nhưng em càng níu kéo, anh càng phũ phàng. Thậm chí anh còn đưa cả người đàn bà ấy về ngủ trên giường của vợ chồng bị em bắt sống. Ức quá em lao vào đánh ghen để rồi phải nhận cái tát cháy má từ chồng. Thậm chí anh còn lấy lý do em sống không biết điều một mực đòi ly hôn.

Nhờ cái tát ấy mà em “tỉnh đòn”, ngộ ra rằng, có cố sống với chồng em cũng không thể có hạnh phúc. Quyết định buông bỏ song em không muốn bao nhiêu năm thanh xuân của mình hi sinh 1 cách vô nghĩa, do vậy đã giao kèo với chồng:

“Tôi chỉ chấp nhận ly hôn khi anh để cả 2 con tôi nuôi. Ngoài tiền phụ cấp nuôi con hàng tháng, anh cũng phải bồi hoàn lại tuổi thanh xuân cho tôi bằng tiền mặt”.

Bất ngờ, chồng em lại dễ dàng đồng ý. Anh ấy chấp nhận:

“Tôi sẽ để cho cô căn nhà cùng với 3 tỷ tiền mặt để nuôi 2 con. Sau này chúng ta không còn dây dưa tới nhau nữa”.

Bởi chồng dứt tình một cách bội bạc thẳng thừng quá nên em cũng vui vẻ đồng ý nghĩ thôi thì lấy vật chất lấp cho nỗi đau tinh thần.

Không mất quá nhiều thời gian, khi mọi giao kèo được đôi bên thông qua là em ký giấy ra tòa và nhận đủ số tiền từ chồng.

Ly hôn được 1 thời gian ngắn, các con em nhớ bố đòi mẹ đưa tới chỗ anh chơi. Miễn cưỡng em chiều ý chúng. Tuy nhiên liên hệ với anh không được, em gọi điện cho bên nội mới nhận được tin sốc chồng đã nhập viện do mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ anh kể, anh phát hiện bệnh cách đó vài tháng nên cố tình giả vờ ngoại tình để em ly hôn. Anh không muốn những ngày cuối đời của mình sẽ là gánh nặng cho vợ con.

Biết hết chuyện, em lập tức lao tới viện để rồi tối mắt thấy anh nằm thoi thóp thở không ra hơi. Lúc ấy em chỉ còn biết òa khóc ôm lấy chồng. Những ngày sau em đưa con về chăm sóc anh, khoảng gần tháng sau là anh mất. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy buồn quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet