Sao người ta lấy chồng thì sung sướng hạnh phúc thế. Có người kết hôn giống như được đổi đời, 1 bước lên tiên thế mà em nhan sắc có, bằng cấp có nhưng lấy chồng lại chẳng nhờ vả được gì.
Hồi mới cưới chồng em là nhân viên nhà nước, lương ăn theo hệ số. Thời điểm đó anh được 4.5 triệu/ tháng. Cũng may nhà được bố mẹ chồng cho nên cũng đỡ. Tuy nhiên cũng vì có nhà rồi nên chồng em sống thụ động, lúc nào cũng an phận thủ thường.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh ấy được cái cũng chịu khó làm việc nhà đỡ vợ nhưng nói thật, so với việc chọn lựa giữa đàn ông có tiền và đàn ông biết nấu cơm, rửa bát thì em vẫn chọn chồng kiếm ra tiền vì có tiền thì mấy cái việc bếp núc ấy sẽ thuê người làm. Do vậy em liên tục thúc chồng:
“Thời buổi nào rồi mà anh còn cứ bám lấy đồng lương nhà nước còm cõi. Người ta làm tư nhân, lương cao gấp 6,7 lần lương anh mà chẳng hiểu sao anh lại cứ yên phận 1 chỗ”.
Em nói mãi chồng mới chịu ra khỏi biên chế để đi làm ngoài. Qua bạn bè giới thiệu, chồng em xin vào làm hành chính cho 1 doanh nghiệp sản xuất tôn lạnh với lương ban đầu là 10 triệu. Nói chung thu nhập ấy chưa thể nói là cao nhưng cũng xem như khá hơn mức cũ.
Có điều năng lực chồng em thật sự chán. Hội bạn bè của anh cứ lần lượt lên trưởng phòng, phó phòng, có người còn làm giám đốc vùng miền lương tháng trăm triệu. Ngược lại chồng em tăng lương theo định kỳ, mỗi năm 1 lần, mỗi lần được 1 triệu. Sau 5 năm ra ngoài làm, lương anh từ 10 lên 15 triệu. Nản quá em bảo:
“Thu nhập lẹt đẹt thế mà anh không sốt ruột hả?”
Chồng em nhăn nhó:
“Ô hay, anh làm mọi việc theo ý em rồi còn thế nào nữa. Em đừng có lúc nào cũng tiền tiền như vậy, mình vẫn đủ ăn đủ tiêu, có đói khát ngày nào đâu?”.
Ức quá em quát:
“Tôi không đói nhưng sống có ra hồn sống đâu. Người ta lấy chồng được ở nhà rộng cửa cao, mặc đồ hiệu, tiêu tiền không phải nghĩ. Còn anh xem lại mình đi, mỗi tháng đưa vợ được vài triệu bạc, chi tiêu lúc nào cũng phải dè xẻn, tôi chán lắm rồi”.
Nói chồng em cứ như nước đổ đầu vịt. Vợ chồng cãi nhau hôm trước hôm sau lại như không, chẳng có 1 chút ý chí tiến thủ.
Thời gian gần đây em gặp lại tình cũ. Ngày trước anh ấy nghèo quá em mới chia tay nhưng giờ anh ấy khá giả hơn nhiều lại đã ly hôn. Anh ngỏ lời muốn tái hợp cùng em. Nếu lấy anh ấy, cuộc sống của em sẽ sung sướng khá giả hơn nhiều.
Từ hôm tình cũ quay lại ngỏ lời, em suy nghĩ trăn trở rất nhiều các chị ạ. Em thật sự muốn ly hôn vì quá chán cảnh an phận này rồi. Sống với chồng, em không thấy mình có chút tương lai nào cả. Nói thật tới giờ phút này em chỉ thương con, sợ ly hôn con sẽ thiệt thòi nên còn lưỡng lự chưa quyết. Theo các chị em nên làm thế nào cho đúng?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1