Em có một người chị gái hơn 3 tuổi. Chị ấy thì không xinh bằng em nhưng đổi lại học vấn, bằng cấp cao hơn. Là người chỉn chu đúng kiểu chị lớn trong nhà nên suốt ngày em bị bố mẹ mang ra so sánh:

“Con cứ được 1 bằng một phần của chị con là bố mẹ cũng mừng lắm rồi. Không hiểu sao cùng do bố mẹ sinh ra mà tính nết mày lại vụng đoảng, chán thế”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn mgronline.

Trong cuộc sống hay trong công việc, lúc nào em cũng phải lấy chị gái ra làm tấm gương soi, làm mục tiêu phấn đấu như thế. Nhiều lúc mệt mỏi quá, em gắt lên với bố mẹ rằng:

“Con là con, chị ấy là chị ấy. Mỗi người có cách sống riêng, sao bố mẹ cứ áp đặt bắt con phải là bản sao của chị”.

Năm ngoái chị gái em dẫn bạn trai về ra mắt cả nhà. Anh ấy tên Hùng, thân thiện, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng. Nói chung là bố mẹ em ưng lắm ra sức vun vén, tác hợp cho 2 người.

Cá nhân em cũng phải thừa nhận Hùng thật sự là mẫu đàn ông lý tưởng mà bất cứ cô gái nào gặp cũng đều xao xuyến.

Cuối năm vừa rồi chị gái em đi công tác Sài gòn mấy tháng. Đúng đợt ấy Hùng lại bị ốm mất hơn chục ngày. Sốt ruột lo cho người yêu, chị gái nhờ em chạy đi chạy lại sang nhà chăm sóc anh ấy. Cả một tuần ngày nào em cũng nấu cháo mang sang rồi giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Cứ thế 2 anh em dần dần gần gũi, cởi mở với nhau hơn.

Hùng nói rằng chị gái em quá hăng say sự nghiệp, đôi khi hiếu thắng, lúc nào cũng cầu toàn khiến anh áp lực. Ngược lại em phóng khoáng, sống thoải mái vô tư, kể chuyện với em anh thấy cuộc sống tươi trẻ, thú vị hơn rất nhiều.

Rồi cứ thế bọn em nảy sinh tình cảm. Đứng trước người đàn ông tốt như Hùng vẫn biết anh sắp là chồng của chị mình rồi nhưng em vẫn không thể cưỡng lại được.

Sau khi chị gái em kết thúc chuyến công tác về lại ngoài Bắc, em với Hùng vẫn lén lút hẹn hò sau lưng chị. Ban đầu chúng em cũng không xác định gì, chỉ tính gặp nhau thỏa mãn cảm xúc đôi bên thôi, còn khi nào anh ấy với chị em lấy nhau thì 2 đứa sẽ dừng lại.

Cách đây 2 tuần em phát hiện dính bầu. Lúc thử que thấy 2 vạch em hoảng lắm vì không biết xử lý thế nào, chỉ biết nhắn luôn cho Hùng. Bất ngờ anh ấy bảo:

“Thôi thế thì mình cưới đi. Coi nhưng đây là số phận an bài buộc chúng mình lại với nhau. Anh với chị gái em có duyên không phận”.

Em nghĩ cũng áy náy nhưng vì đứa con trong bụng nên quyết định tiến tới với anh. Đứa trẻ là vô tội, nó cần có bố. Vậy là em với Hùng dắt tay nhau về xin bố mẹ cho cưới.

Cả nhà nghe bọn em nói yêu nhau và đã có con, ai cũng sốc và bất bình. Chị gái còn xông ra tát thẳng cánh làm em nổ đom đóm mắt, bố mẹ mắng con gái trơ trẽn giật chồng chị rồi phản đối không cho em với Hùng lấy nhau. Bố bảo:

“Chúng mày muốn đi đâu cưới thì đi, tao không có con như mày”.

Ức quá em dọn tới chỗ Hùng ở tính tạm thời đăng ký kết hôn trước, cưới sau chẳng cần gia đình nữa. Bố mẹ em sống thiên vị, dù em hay chị lấy Hùng thì có gì khác sao, Hùng vẫn là con rể trong nhà cơ mà. Chị em lại xuất sắc thế lấy đâu chẳng được chồng. Thế mà nói tình thân là nhất.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn mgronline.