Ngày chị gái dẫn anh rể về giới thiệu với gia đình, bố mẹ em buồn lắm. Ông bà bảo:
“Bố mẹ không cấm duyên con nhưng suy nghĩ thật kỹ về chuyện tình cảm của mình. Gia cảnh nhà mình không hợp với nhà thằng Đức đâu. Nhà người ta giàu có, lắm tiền, nhà mình bố mẹ chỉ làm công ăn lương, bản thân con cũng không phải là cô gái xuất sắc. Về làm dâu bên ấy e rằng sẽ vất vả”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Anh rể em là công tử nhà giàu, sau khi biết chuyện tình cảm của 2 người, mẹ anh ấy còn tìm tới tận nhà em để yêu cầu bố mẹ em nói con gái chấm dứt quan hệ với con trai họ. Vì chuyện tình cảm của anh chị ấy mà nhà em rối bời như canh hẹ. Mẹ anh Đức ăn nói rất cay độc, bà ấy nói bố mẹ em rằng:
“Ông bà nghèo quá, dạy con gái quyến rũ con trai nhà giàu để đổi đời nên con các người cố tình đeo bám con nhà tôi phải không?”.
Tuy nhiên anh rể ngày ấy quyết tâm với chị em lắm, còn thề thốt với bố mẹ em một đời chỉ yêu thương vợ. Thậm chí khẳng định rằng gia đình không cho cưới thì anh ấy tự đứng ra tổ chức. Sau cùng chị gái em mang bầu, chẳng còn cách nào đôi bên gia đình đành ngồi lại với nhau để lo cho tương lai anh chị.
Có điều đúng như những gì bố mẹ em đã nói trước đó, vì ngay từ đầu không ưng nên chị gái em về làm dâu bị mẹ chồng bắt ne bắt nét, vất vả vô cùng.
Anh rể em lúc mới thì quyết tâm hùng hồn nói sẽ yêu thương bao bọc vợ chứ sau cưới lại toàn nghe lời mẹ. Chị em sinh bé đầu lòng là con gái, mẹ phán luôn:
“Gái đẻ như không, liệu mà sinh tiếp đứa thứ 2 cho ra thằng đích tôn mới được”.
Vì sống với nhà chồng quá áp lực, chị gái em bị hậu sản người gày xanh xao vàng vọt. Thế mà con vừa được 13 tháng, chị đã phải bầu lần 2 theo ý mẹ chồng. Lần này thai là con trai nên gia đình bên ấy cũng đỡ bắt bẻ làm khó con dâu hơn.
Tuy nhiên do sức khỏe yếu, thai kỳ vừa bước sang tháng thứ 8 là chị em vỡ ối đẻ non. Trong quá trình sinh lại bị băng huyết mất ngay trên bàn đẻ. Khi bác sỹ mở cửa thông báo chỉ cứu được con, không cứu được mẹ, cả gia đình bên ngoại ai cũng ngã gục, gào khóc đau khổ. Vậy mà anh rể em lại thở phào bảo:
“Cứu được con là mừng rồi”.
Họ vội vàng vào đón cháu đích tôn còn chị gái em phủ khăn trắng nằm đấy, bên nội không ai ngó ngàng. Xót con quá, bố mẹ em xin đưa chị về ngoại làm tang rồi chôn cất ở nghĩa trang gần nhà cho tiện hương khói. Chị ấy mất tính tới thời điểm này cũng được gần 3 năm mà mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, em vẫn ứa nước mắt xót xa. Đúng là đời đàn bà hơn nhau tấm chồng, chọn sai người là coi như cuộc đời vô nghĩa.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1