Một câu chuyện thương tâm khi bé trai 14 tuổi cứu được 2 mạng người nhưng chính em lại không thể sống sót.

Cứ hè là lại nghe khá nhiều vụ đuối nước, sợ thật các mẹ ạ. Gần nhà em có bé kia mới 6 tuổi, nhà có cái ao không ai để ý, buổi chiều thằng nhỏ lò lò ra đó sao mà rớt xuống ao, không biết bơi nên la hét quẫy đạp may sao đúng lúc mẹ nó đi ra ngoài sau nhìn thấy thế là vội vàng chạy đến đưa con lên, cũng hên thằng bé chỉ bị uống nước chứ chưa gặp nguy hiểm gì. Em thấy bơi lội là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà ai có con nhỏ cũng nên cho các bé học từ sớm, chỉ lợi chứ không có hại đâu ạ, gì chứ đụng đến sông nước mà không biết bơi là rất ớn luôn. Thế nhưng mới đây có đọc được vụ một nam sinh biết bơi nhảy xuống cứu 2 người đuối nước nhưng kết quả em lại kiệt sức và lại là người chìm dưới sống. Đúng là sống c h ế t có số cả, tội nghiệp quá các mẹ ơi.

Vụ việc xảy ra dưới chân một con sông tại Bảo Định, Hà Bắc. Thời tiết nắng nóng lại đang được nghỉ hè nên hai bé gái đã đến chân cầu nghịch nước. Không may trong lúc đùa giỡn, cả hai bị ngã xuống nước, vì không biết bơi nên hai bé gái cứ lặn ngụp bên dưới, quẫy đạp kêu cứu trong vô vọng nhưng không có ai trông thấy. Vô tình lúc đó, một nam sinh 14 tuổi đạp xe ngang qua khu vực này và phát hiện 2 bé gái đang bị đuối nước, em nhanh chóng bơi ra ứng cứu. Hai bé gái quá hoảng loạn giữa dòng nước, nên khi thấy nam sinh này bơi ra đã không ngừng giữ lấy người cậu bé, phải hết sức vất vả em mới đẩy được 2 bé gái vào chỗ gần bờ và may mắn sống sót, không nguy hiểm đến tính mạng mà tinh thần chỉ hơi hoảng loạn. Thế nhưng cậu bé 14 tuổi lại không được như vậy, do quá kiệt sức em đã chìm dần giữa dòng nước. Lúc này, có thêm nhiều người phát hiện ra sự việc và trực tiếp nhảy xuống ứng cứu, cậu bé 14 tuổi được đưa lên bờ nhưng mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp sơ cứu, em vẫn nằm yên và mãi mãi không tỉnh lại.

hình ảnh

Đau lòng hơn, bố mẹ của nam sinh 14 tuổi ở gần đó khi nghe tin đã tức tốc chạy đến nhưng cũng không kịp nhìn mặt con lần cuối, người mẹ ngã quỵ trong khi đó, ông bố như c h ế t lặng không tin rằng chỉ trong tích tắc mình đã mất đi đứa con trai vĩnh viễn. Đám đông đang tập trung theo dõi sự việc khi thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt, ai cũng cảm thấy xót xa cho cậu bé mới 14 tuổi và bố mẹ của em đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn.

hình ảnh

Đọc mà thấy thương cho cậu bé thật các mẹ ạ, em thật sự rất dũng cảm mới có thể sẵn sàng nhảy xuống sông cứu người như thế. Chỉ tiếc là để cứu được 2 mạng người, em đã phải đánh đổi chính mạng sống của mình. Để dẫn đến vụ việc đau lòng trên thì phụ huynh của 2 bé gái bị đuối nước cũng thật đáng trách khi không quan sát và trông coi con mình kỹ lưỡng. Hiện tại thời tiết vào hè oi bức, nắng nóng nên có rất nhiều trẻ nhỏ, thậm chí là cả người lớn thích đến những bờ sông suối, kênh rạch,… để đùa giỡn hoặc tắm cho mát mẻ. Tuy nhiên, đây lại là những khu vực nguy hiểm có thể xảy ra nhiều tai nạn hết sức thương tâm nếu bất cẩn. Do đó, các bố mẹ là những người cần ý thức và chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho chính con cái của mình. Tốt nhất vẫn nên trang bị cho con mình những kỹ năng cơ bản như bơi lội, ngoài ra, nếu nhà ở gần các khu vực có kênh ngòi, sông hồ,… thì nhớ phải trông coi con kỹ lưỡng, căn dặn trẻ không được tự ý đến những nơi này để tránh những câu chuyện đáng tiếc như trên tiếp tục xảy ra, đau lòng lắm các mẹ ơi.