Rất nhiều bố mẹ thường xem nhẹ việc giáo dục các quy tắc ứng xử nơi công cộng cho con. Điều này không những ảnh hưởng người khác mà còn có thể gây nguy hiểm cho chính con.
Vừa rồi được ra ngoài ăn sau gần nửa năm chỉ ở nhà, em cũng háo hức lắm. Tưởng sẽ được một bữa tối bình yên bên lão chồng nhưng đời không như là mơ. Đến nhà hàng, ngồi xuống một cái đã thấy có gì đó không ổn khi gần bàn em có chừng 3, 4 đứa nhóc đang vừa chạy rượt nhau vừa hú hét ầm lên. Thật sự không phải em khó tính gì đâu nhưng tụi nhỏ đùa nghịch ồn thật đấy các mẹ ạ, ảnh hưởng không ít đến những người xung quanh. Em thấy nhân viên cũng ra nhắc mấy lần nhưng người lớn ngồi bàn đó thì cứ kiểu chuyện chả có gì mà cứ làm quá, con nít nghịch tí thì có sao.
Thực sự không thích cái quan điểm này chút nào các mẹ ạ. Trẻ nhỏ thì đúng là hiếu động, thích đùa giỡn mới đúng với lứa tuổi của các con. Nhưng chơi đùa cũng phải đúng nơi đúng chỗ, đừng lấy lý do con nít không biết gì mà làm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Mới đây em có xem được một đoạn video ngắn quay lại cảnh một đứa trẻ vì đùa nghịch quá mức trong nhà hàng đã khiến chiếc tủ gần đó bất ngờ đổ ập. May mắn có người phát hiện và hỗ trợ kịp thời nên không có hậu quả gì quá nghiêm trọng, đây đúng là bài học cho các bố mẹ trong việc giáo dục con ở những nơi công cộng.
Đoạn video được cắt ra từ camera tại nhà hàng quay lại cảnh một cậu bé khoảng 6 – 7 tuổi đùa nghịch chạy trong quán rồi đẩy mạnh một vị khách đang đi vào. Sau đó, cậu bé chạy nhanh đến chỗ chiếc tủ dựng sát tường, mở tủ ra với ý định chui vào để trốn.
Thế nhưng vì động tác mở quá mạnh, chiếc tủ ngay lập tức đổ ập xuống khiến cậu bé không kịp trở tay. Rất may mắn ở gần đó có một nhân viên đang bưng đồ đến cho khách đã phát hiện ra và nhanh chóng chạy đến đỡ. Cả vị khách bị đẩy lúc nãy cũng chạy lại hỗ trợ, nhờ vậy mà không có bất cứ hậu quả nghiêm trọng gì xảy ra, cậu bé vẫn có thể nhanh chóng chạy ngay ra ngoài. Mẹ đứa trẻ lúc đó chỉ biết đứng lặng người, về sau mới vội vàng chạy đến.
Đoạn video nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Ai cũng bày tỏ cảm giác "đứng tim" khi xem, may mắn là đứa trẻ không hề hấn gì:
- Nguy hiểm quá, đưa con đến nơi công cộng phải canh chừng con kỹ lưỡng chứ để bé đùa giỡn thế kia
- Hic may mắn mà không có gì nghiêm trọng xảy ra, mẹ chỉ mất tiền đền tủ cho người ta thôi, lần sau phải nhớ trông coi con thật kỹ lưỡng.
- Đưa con ra ngoài phải đặc biệt chú ý để mắt đến con mình, một là để con không gặp nguy hiểm, hai là để không làm phiền người khác
Thế mới thấy, việc giáo dục con nghiêm khắc ngay từ nhỏ là vô cùng quan trọng. Để con trở thành một người có nề nếp, kỷ luật và ý thức được phép lịch sự từ sớm, các mẹ nên dạy con biết giữ gìn ý thức khi đến những nơi công cộng. Trẻ con rất hiếu động lại hay đùa nghịch, tuy nhiên, bố mẹ không được xem đây là điều bình thường mà để mặc con muốn làm gì thì làm. Nếu cứ lơ là trong việc trông coi, giáo dục trẻ thì một là trẻ sẽ rất dễ gặp những tình huống nguy hiểm như câu chuyện trên, hai là con sẽ vô tình làm phiền người khác và không có thói quen tôn trọng không gian chung. Hy vọng các bố mẹ sẽ uốn nắn con trẻ đúng cách, vừa mềm mỏng, khéo léo nhưng cũng phải nghiêm khắc khi cần để trẻ trở thành người có ý thức và nếp sống văn minh trong tương lai.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1