Sự ra đi oan uổng của nam sinh này đã khiến rất nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng.

Năm nay định cho các con đi học hết, mình sẽ rảnh rang kiếm việc gì làm mà lại mắc bà Cô Vy nên lại tiếp tục ở nhà làm osin cho bố con nhà nó thôi ạ, chán gì đâu á. Thằng lớn nhà em thì đã đi học được 2 năm rồi, bé nhỏ thì nay mới định gửi lần đầu. Thật chứ gửi con đi học cũng lo lắng lắm, nhớ có lần chẳng biết thằng bé nhà em đi học nô đùa thê nào mà té đập ngay trán vào cạnh cửa phải đi khâu liền mấy mũi, nghe cô giáo điện về mà hồn vía cứ như lên mây vì sợ. Cũng phải thông cảm cho các cô vì một lớp mấy chục em mà chỉ có vài ba cô, trẻ con thì hiếu động nữa. Bởi vậy tai nạn khi ở trường cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ biết trông mong vào các cô và chủ động dặn con cẩn thận, đừng đùa nghịch quá mức mà thôi. Gần đây em đọc báo cũng thấy có vụ một cậu bé bị ngạt thở không qua khỏi ngay khi đang học ở trường luôn, đúng là sợ thật các mẹ ạ hic.

Em đọc thì thấy vụ này là ở một trường học tại Hà Nam, Trung Quốc. Được biết trường học này có quy định không cho học sinh ăn uống tại lớp. Thế nhưng một em học sinh nam đã lén ăn vụng vải thiều trong lớp và bị hóc hạt vải. Vì lén ăn vụng nên nam sinh không dám làm gì, cũng rất khó chịu nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn chịu đau đớn, tìm cách ho hạt vải ra nhưng không thành công. Giáo viên đang đứng lớp sau khi phát hiện học sinh của mình cứ cúi gằm mặt xuống bàn một lúc lâu, khoảng 20 phút rồi thì đã xuống kiểm tra, thế nhưng lúc này nam sinh xấu số đã ngạt thở không qua khỏi.

hình ảnh

Sự ra đi đáng tiếc của nam sinh khi đang học tại trường đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Được biết, phụ huynh của cậu bé này cho rằng toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về nhà trường và giáo viên đứng lớp. Trả lời phỏng vấn báo chí, phó hiệu trưởng của ngôi trường này thừa nhận sai sót từ phía nhà trường liên quan đến tai nạn đau lòng này. Nhiều người còn cho rằng giáo viên đứng lớp cũng phải chịu trách nhiệm khi không kịp thời phát hiện ra tình trạng học sinh của mình và tìm biện pháp sơ cứu đúng đắn.

Câu chuyện gặp tai nạn khi đang học của nam sinh trên thực sự gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh, nhà trường và cả các em học sinh. Đối với phụ huynh, đừng bao giờ nghĩ rằng cứ gửi con đến trường học là đã an toàn tuyệt đối và mình cũng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về con nữa. Để phòng ngừa những trường hợp đáng tiếc như thế này, bố mẹ nên giáo dục con kỹ lưỡng về các bài học an toàn, tự bảo vệ sức khỏe bản thân và nhắc nhở con về việc tuân thủ theo những nội quy do trường học đề ra.

hình ảnh

Về phía nhà trường thì luôn phải cố gắng kiểm soát chặt chẽ từng học sinh, các giáo viên nên học những kiến thức sơ cứu nhất định để có thể kịp thời hỗ trợ trong những tình huống bất ngờ. Còn về phần các em học sinh, hãy nhớ luật lệ, nội quy ở trường học được đặt ra luôn có nguyên nhân của nó, khi tham gia vào một tập thể chung, các em học sinh cần giữ gìn nề nếp, kỷ luật, tuân thủ nghiêm túc các nội quy để phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra. Đây là điều phụ huynh, giáo viên nên nhắc nhở mỗi ngày để con em mình hiểu được tầm quan trọng của những quy tắc, từ đó ý thức được thêm nhiều bài học trong cuộc sống.

Nguồn: Sohu