May mắn là cậu bé 1 tuổi chỉ bị xây xát nhẹ nhưng ai xem qua đoạn video chắc chắn cũng phải thót tim.

Hôm bữa ở trong nhà ngột ngạt quá, em mới đem con bé ra trước sân ăn cho mát. Mới ngồi ngồi xuống thì thấy quên mấy cái khăn lau nên em cũng chủ quan, để con ở đó một mình vì nghĩ chạy ù vào nhà lấy rồi ra ngay. Thế mà chưa đầy một phút, lúc đi ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà muốn đứng tim các mẹ ạ. Con bé nhà em nó đang lao vút hướng cổng chạy thẳng ra đường, lúc đó có một chiếc xe máy đi tới nhưng may mắn người ta đi cũng không nhanh lắm nên thắng kịp. Em hồn vía như trên mây nhưng cũng ý thức được con mình nguy hiểm nên chạy như bay ra vừa ôm con vừa xin lỗi rối rít. May mắn không bị gì cả người ta cũng nói không sao. Sau vụ đó thì em chừa tới già, không bao giờ dám để con ở một mình dù chỉ vài giây. Mà tụi con nít chúng nó nhanh lắm các mẹ ạ nên chẳng chủ quan được đâu, tốt nhất cứ cẩn thận kẻo có chuyện lại hối hận không kịp. Nãy cũng xem được đoạn video một em bé chạy theo xe bố mà ông bố không hề hay biết, suýt chút nữa là cán trúng con mình luôn, xem mà toát cả mồ hôi hột các mẹ ạ huhu.

Đoạn video được ghi lại bởi camera tại một con đường ở khu đô thị Arapiraca, Brazil. Ông bố đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu trắng của mình, khởi động xe chuẩn bị đi thì bất ngờ có sự cố. Thì ra cậu con trai 1 tuổi của người đàn ông này đã chạy theo và đứng trước đầu xe nhưng ông bố không hề hay biết. Kết quả là người đàn ông 35 tuổi đã vô tư điều khiển xe chạy và húc ngã con trai của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi người lại đứng tim lần nữa khi thấy ông bố vẫn chưa biết việc gì đang xảy ra nên cứ cho xe đi và chỉ trong tích tắc nữa sẽ cán trúng cậu con trai lần 2. Nhưng rất may mắn là ngay lúc này, một tài xế xe đang chạy theo hướng ngược lại đã nhanh mắt quan sát, phát hiện ra mọi việc và vội vàng bấm còi xe mình để báo hiệu cho ông bố.

hình ảnh

hình ảnh

Chỉ đến khi đó, ông bố mới ý thức được hình như “có chuyện” và dừng xe lại. Vì thế, cậu con trai đang ngã lăn dưới đất mới đảm bảo được tính mạng. Lúc này, mẹ và chị gái của người đàn ông đang ngồi trong nhà cũng phát hiện sự việc xảy ra với cháu mình và chạy như bay ra ngoài đỡ cháu. Trộm vía là dù bị xe của bố húc ngã nhưng cậu bé chỉ xây xát một chút ở bên ngoài, ông bố thì tỏ vẻ vô cùng hối hận vì suýt chút nữa mình đã gây họa cho con.

hình ảnh

hình ảnh

Cặp vợ chồng này sau đó đã quyết định công khai đoạn video trên lên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh cho các gia đình có con nhỏ. Họ cho biết tình huống mình gặp phải đặc biệt nghiêm trọng, hy vọng các bố mẹ có con nhỏ sẽ xem và rút kinh nghiệm để không còn trường hợp tương tự nào như thế xảy ra.

Thật sự em rất hiểu cảm giác của ông bố này luôn đó ạ. Phải gặp những tình huống như vậy mới biết, lúc đó vừa run sợ vừa lo lắng, hối hận vì suýt chút nữa khiến con gặp họa nhưng cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì con mình vẫn an toàn. Chỉ muốn nhắc nhở các bố mẹ nhà có trẻ nhỏ thì lúc nào cũng phải đặc biệt cẩn thận, quan sát kỹ lưỡng không bao giờ thừa đâu ạ. Chỉ trong tích tắc chúng ta lơ là, chủ quan là con đã có thể xảy ra chuyện rồi, thế mới nói trông con nít thì phải kỹ càng một chút, không bao giờ để con một mình và phải quan sát cẩn thận để phòng ngừa tối đa những mối nguy hiểm xung quanh con các mẹ nhé.