Có lẽ đây chính là một trong những khoảnh khắc “thót tim” nhất đối với bà mẹ.
Bữa nọ qua nhà kế bên chơi chứng kiến một cảnh tượng mà phải nói là em nhớ mãi tới giờ vì quá sợ. Đang nói chuyện với chị hàng xóm thì tự nhiên bé gái 2 tuổi của chị ấy tự nhiên quơ quào tay chân khắp nơi rồi ôm cổ sặc sụa, thì ra trong lúc mẹ không để ý, em bé đã bỏ một mảnh đồ chơi lego vào miệng sau đó bị hóc. Thấy cảnh đó mình cũng hoảng cả lên mà không biết làm thế nào, may mắn là ba của em bé cũng có nhà và nhanh chóng phát hiện ra con đang gặp nguy, lao thẳng đến vỗ lưng liên tục và cuối cùng em bé cũng ho mảnh lego ra ngoài, hú hồn hú vía. Nghĩ lại vẫn còn sợ nhưng cũng vì chuyện này mà em lại càng cảnh giác cao độ hơn trong việc trông con các mẹ ạ, vì tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Mới đây trên mạng cũng có đoạn video một em bé 10 tháng đang ăn với gia đình bỗng dưng cũng vùng vẫy tím tái vì bị hóc đấy ạ, xem để rút kinh nghiệm chăm con cẩn thận hơn các mẹ nhé.
Sự việc xảy ra tại Nam Carolina, Mỹ và đoạn video đã được rất nhiều bậc phụ huynh chú ý. Con trai 10 tháng tuổi của cặp vợ chồng Jon và Jayne Koehler, cậu bé Gabriel khi đang ăn cùng gia đình tại một nhà hàng thì bất ngờ xảy ra sự cố. Đang vui vẻ trên bàn ăn thì người mẹ bất ngờ phát hiện con trai 10 tháng tuổi của mình bỗng tím tái vùng vẫy, sau đó gục mặt xuống bàn, nhanh chóng nhận ra con bị nghẹn khi đang ăn món bánh kếp, người mẹ vội vàng bế đứa trẻ lên sơ cứu.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh chỉ trong tích tắc, chị Jayne liên tục xoay người và vỗ mạnh vào lưng con trai nhưng không có gì tiến triển. Chồng chị Jayne cũng vào cuộc ngay sau đó nhưng cậu bé Gabriel vẫn rất tím tái sặc sụa. Quá hoảng sợ, người mẹ đã nhanh chóng la to lên để nhờ sự trợ giúp. Lúc này, các thực khách khác trong nhà hàng dường như cũng đã phát hiện sự việc và nhanh chóng chạy đến bên bàn ăn của họ để tìm cách ứng cứu.
Với những đứa trẻ bị nghẹn hoặc hóc dị vật, thời gian sơ cứu thực sự là khoảng thời gian vàng bạc vì càng để lâu, sức khỏe và tính mạng của đứa trẻ sẽ càng bị đe dọa. Ý thức được điều này, mọi người trong nhà hàng đã rất nhanh chóng “chạy đua” với thời gian để xúm lại giúp cặp vợ chồng. Họ thay phiên nhau thực hiện phương pháp sơ cứu Heimlich giúp tống dị vật trong đường thở ra ngoài nhưng đáng tiếc tình hình vẫn không khả quan chút nào, em bé 10 tháng tuổi ngày càng yếu và lả đi.
Cả nhà hàng nhốn nháo tìm cách cứu đứa trẻ
Khi mọi người đang ở trong trạng thái lo lắng cực độ, một người đàn ông tên Hillard đã vội vã chạy ra xe và quay trở lại với một thiết bị trên tay. Anh chụp thiết bị này vào miệng cháu bé đang tím tái và trực tiếp hút dị vật ra ngoài. Phép màu đã xảy ra, nhờ thiết bị này, dị vật đã được đưa ra ngoài thành công, cậu bé Gabriel dần dần lấy lại hơi thở. Đây là một thiết bị thông đường thở di động có thể đem đi mọi nơi.
Bố mẹ của em bé 10 tháng tuổi gặp tai nạn đã bật khóc ngay tại chỗ khi con mình qua được cơn nguy hiểm. Họ chia sẻ rất cảm kích và biết ơn anh Hillard cùng những người khác trong nhà hàng, mọi người đã chạy đua với thời gian để cứu con mình. Các thực khách sau đó cũng dành một tràng pháo tay để tán thưởng anh Hillard. Thực sự xem mà mình cũng thót tim chứ đừng nói gì là bố mẹ của đứa trẻ, thế mới thấy càng có con nhỏ, các mẹ lại càng phải cẩn thận trong việc chăm sóc, trông coi con. Trẻ nhỏ thường rất nhanh tay, lại thích nhét mọi thứ mình đang có vào miệng. Đây chính là lý do tỷ lệ các con bị hóc, nghẹn thức ăn, đồ vật,…. xảy ra khá nhiều. Các mẹ nên tìm hiểu kỹ các phương pháp sơ cứu, đồng thời cũng có thể chuẩn bị những thiết bị thông đường thở di động như người đàn ông trên để có cách xử lý kịp thời trong những tình huống xấu nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1