Câu chuyện vụ án bí ẩn này dù đã được vén màn bí mật nhưng không thể xử khiến nhiều người cảm thấy thật oan uổng. Người vô tội bị hàm oan suốt 39 năm đằng đẵng.

Để em kể cho bà con nghe câu chuyện vụ án xảy ra 42 năm về trước ở huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay gọi là tỉnh Bình Thuận) em đọc được trên báo mạng. Vào chiều tối ngày 31/7/1980, bà Phan Thị Khanh (khi đó 26 tuổi) từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp nhưng đến chiều tối chưa thấy về nhà. Gia đình lo lắng nên mới đi tìm thì phát hiện bà đã mất ở đồi dốc gần rẫy bắp, cách Quốc lộ 1A chỉ 7m.

Thời điểm đó, nghe tiếng tri hô phát hiện thi thể nạn nhân, ông Võ Tê nhà ở gần đó là người duy nhất rành thuốc Nam trong xóm tức tốc chạy tới hiện trường. Đến nơi ông bắt mạch và vỗ bụng bà Khanh thì đoán được bà đã mất. Còn mẹ bà Khanh cứ vừa ôm xác con gái vừa khóc lóc thảm thiết rồi cầu cứu ông Tê giúp con gái bà. Khi đó, máu từ tay mẹ của bà Khanh bết dính vào quần ông Tê.

hình ảnh


Ảnh: Con trai ông Võ Tê cho biết đây là vị trí bà Phan Thị Khanh nằm chết cách đây 42 năm. Nguồn: VnExpress. 

Từ vết máu này mà hôm sau Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án hại người qua đời và lấy mất tài sản rồi bắt giam ông Tê. Trong khi dư luận lại đổ dồn nghi ngờ hung thủ thực sự là Trương Đình Chi khi gây án xong đã lấy 1,6 cây vàng của bà Khanh rồi đón xe vào Hậu Giang lẩn trốn.

Về phía ông Tê, sau 5 tháng giam giữ để điều tra, ông được thả về vì không có đủ chứng cứ để buộc tội ông. Dù được thả về nhưng vì không có quyết định đình chỉ bị can nên kể từ đó ông cứ mang thân phận bị can của vụ án và ông sống trong lặng lẽ như chiếc bóng cho đến ngày mất. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong vườn vì mặc cảm, từ thầy thuốc Nam mát tay chuyên giúp người nay lại mang thân phận của kẻ hại người khác qua đời và lấy mất tài sản của họ. Tên tuổi của ông từ đó cũng khiến người khác e ngại khi nhắc đến chứ đừng nói đến chuyện nhờ chữa bệnh.

13 năm sau ngày bị khởi tố và bắt giam oan, ông Tê đã mất vì bạo bệnh ở tuổi 62. Tới bây giờ khi mồ xanh cỏ rồi ông vẫn cứ mang thân phận là bị can của vụ án.

Về phía cơ quan Công an, ngay sau khi không tìm ra đủ chứng cứ để kết tội ông Tê, Công an đã chuyển hướng tìm người tình nghi mà bà con tố cáo, nhưng qua nhiều năm vẫn không tìm ra được hung thủ thật sự nên tạm đóng hồ sơ vụ án lại.

hình ảnh


Ảnh chụp Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Còn về phía gia đình bà Khanh, anh An con trai bà vì uất ức sao kẻ ác hại mẹ mình vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn ông Tê vẫn cứ chịu tiếng oan, nên anh quyết một phen tìm ra manh mối thực sự.

Lúc bà Khanh bị hại, anh An chỉ là đứa trẻ nhỏ. Đến khi lớn lên, anh đã tự thu thập thông tin, điều tra và bỏ ra hàng chục năm trời lần theo dấu vết của hung thủ thực sự.

Tâm sự với giọng chua xót, anh An vì quyết tìm ra hung thủ hại mẹ nên lang bạt sống nay đây mai đó với đủ thứ nghề mưu sinh từ bán vé số dạo, phụ hồ, bung bê đến rửa chén. Khi nghe ngóng tin hung thủ ở đâu, anh lại nghỉ việc chuyển nơi khác làm để tiếp tục truy tìm.

Người anh tình nghi duy nhất là Lê Minh Sơn (sau này biết ra kẻ này trước đó có tên là Trương Đình Chi) nên thu thập thông tin cung cấp cho cơ quan Công an nhưng hơn chục năm trôi qua, Công an Bình Thuận vẫn chưa tìm ra được người này.

Tự lần mò theo dấu vết, anh An xác định Trương Đình Chi sau khi gây án đã về quê vợ ở Bình Định, nhập hộ khẩu nhà cha vợ rồi thay tên đổi họ thành Lê Minh Sơn. Ngay lúc phát hiện ra, anh đã làm đơn tố cáo đến Công an Bình Thuận cử trinh sát đến Bình Định nhưng Sơn và vợ đột nhiên biến mất.

Cách đây hơn chục năm, Công an Bình Thuận có thông báo truy tìm kèm ảnh của Lê Minh Sơn. Khi đó anh An kể rằng thông tin mình cung cấp đều được Công an Bình Thuận truy xét nhưng không có kết quả. Qua thời gian dài điều tra, có đủ căn cứ kết luận và giám định, Công an xác định Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn là một người.

Chính thức ngày 06/11/2021, Công an Bình Thuận đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án trên và phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận điều tra và xác định Trương Đình Chi (còn có tên là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn), sinh năm 1956, ngụ ở tỉnh Phú Yên phạm tội hại bà Khanh qua đời và lấy mất tài sản.

Thời điểm bị bắt, vì quá lo sợ nên Chi đã uống nhầm thuốc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và hắn đã được cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

Tưởng đâu bắt được hung thủ rồi thì phải trả giá nhưng lật lại quy định của Bộ luật hình sự hiện hành có đề cập thời hiệu xử lý với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm, trong khi vụ án hại bà Khanh đã xảy ra gần 42 năm nên hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thêm nữa, kiểm tra thông tin trên toàn quốc, Chi không có tiền án, tiền sự thực hiện hành vi phạm tội mới nên lúc này cơ quan Công an chỉ đưa ra Kết luận điều tra, đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê.

hình ảnh


Ảnh trái: Con trai ông Tê nộp đơn kêu oan cho cha đã mất lên các cơ quan tố tụng hồi cuối năm ngoái. Nguồn: VnEpxress. Ảnh phải: Chân dung Trương Đình Chi hung thủ thực sự của vụ án. Nguồn: Vietnamnet. 

Công an Bình Thuận đã ra thông báo kết thúc vụ án. Cơ quan điều tra cũng đã mời anh An lên làm việc về tang vật vụ án và các thủ tục bồi thường thiệt hại liên quan.

Hơn ai hết, gia đình ông Tê là người vui nhất vì họ có thể ngẩng cao đầu. Bao nhiêu năm qua, họ đã sống trong tủi nhục, giờ là lúc ông Tê ở suối vàng có thể ngậm cười. Hiện anh Ngọc (con ông Tê) đang được hướng dẫn làm đơn yêu cầu xin lỗi, bồi thường oan sai theo quy định của pháp luật.

Thực tế có được bao nhiêu người dám chịu hy sinh như con trai bà Khanh quyết tìm ra chân tướng sự việc. Nếu như con trai bà không quyết tìm ra hung thủ thực sự thì mãi mãi vụ này sẽ bị chìm vào quên lãng, ông Tê đã mất vẫn cứ mang tiếng xấu suốt đời, còn kẻ ác thì cứ nhởn nhơ ngoài kia.