Dù đã nỗ lực tìm mọi cách để cứu chữa cho con gái nhưng các bác sỹ vẫn khuyên gia đình đừng quá hy vọng và hãy chấp nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra
Nhiều lúc bà mẹ tưởng như đã bất lực vì không thể cứu được con gái chào đời còn đỏ hỏn của mình, nhưng chính giọng hát của cậu con trai đầu 3 tuổi đã giúp bà mẹ nhận ra điều quan trọng là đừng bao giờ buông tay trong cuộc chiến giành lại những người mà mình yêu thương.
Được biết người mẹ này có tên là Karen (Mỹ), khi biết mình mang thai, chị thường cùng con trai đầu là Michael (3 tuổi) nói chuyện với em bé trong bụng để tạo cảm giác kết nối cho 2 anh em. Karen có thai kỳ hoàn toàn bình thường như các bà mẹ khác, tuy nhiên sau khi cô sinh con gái thì đứa bé lại gặp tình trạng rất nghiêm trọng và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện St. Mary, Knoxville, Tennessee. Dù đã nỗ lực tìm mọi cách để cứu chữa cho con gái nhưng các bác sỹ vẫn khuyên gia đình Karen đừng quá hy vọng và hãy chấp nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn hình: sohu
Vì vậy vợ chồng Karen đã liên hệ với một nghĩa trang địa phương để tìm một nơi chôn cất cho con gái mặc dù trước đó, họ đã chuẩn bị một căn phòng đặc biệt trong ngôi nhà cho đứa con mới chào đời, nhưng sau đó họ lại xót xa lên kế hoạch cho đám tang. Sau khi biết chuyện này, cậu con trai Michael đã liên tục nài nỉ bố mẹ cho được gặp em gái để hát cho em nghe. Tuy nhiên theo quy định ở bệnh viện thì trẻ nhỏ sẽ không được vào phòng chăm sóc đặc biệt nên mong muốn của con trai đã khiến bà mẹ Karen phải suy nghĩ rất nhiều.
Phương án cuối cùng là còn nước còn tát, Karen vẫn quyết định đưa con trai vào phòng chăm sóc đặc biệt dù chưa được cho phép. Vì Karen sợ rằng nếu không thực hiện điều mong muốn của con trai thì có lẽ cả đời còn lại cậu bé sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn hình: sohu
Khi đến bên giường em gái, Michael cất lên giọng hát trong trẻo: “Em là ánh nắng của anh, ánh nắng duy nhất của anh, em khiến anh hạnh phúc khi bầu trời xám xịt”. Dường như phép màu đã đến, một lúc sau bé gái đã có phản ứng và nhịp tim dần ổn định lại. Sau đó người mẹ động viên cậu con trai tiếp tục hát, cứ vậy giọng hát của Michael vang lên “Hãy hát tiếp đi, Michael”, Karen động viên con với đôi mắt ngấn lệ. “Em à, anh yêu em đến nhường nào, xin đừng lấy đi ánh nắng của anh”.
“Đêm nọ, em gái ơi, khi anh nằm ngủ, anh mơ thấy mình ôm em vào lòng”. Bài hát của cậu bé dường như khiến em gái hồi sinh. “Em là ánh nắng của anh, ánh nắng duy nhất của anh. Xin đừng lấy đi ánh nắng của anh ”, giọng hát của Michael tiếp tục vang lên.
Cuối cùng điều kỳ diệu cũng đã đến, một vài ngày sau, cô bé hồi tỉnh và bình phục, ai cũng đều ngạc nhiên trước sự hồi sinh của bé gái.
Cô bé Marlee khi lớn lên. Nguồn hình: vietnamnet
Trong ảnh là hình ảnh của em bé trong câu chuyện phía trên khi đã lớn lên, không ai tin rằng bằng giọng hát của anh trai mình, cô bé đã vượt qua cánh cửa tử thần kỳ diệu đến thế.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1