Đơn giản chỉ cần nói “chúc mừng” là được, đằng này cứ phải ganh ăn tức ở mới kỳ chứ.
Nghe tin con đậu đại học, phụ huynh rất khó kiềm chế được sự vui mừng, thường sẽ đi khoe khắp nơi với họ hàng, làng xóm. Xưa thì gọi điện thoại hoặc đi khoe từng nhà. Nay thì hiện đại hơn, đăng lên mạng xã hội là họ hàng, ông bà ở xa vẫn có thể chung vui cùng.
Nhưng không phải lúc nào khoe lên cũng nhận được những phản hồi tích cực. Mới đây, một gia đình xứ Trung khoe con gái đậu đại học, không được nhận lời chúc mừng còn rước bực vào thân. Nghĩ sao mà người lớn lại nói những lời gay gắt với một đứa trẻ nỗ lực đậu đại học. Nỡ lòng nói con người ta đậu đại học chưa chắc xin nổi việc làm.
Bố mẹ đăng ảnh khoe con đậu đại học. Ảnh: sohu
Từ lúc nhận được tin con gái đậu đại học danh giá, bố mẹ mừng quá nên đăng ảnh lên mạng khoe. Cũng không phải khoe khoang làm lố gì, họ chỉ đăng trong vòng bạn bè, người thân. Vì trước kỳ thi ai cũng hỏi thăm con gái rất nhiều. Nên giờ đăng lên để mọi người cùng biết kết quả, cùng chung vui.
Được biết con gái của họ đậu vào một trường nổi tiếng có truyền thống lâu đời. Những người học ở đó sau này đều làm việc đứng đầu trong các tỉnh thành. Thật sự rất hãnh diện khi con gái đậu vào được trường tốt như vậy. Tuy nhiên, bất ngờ thay, bình luận bên dưới tràn ngập những phát biểu gây bối rối.
- Điểm thi có cao tới đâu sau này ra trường cũng khó xin việc.
- Phạm vi làm việc quá hẹp, đáng tiếc, điểm cao như vậy sao không chọn ngành hot hơn mà học.
Bố mẹ cực kỳ khó chịu khi thấy những bình luận tiêu cực như vậy. Hơn nữa đây là toàn những người thân thiết, liên lạc với nhau mỗi ngày. Qua việc này, họ đã thay đổi cách nhìn với người mình nghĩ là thân. Bố mẹ này cũng cho biết trong số những bình luận chê bai có người con vừa thi trượt đại học. Chắc ganh ăn tức ở nên cố ý lên vùi dập niềm vui của người khác.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Nhưng cho dù trong lòng khó chịu, cũng không nên chua ngoa, tạt gáo nước lạnh vào người khác. Đọc những bình luận này, chính em nữ sinh vừa đậu đại học cũng thấy hụt hẫng. Em cảm thấy những cô chú tốt bụng đã thay đổi rồi. Bố mẹ cũng khuyên con gái thôi đừng bận tâm nữa.
Dạo gần đây, mọi người thường hay bảo nhau đừng lên mạng khoe kết quả thi của con để tránh những em khác tủi thân. Tuy nhiên, để cấm hẳn các phụ huynh giấu đi nỗi vui mừng, khoe con đậu đại học thì thật sự cũng hơi bất công ạ. Nuôi con ăn học, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, con đậu đại học là niềm tự hào. Muốn được mọi người biết cũng là điều dễ hiểu.
Bố mẹ của nữ sinh trên cũng chỉ đăng trong vòng bạn bè, họ hàng, nghĩa là họ chỉ muốn chia sẻ tin vui với người thân thiết. Ai mà ngờ, cũng có những người kém duyên, không chúc mừng còn nói lời không may mắn. Sắp tới, chắc trên mạng sẽ có nhiều thông tin báo đậu đại học. Nếu được thì hãy chúc mừng, động viên các em. Không thích thì thôi mình lướt qua, chứ đừng nói mấy lời khó nghe thì kỳ lắm ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1