Thật sự khâm phục người mẹ dạy dỗ con quá tài tình, tung chiêu khiến con trai tự giác ham học, khỏi nhọc lòng ép buộc.
Có con rồi mới biết, dạy dỗ con thật sự khó lắm. Em thì không có kinh nghiệm gì nên cứ tích cực học hỏi thôi ạ. Gặp thông tin giáo dục trẻ hay là em lấy làm “của để dành” sau này dạy các con. Hôm trước có bài viết về nam sinh bét lớp đậu đại học nhờ mẹ dạy dỗ quá tài.
Em thấy cách mẹ này dạy con thật sự sáng tạo và rất hay nên xin chia sẻ lại cho phụ huynh nào có hứng thú ạ.
Nam sinh kể chuyện bị mẹ "gài" để học giỏi. Ảnh: QQ
Mỗi tấm gương học sinh giỏi đều có những câu chuyện nỗ lực phía sau. Và có nhiều câu chuyện đậu đại học khiến người ta bất ngờ. Một nam sinh đã tiết lộ chuyện mình đậu đại học nhờ mẹ dạy dỗ, mà nói đúng hơn là bị mẹ lừa. Trước đó em chỉ là học sinh đứng chót lớp. Vậy mà cuối cùng lại đậu vào đại học nổi tiếng cả nước.
Nam sinh kể quá trình học tập từ nhỏ đến lớn của em có vẻ hơi buồn cười. Bản thân em rất lười học và không có hứng thú với việc học. Nhưng mẹ đã dùng thủ thuật đặc biệt để lừa em học.
Chuyện bắt đầu từ những năm tiểu học, em học dốt lắm nhưng ngộ là mẹ không bao giờ la mắng hay thúc giục em học. Nhưng một hôm mẹ nói với em là ngày xưa mẹ học dở, cuối cùng bị nhà máy sa thải và đang thất nghiệp. Mẹ em không xin được công việc nào cả.
Giờ chỉ còn cách mỗi ngày em đi học về kể lại cho mẹ nghe những gì em học được để mẹ học ké. Người mẹ rất nghiêm túc nói rằng em phải giúp mẹ học. Vì nếu mẹ không học lại thì sẽ không tìm được việc. Một khi mẹ không có việc làm, sẽ không có tiền cho em học. Rồi em cũng sẽ giống mẹ, không biết rõ mặt chữ, đi làm bị đuổi…
Những câu nói của mẹ lúc đó đã khiến đứa trẻ tiểu học thấy sợ và lo lắng. Em sợ không được đi học nữa, không biết chữ sẽ rất thảm. Kể từ đó, mỗi ngày sau khi tan học, trở về nhà, em đều chăm chỉ kể lại cho mẹ nghe những gì học được trong ngày.
Người mẹ đều lắng nghe con kể rất nghiêm túc, còn lấy sổ tay ra tập ghi chép từng nét một đúng kiểu “xóa mù chữ”. Cứ thế, ngày này qua năm khác, học lực của em ngày một tốt hơn. Chưa bao giờ em dám lơ là trong buổi học nào. Em nói mình sợ sẽ trở thành một kẻ thất học, như lời mẹ nói, càng sợ hơn là mẹ hết tiền không cho đi học nữa. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, mẹ chơi hù kỳ ghê.
Cú lừa của mẹ đã có kết quả, nam sinh đậu đại học hàng đầu cả nước. Ảnh: QQ
Không ngờ cú lừa này của mẹ đã giúp nam sinh học giỏi đến mức đậu đại học danh giá cả nước. Sau khi tốt nghiệp, em mới hiểu ra mẹ đã lừa em, mẹ em chẳng bị sa thải gì cả, nhà dư tiền cho em học và quan trọng, mẹ em biết chữ chứ không có thất học.
Theo các nhà tâm lý thì người mẹ đã vận dụng phương pháp rất nổi tiếng trong giáo dục là Feynman. Phương pháp này yêu cầu học sinh dành một ít thời gian mỗi ngày để kể lại những gì đã học cho người khác.
Người mẹ giả vờ rằng mình không biết chữ và yêu cầu con mình kể lại những gì đã học. Thực chất là để đứa trẻ vào vai một giáo viên, con sẽ nhắc lại kiến thức vừa học trên lớp và từ đó hiểu bài, nhớ bài hơn.
Chiêu dạy con này quá hay nè mọi người, các vị phụ huynh nên thử xem sao. Chứ trẻ tiểu học mà la mắng hay bắt ép con thì thường con sẽ ghét học.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1