Lúc con còn nhỏ, mẹ có hỏi nếu bố mẹ chia tay con ở với ai, câu trả lời lúc đó của con khiến mẹ không dám ly hôn nữa.
Vì những đứa con cần có một gia đình trọn vẹn, đôi khi người lớn chọn cách chịu đựng ở cùng nhau dù chẳng còn hạnh phúc. Nhiều người chỉ mong con lớn nhanh, chờ đến ngày con đậu đại học hay ra trường là ly hôn.
Dạo gần đây, không hiểu sao lại có nhiều trường hợp con cái khuyên bố mẹ ly hôn. Có lẽ vì những đứa con không còn đủ sức chịu đựng cảnh bố mẹ cãi nhau, hoặc không muốn nhìn thấy một trong hai người phải đau khổ nữa.
Một người mẹ đã kể câu chuyện của chính bản thân mình, hơn chục năm đắng cay nay đã đến hồi kết. Sau tất cả, không ngờ đứa con trai ngỗ ngược lại nói “con đậu đại học rồi, mẹ ly hôn với bố đi”.
Ảnh minh họa. Nguồn: netease
Chị Liên (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay 43 tuổi, xưa qua mai mối mà chị gặp chồng, kết hôn rồi về quê chồng sinh sống làm ăn. Có nằm mơ chị cũng không ngờ sau này chị phải đối diện với chuyện ly hôn.
Chị sinh con trai, con mới được vài tháng tuổi đã phải gửi cho bà nội để đi làm xa cùng chồng do ở quê khó kiếm tiền. Con từ nhỏ đã xa mẹ, lần nào chị về, muốn ôm con đều bị con đẩy ra. Mua đồ chơi về, con vui vẻ chơi chốc lát rồi lại chán, ngồi im nhìn mẹ rất xa lạ. Chị buồn lắm, nhiều lúc bật khóc, nhưng vì miếng cơm manh áo mà đành chịu.
Có lần chị cãi nhau với mẹ chồng, con trai chạy đến bênh bà, bảo mẹ là người xấu, mẹ đi đi. Chắc con giận chị đi làm xa bỏ con nên mới sinh ra ghét mẹ, chị nghĩ con lớn lên sẽ hiểu cho chị.
Lần về quê ăn tết khi con sắp vào cấp 2, chồng đi nhậu say về, chị nói mấy câu thì con trai lại chạy ra bênh bố, bảo mẹ không biết bố vất vả thế nào. Nửa đêm thấy điện thoại chồng có tin nhắn. Chị cầm lên xem thử thì phát hiện chồng và đồng nghiệp tằng tịu với nhau.
Lần đầu tiên chị có ý định ly hôn, chị khẽ hỏi con là bố mẹ chia tay con sẽ ở với ai, con bảo “bố mẹ chia tay, con phi xuống lầu”. Chị vội trấn an con, sợ quá, chị đành bỏ ý định ly hôn. Tính khí chồng ngày một gay gắt hơn, nhưng dù có cãi nhau to đến đâu, chị vẫn không dám ly hôn vì nhớ đến câu nói của con trai.
Ảnh minh họa. Nguồn: sina
Chồng không yêu, con không thương, để nguôi ngoai, chị xin công ty cho tăng ca để ít về nhà và quên những chuyện buồn. Khi con trai học lên cấp 3, có lần chị về thăm con một mình, con chạy vội ra hỏi sao mẹ không nghe điện thoại, con lo cho mẹ. Lần đầu tiên sau bao năm, chị ôm con vào lòng mà con không đẩy ra.
Lần đầu tiên con xin lỗi vì trước đây nói chuyện hỗn hào với mẹ. Còn về chồng chị, anh ta chẳng về quê thăm con, đi mất dạng với bồ nhí. Lâu lắm rồi, tiền học của con trai một mình chị gánh hết.
Con trai nói muốn dọn ra ở với mẹ và con sẽ cố thi đậu đại học, sau này đi làm nuôi mẹ. Chị mừng lắm, vậy là xin nghỉ việc ở công ty, về quê thuê một phòng trọ gần trường con học để lo cho con, chỉ còn nửa năm là con thi đại học rồi.
Mất đi việc làm lương cao, chị chấp nhận làm thêm đủ nghề để được ở cạnh chăm lo cho con ăn học. Một lần chị đang đứng phát tờ rơi dưới trời nắng thì phát hiện chồng đang đi cùng một người phụ nữ khác vào tiệm vàng.
Bao nhiêu năm qua, anh ta không lo cho con một đồng đóng học phí, vậy mà lại đi sắm vàng cho bồ. Chị muốn chạy đến đòi ly hôn nhưng lại nhớ đến con trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lại nuốt xuống.
Ảnh minh họa. Nguồn: ZH
Cuối cùng, không uổng công chị cực khổ làm thêm 3, 4 công việc một ngày, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, con trai đã đậu đại học. Hai mẹ con mừng quýnh lên, dắt nhau đi ăn mừng. Trong lúc ăn, bỗng dưng con nhìn mẹ rồi nói: “Con đậu đại học rồi, giờ mẹ ly hôn với bố đi. Bằng chứng bố nhắn tin ngoại tình, con chụp lại hết rồi, mẹ cứ mang ra tòa giải quyết”.
Con nói lúc trước con không biết cứ nghĩ mẹ lạnh lùng, không biết thương gia đình. Sau này con phát hiện bố qua lại với người phụ nữ khác, bỏ mặc con, chỉ có mẹ vẫn âm thầm lo cho con, con rất hối hận. Con cũng biết cả bố và bà nội đều không thương mẹ, mẹ cứ ly hôn đi, đừng lo cho con.
Vì con, mẹ chọn không ly hôn, nhưng chính con lại mở ra cho mẹ một lựa chọn khác. Tuy cái kết của chị không được vẹn tròn nhưng đã là tốt nhất cho mẹ con chị. Chỉ mong không đứa con nào phải đi khuyên mẹ ly hôn với bố, nghe đau lòng lắm.

