Xót xa vô cùng, cậu bé còn quá nhỏ đã gặp tai nạn không may.
Hôm bữa thằng cháu 7 tuổi của em được bổ mẹ cho ra đường đi chơi vòng vòng sau mấy tháng ở yên tại nhà, ảnh mừng lắm. Lúc mở cửa xuống xe, ảnh hấp tấp thế nào không chịu quan sát đằng sau, mở ngay cửa ngoài bố mẹ không kịp cản thế là cửa xe ô tô trúng ngay vào một anh thanh niên đang đi tới. May mắn là anh ấy bị ngã nhưng chỉ xây xát nhẹ chứ cũng không làm sao, thằng cháu em ngồi trên xe mặt mày xanh lét, bố mẹ nó thì phải xuống xin lỗi rối rít rồi ngỏ ý đưa anh kia đến bệnh viện nhưng ảnh từ chối. Bởi vậy cho con nít đi ô tô cũng phải chú ý nhé các mẹ ơi, chúng nó nhanh nhảu lắm nhiều trường hợp bị bất ngờ bố mẹ ngồi kế bên cũng trở tay không kịp đấy ạ. Nãy em cũng có đọc được một trường hợp bé 8 tuổi bị tai nạn vì xuống xe nhưng tay vẫn bị kẹt lại ở cửa, người dì không biết cứ thế lái xe đi, em bé bị ngã xuống đường cuối cùng không qua khỏi luôn, xót thật các mẹ ơi.
Bé trai đáng thương trên tên là Kutsal Hazar Eymen Kara, hiện được 8 tuổi. Hôm xảy ra sự việc, em đã đi cùng với dì của mình là cô Zerrin Kara. Khi ra ngoài trở về đến bãi đậu xe trong khu chung cư Zerrin, thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, người dì đã mở cửa xe cho cháu mình xuống trước, còn cô thì lái xe đi cất ở sâu trong hầm. Thế nhưng một sự cố đã xảy ra, bé trai 8 tuổi khi xuống xe vô tình bị kẹt tay ở cửa. Người dì không hề hay biết cứ thế cho xe chạy, kết quả là con đã bị ngã xuống gầm xe và không qua khỏi. Cô Zerrin Kara sau khi chạy được một đoạn phát hiện có điều bất thường đã nhanh chóng dừng xe chạy xuống kiểm tra. Khi phát hiện cháu của mình gặp chuyện, người phụ nữ đã vô cùng hốt hoảng nhanh chóng bế cháu bé lên sảnh chung cư kêu cứu.
Người dì bế cháu lên sảnh chung cư khi phát hiện sự việc
Sau khi đi thang máy đến đại sảnh, một bác sĩ đã thực hiện hô hấp nhân tạo và đưa đến bệnh viện nhưng bé Kutsal vẫn không qua khỏi, em ra đi vì tai nạn đáng tiếc không ai mong muốn. Được biết hoàn cảnh của cậu bé 8 tuổi này vô cùng đáng thương. Cha mẹ của cậu bé ly hôn nhau và 3 tháng trước, người mẹ cũng mới không may qua đời. Chính vì thế, bé Kutsal được dì mình đưa về nhà nuôi dưỡng. Cậu bé được đưa đến cấp cứu ở đúng bệnh viện người mẹ đã mất 3 tháng trước, đáng tiếc là em cũng giống như mẹ mình, không thể chiến thắng số phận và đã ra đi mãi mãi.
Hình ảnh camera ghi lại khoảnh khắc cậu bé xuống xe
Cô Zerrin Kara sau đó cũng được đưa đi điều tra nhưng nhanh chóng được trả tự do và không bị buộc bất cứ tội nào. Khi biết tin, anh Adem Kara – bố của cậu bé 8 tuổi Kutsal vô cùng phẫn nộ. Anh cho biết mình không đồng tình với kết quả điều tra của cảnh sát, người dì của Kutsal buộc phải có trách nhiệm trong việc này. Vụ việc được cho là đã xảy ra cách đây một năm nhưng gần đây, anh Adem Kara mới công bố với truyền thông vì bức xúc với cách giải quyết của cơ quan chức năng. Adem Kara từng chia sẻ: “Con trai tôi đã không qua khỏi, một đứa bé chỉ mới 8 tuổi mà thôi, cô ta phải chịu trách nhiệm về việc này, công lý phải được thực thi”.
Những hình ảnh trước đó của bé Kutsal
Nhìn những bức ảnh trước đó của cậu bé mà tội quá chừng luôn cả nhà ạ. Đúng là con chỉ mới 8 tuổi mà thôi, tuổi đang được ăn được học, được chơi đùa chạy nhảy thì giờ đã không còn nữa. Sự việc xảy ra lại một lần nữa là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh nên cẩn thận trong việc trông coi con nhỏ ở bất cứ tình huống nào, đừng bao giờ lơ là chủ quan để phải nhận lấy những hậu quả đáng tiếc không ai mong muốn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1