Ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc học, nhưng ép con học quá mức như người mẹ này có thể gây ra nhiều hệ lụy khôn lường.

2 đứa nhà em vốn rất ham chơi chứ chẳng chăm chỉ gì, thế nên đi học thành tích tàn tàn chứ cũng không xuất sắc lắm. Nhiều lúc cũng lo ấy chứ vì chuyện học là chuyện quyết định cả đời con mà, nhưng em vẫn tự nhủ phải biết khuyến khích, động viên và biết năng lực của con mình tới đâu để cố gắng mà cải thiện. Em hoàn toàn không đặt áp lực quá nhiều lên con, thay vào đó uốn nắn đúng lúc và cho con tự do theo đuổi những bộ môn con yêu thích. Học đương nhiên là việc tốt, nhưng thời nay cũng thấy không ít trường hợp trẻ nhỏ bị áp lực do học nhiều đến nỗi ngơ cả người ra, thấy rất tội các mẹ ạ.

Mới đây, trong một chương trình về cách bố mẹ giáo dục con cái, một người mẹ có con trai 7 tuổi đã khiến dân mạng tranh cãi dữ dội về phương pháp dạy con học của mình. Cụ thể hơn, trong một kỳ nghỉ kéo dài hơn 1 tháng, thay vì được vui chơi, thư giãn bên gia đình, người mẹ lại bắt con trai 7 tuổi làm tổng cộng hơn 376 bài kiểm tra. Chính xác là cháu bé phải giải 270 bài thi, 50 trang tự luận và 7 câu hỏi lớn, trong đó có thêm nhiều câu hỏi phụ nữa, tổng cộng con số bài phải giải lên tới 376.

Thấy con số này, nhiều người lớn còn không khỏi chán nản chứ đừng nói gì đến một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, lại đang trong kỳ nghỉ là khoảng thời gian lẽ ra con được quyền vui chơi nhiều hơn bình thường. Thế nhưng khó tin hơn, nếu mỗi ngày không giải quyết đủ số bài đã được định sẵn hoặc tỏ ý lười biếng, không muốn ngồi vào bàn, cậu bé sẽ phải chịu phạt bằng cách làm thêm bài. Làm sai hoặc không cẩn thận, số câu hỏi phải làm lại cứ thế tăng thêm.

hình ảnh

Người mẹ chia sẻ về cách dạy con nghiêm khắc của mình. Ảnh: Sohu

Theo dõi chương trình, người xem có thể dễ dàng nhận thấy cậu bé 7 tuổi tên Xu JingKai rất ngoan, nghe lời mẹ và ý thức trong việc học. Em thường tự giác ngồi vào bàn chứ không chờ mẹ nhắc, mỗi ngày Xu JingKai gần như không làm gì ngoài chuyện học, giải bài tập. Em làm cần mẫn cả ngày mới có thể đáp ứng được số lượng bài mẹ đã giao.

Chia sẻ về cách giáo dục con trai của mình, mẹ Xu JingKai cho biết mọi việc cô làm là đều muốn tốt cho con: “Trẻ con cần được giáo dục nghiêm khắc mới thành tài, không có thời gian cho chuyện chơi đùa”. Quan điểm này của người mẹ vấp phải sự phản ứng dữ dội từ đa phần người xem, đặc biệt là những phụ huynh cũng đang có con nhỏ.

hình ảnh

Cậu bé phải làm 376 bài kiểm tra trong kỳ nghỉ hơn 1 tháng. Ảnh: Sohu

Cậu bé Xu JingKai tuy rất ngoan ngoãn nhưng tính cách khá nhút nhát, sống hướng nội, không hay giao tiếp. Một số người cho rằng sở dĩ cậu con trai nhỏ có tính cách này là do cách dạy con quá đối nghiêm khắc, vô tình tạo ra những áp lực đè nặng lên đứa trẻ của người mẹ.

Chuyện học đương nhiên sẽ rất quan trọng, và bố mẹ nào cũng mong muốn con mình học thật giỏi, đạt được những thành tích tốt đê có được những cánh cửa tương lai rộng mở. Thế nhưng bố mẹ nên nhớ rằng, học không phải là tất cả, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Ngoài việc học, các con cần được có thời gian vui chơi phát triển, khám phá nhiều điều mới mẻ, mở rộng khả năng giao tiếp, các mối quan hệ,… để dần dần hình thành nhân sinh quan, những bài học và định hình tính cách, lối sống cho bản thân.

Nếu bố mẹ tạo áp lực học hành quá lớn, trẻ rất dễ phải gánh chịu những ảnh hưởng xấu tới tâm lý, căng thẳng trong suy nghĩ và luôn có phần lo lắng, sợ sệt khi không đáp ứng được nhu cầu bố mẹ đề ra. Hãy vừa là những ông bố bà mẹ đúng nghĩa, có thể chở che con khi cần, vừa là những người đồng hành tuyệt vời để con có thể sẻ chia và phát triển toàn diện một cách thoải mái thay vì luôn vô tình khiến con sợ sệt, lo lắng cả nhà nhé.