Nghe con réo “mẹ ơi” cả ngày muốn điên đầu, người mẹ quyết định ký hiệp ước “đừng gọi mẹ” để tìm sự bình yên.

Mấy hôm nay các mẹ sao rồi, chứ nhà em thì sắp điên rồi, mẹ ở nhà làm việc đã căng thẳng mà còn thêm mấy đứa con cứ theo léo nhéo cả ngày khiến thần kinh em không vững nổi rồi các mẹ. Đang lướt xem tin tức giải trí, thư giãn cho bớt điên thì em gặp cái tin ôi chao vừa buồn cười vừa giống hệt mình luôn. Một người mẹ vì không chịu nổi con gọi cả ngày nên đã ký hiệp ước “đừng gọi mẹ” với con trai 7 tuổi, hiệu quả thu được rất khả quan, đỡ đau đầu hơn hẳn.

hình ảnh

Tình cảnh "éo le" của phụ huynh khi làm việc tại nhà. Ảnh: CW

Con với cái, một ngày không biết gọi mẹ bao nhiêu lần, ngày xưa nghe con lần đầu tiên gọi mẹ thì cảm động rớt nước mắt, giờ nghe con kêu “mẹ ơi” một tiếng là đau cả đầu, không biết gọi gì lắm thế, tìm chút yên tĩnh ngồi tập trung làm việc mà không có.

Như người mẹ này nè mọi người, chị kể là con chị đang nghỉ hè, ở nhà suốt, lại không được ra ngoài chơi với bạn nên vừa chán lại vừa buồn, thế là bé con suốt ngày gọi mẹ để bớt cô đơn. Nghĩ thì tội nghiệp con thật nhưng gọi suốt thì mẹ nổ não mất, con réo quá mẹ không làm việc được, vừa tập trung tí thì “mẹ ơi” thế là quên mất việc đang làm, khổ không cơ chứ.

Con trai của chị này năm nay 7 tuổi, học tiểu học, công việc của chị làm tại nhà, chồng thì hay đi công tác xa. Bình thường con đến trường, cả ngày chị có thể tập trung công việc, nay nghỉ hè, con ở nhà bám mẹ như sam. Dù con làm bất cứ việc gì cũng cứ phải gọi mẹ, lấy nước uống cũng gọi mẹ, học tiếng Anh, viết chữ cũng gọi mẹ, ngồi không chán quá cũng gọi mẹ.

hình ảnh

Ảnh: twgreatdaily

Thậm chí chị không có nổi 30 phút tập trung hoàn toàn vào công việc vì hình như con trai muốn nói chuyện cả ngày luôn. Công việc đình trệ, chị không thể kéo dài tiếp tình trạng này nên đã nghĩ ra cách ký hiệp ước “đừng gọi mẹ” với con trai.

Chị đã trao đổi với con trai và viết ra bản “Hiệp ước đừng gọi mẹ” dựa trên tình hình thực tế của gia đình mình. Chị nói rằng chị mong con trai mình có thể tự lập và không dựa dẫm vào mẹ trong mọi việc. Các điều trong hiệp ước gồm:

- Hãy tra từ điển, sách những từ không viết được, đừng gọi mẹ.

- Dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, mở tủ tìm quần áo mặc, đừng gọi mẹ.

- Việc gì không giải quyết được thì chờ bố về nhà, hoặc hỏi bố khi gọi điện thoại.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Chị cho biết sau khi hiệp ước thành lập, số lần con trai gọi mẹ đã giảm đáng kể. Trong đêm ký hiệp ước với mẹ, con trai có hỏi: “Mẹ ghét con rồi hả mẹ”. Chị phải nói với con rằng đó là do mẹ phải làm việc, đôi lúc sẽ rất bận nên không thể trả lời con liên tục được. Bù lại sau khi mẹ xong việc, mẹ con có thể trò chuyện và vui đùa cùng nhau. Chị mong con thông cảm và hiểu vì mẹ bận rộn làm việc.

Nhiều cư dân mạng ủng hộ cách làm của người mẹ vì điều này không chỉ rèn luyện sự tự lập cho con mà mẹ cũng có thời gian để làm việc tập trung, sức khỏe và tinh thần cũng được ổn định.