Phụ nữ mà, ai lại không đeo nữ trang để làm đẹp kia chứ. Cơ mà xem vụ án này xong thấy sợ ghê.   

>>> Mẹ nào mê đeo trang sức vàng nhớ học bí quyết đeo 10 năm không bị mòn, bán không bị lỗ

Theo báo Pháp Luật dịch lại tin từ CCTV, thấy mẹ ngủ say, thằng con trai 10 tuổi nhẹ nhàng mở cửa nhưng cậu không hề biết đó chính là lần cuối cậu có cơ hội chào mẹ.

hình ảnhẢnh chụp trang Báo Pháp Luật. 

Đến chiều 17 giờ ngày 14/11/2008, tan trường về, không thấy ai ra mở cửa, cậu bé này mới đi bộ đến cửa hàng mỹ phẩm của mẹ nhưng tuyệt nhiên cửa hàng này cũng đóng cửa.

Trước đó, nhiều lần mẹ cậu đi chơi mạt chược đến hơn nửa đêm nên thấy cửa nhà và cửa hàng đóng cửa cậu không quá bận tâm, nên cậu đi bộ đến nhà dì ruột ăn tối và ngủ lại đó.

Sáng hôm sau, chưa thấy mẹ cậu bé đi về, gọi điện cũng không liên lạc được nên người dì đã cùng chồng đến trèo tường vào mới biết mẹ cậu bé đã bị hại.

Rồi họ báo cảnh sát, nạn nhân là người phụ nữ tên Vương Mỹ Nhiên, 38 tuổi. Chồng Nhiên làm tài xế lái xe tải đường dài nên đi xa cả tuần mới về, bình thường ở nhà có 2 mẹ con.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay và Pexels. 

Hiện trường vụ án là căn nhà trệt 3 gian, phía trước có sân và tường bao. Lúc phát hiện là nạn nhân đang nằm trên giường, người có nhiều vết đâm do vật sắc nhọn gây ra. Cảnh sát không tìm thấy hung khí, nhưng trên mép giường, bên cạnh chăn bông có tờ giấy báo quấn lại, dán băng dính, nghi dùng làm vỏ dao.

Dựa vào đây, lực lượng cảnh sát mới nhận thấy con dao gây án có lưỡi dài khoảng 20cm, rộng gần 5cm, hoàn toàn phù hợp với vết thương của nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân đã chết cách 15 đến 24 tiếng trước, nghĩa là trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 15 giờ chiều ngày 14/11/2008. Bên cạnh nạn nhân có một chiếc đồng hồ mặt xanh dây vàng thuộc loại rẻ tiền, đã rất cũ. Đồng hồ bị máu thấm vào nên chập choạng, kim đồng hồ dừng lại lúc 10 giờ 41 phút, khoảng thời gian tình nghi gây án rút lại trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 41 phút.

hình ảnh


Ảnh: Chiếc đồng hồ cảnh sát tìm thấy tại hiện trường. Nguồn: CCTV. 

Nghe kể, nạn nhân có cửa hàng mỹ phẩm kinh doanh rất tốt, thường mở cửa vào lúc 10 giờ, do khu vực tự trị Nội Mông Cổ trời sáng rất muộn vào mùa đông. Lúc bị hại, nạn nhân vẫn đang mặc quần áo ngủ, trên mặt đã trang điểm, chứng tỏ là đang chuẩn bị thay quần áo đến cửa hàng đã bị hại.

Hiện trường cảnh sát không thấy bất kỳ dấu vân tay của hung thủ, bếp lò có đôi găng tay đã bị đốt thành tro, dấu chân trong nhà hỗn loạn do lúc này người thân của nạn nhân đã vào hiện trường. Cảnh sát lúc này tìm ra được dấu giày lạ cỡ 41, tương ứng với người có chiều cao từ 1m7 đến 1m75. Dấu vết này đi từ góc phòng, cho đến nhà kho nên nhiều khả năng hung thủ đã trốn vào đây chờ thời cơ để ra tay.

Đồ đạc được kiểm tra thấy không bị xáo trộn nhiều, chỉ có chiếc túi xách của nạn nhân bị lục lọi, tiền mặt đã mất hết. Trang sức gồm dây chuyền, nhẫn vàng, vòng tay cũng đã bị hung thủ lấy đi.

Nghi vấn rằng hung thủ đã trèo tường đột nhập, ý định giết người cướp của, ban đầu cũng có ý định xâm hại nhưng sau đó đã đổi ý, gây án xong đã trèo tường trốn ra ngoài.

hình ảnh


Ảnh: Tờ giấy báo được xác định dùng để bọc con dao gây án. Nguồn: CCTV. 

Khoanh vùng những kẻ tình nghi gây án xung quanh khu vực nạn nhân ở, có khoảng 20 người nhưng không thể chứng minh được họ làm gì trong khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra. Đáng chú ý, trong số đó có 3 người có tiền án, tiền sự được xếp vào diện điều tra trọng điểm. Do không có chứng cứ nên cảnh sát không thể xác định hoặc loại trừ được ai trong số 20 người tình nghi.

Rà soát lại lần nữa mới tìm thấy giấy báo được cho là để bọc lưỡi dao. Đây là loại báo địa phương xuất bản vài tháng trước. Trong 3 cửa hàng kim khí ở địa phương có bán loại dao tương tự, có 1 cửa hàng lại thường dùng giấy báo để bọc lưỡi dao bán cho khách.

Đến nơi cửa hàng này, chủ nhận ra đây chính là tờ giấy báo mình tự tay bọc và dán băng dính, xem thời gian xuất bản tờ báo, chủ nhớ ra người mua là 1 trong 3 kẻ tình nghi thuộc diện điều tra trọng điểm.  

Đó chính là Dương Vĩnh Lượng, 42 tuổi, tên này đã từng đi tù 7 năm về tội cố ý gây thương tích, mới ra tù được 1 năm thì “ngựa quen đường cũ”… Tại nhà Lượng, cảnh sát tìm thấy đôi giày có hoa văn dưới để phù hợp với dấu giày hiện trường cùng với toàn bộ đồ trang sức trên người nạn nhân.

Chiếc đồng hồ mà cảnh sát thấy ở hiện trường chính là chiếc đồng hồ phần thưởng mà Lượng nhận được trong 1 lần rút thăm trúng thưởng.

Lúc này, Lượng mới khai thấy nạn nhân thường đeo nhiều trang sức có giá trị. Nhà của nạn nhân lại thường chỉ đóng cổng ngoài mà không đóng cửa trong nên hắn nảy sinh ý đồ trộm cắp. Đến ngày 13/11/2008, lúc người phụ nữ này ở cửa hàng mỹ phẩm thì Lượng trèo tường vào nhà nạn nhân nhưng không tìm được đồ có giá trị. Biết ban đêm chỉ có 2 mẹ con ngủ ở nhà nên Lượng quyết định sáng hôm sau đột nhập lần nữa.

Đến sáng 5 giờ ngày 14/11/2008, Lượng trèo vào nhà nạn nhân, ngồi nhà kho chờ cậu bé đi học, lúc chờ, Lượng ngủ quên đến 9 giờ mới dậy, nghe tiếng động nên hắn cầm dao vào phòng nạn nhân đe dọa, thậm chí còn đòi quan hệ tình dục, do nạn nhân chống trả quyết liệt nên hắn đã sát hại và lấy đi những thứ có giá trị trên túi xách và người nạn nhân.

Ra tay hành động xong, lúc về nhà, Lượng mới phát hiện chiếc đồng hồ bị mất, nhưng không nhớ có bị rơi ở hiện trường hay không. Giả sử nếu đồng hồ rơi vào tay cảnh sát thì đã bỏ trốn ngay sau khi gây án vì có nhiều người biết hắn có chiếc đồng hồ như thế. Mặc dù vậy từ đầu đến cuối, cảnh sát tuyệt nhiên không hề nhắc đến chiếc đồng hồ này, nên hắn mới yên tâm ở nhà cho đến khi bị bắt.

hình ảnh

Ảnh Internet

Với 2 tội danh như thế này, giết người, cướp tài sản thì khả năng phải chịu án tử hình rất cao, trừ khi có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Với những nước thuộc khu vực Châu Á, thì hệ thống các quy định pháp luật xử lý các vụ án này có vẻ như gần giống nhau, có điều các khoản quy định có thể được đề cập và gọi dưới cái tên khác nhau.

Ai cũng bảo phải cho cơ hội của những kẻ tù nhân làm lại cuộc đời, nhưng mà sao thấy run quá, biết đâu lại “ngựa quen đường cũ” như cái tên này. Tưởng đâu hắn sẽ hoàn lương, có ai ngờ, hắn lại đi hại người khác chỉ vì mấy đồng tiền và các thứ trang sức đắt giá.

Vụ này cũng là bài học kinh nghiệm cho mẹ trong việc cảnh giác, đề phòng khi đeo trang sức, nữ trang để làm đẹp nha. Đôi khi tội phạm hắn không ra tay bằng cách lộ liễu để cướp giật trên đường mà lại rình mò, xem kế hoạch và thói quen sinh hoạt của mình để chờ thời điểm thích hợp mà ra tay đó. Mất của không xót bằng mất đi mạng người, đau quá phải không mẹ.

Tổng hợp