Nếu một ngày “đẹp trời” nào đó, mẹ tình cờ thấy người thân của mình thực hiện hành vi phạm tội thì mẹ sẽ làm gì?

Báo Công an hay chọn cách im lặng che giấu? Đằng nào thấy cũng không xong, dở dở ương ương. Một bên thì làm đúng theo quy định pháp luật làm theo lương tâm, đạo đức; còn một bên là theo tình cảm tình thân, đằng nào cũng khó xử đúng không?

Như vụ Tuấn “khỉ” xảy ra vào hồi đầu năm nay nè, tưởng đâu êm xuôi rồi, hôm qua mình đọc tin lại thấy bất ngờ.

Kể lại cho các mẹ nhớ câu chuyện nè:

Vào khoảng 14 giờ ngày 29/01/2020, do mâu thuẫn trong lúc đánh bài tại vườn nhãn ở huyện Củ Chi, Tuấn “khỉ” về nhà mang khẩu súng AK quay lại bắn nhiều phát làm 4 người chết và 1 người bị thương nặng tại hiện trường. Gây án xong, Tuấn lấy xe của anh Long để tẩu thoát. Đến nhà người bạn là Phạm Thanh Tâm, Tuấn đã nhờ người này đưa túi chứa 802 triệu đồng cho vợ mình, và bỏ trốn.

hình ảnh

Ảnh trái: Tuấn "khỉ" là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 3 người. Ảnh phải: Đối tượng Tâm cùng 17 người khác bị đề nghi truy tố. Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Được biết, số tiền 802 triệu đồng mà Tuấn “khỉ” cướp được giao cho Tâm, Tâm đã bàn bạc với nhiều người khác đem cất giữ và che giấu. Về khẩu súng AK thì Tâm khai nhận đã mua ở Campuchia mang về Việt Nam khi sang đó đánh bạc. Vào tháng 3/2019, Tâm đã đưa cho Tuấn “khỉ” cất khẩu súng cùng với khoảng 100 viên đạn. Bên cạnh đó, Tâm còn sở hữu nhiều súng, lựu đạn và có giao cho nhiều người thân, bạn bè cất giấu.

Đến 0 giờ 15 phút ngày 30/01/2020, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh V.C.Tâm khi anh này đang lưu thông trên đường và cướp xe. Sau đó, Tuấn vứt xe máy cướp được bơi sang nhà người quen là Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh. Hai người này biết Tuấn “khỉ” gây án nhưng vẫn tiếp sức cho Tuấn lẩn trốn lực lượng. Thanh liên hệ với nhiều người thân, bạn bè để giúp Tuấn "khỉ" lẩn trốn. Thậm chí, cả 2 còn lên kế hoạch đưa Tuấn đi khỏi địa bàn huyện Củ Chi bằng taxi nhưng không thành.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn (biệt danh là Tuấn “khỉ”) về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đến 22 giờ 15 phút ngày 13/02/2020, lực lượng công an nổ súng tiêu diệt đối tượng Tuấn "khỉ" khi y đang ẩn nấu ở căn nhà giáp ranh xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Sau khi thi thể Tuấn “khỉ” được đưa về Trung tâm Giám định pháp y TPHCM để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra thì cơ quan chức năng đã làm thủ tục giao thi thể của Tuấn cho gia đình an táng.

Đồng thời, phía Công an TPHCM cũng đã tạm giữ 12 người liên quan để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm, chứa chấp tội phạm, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cho đến ngày hôm qua, 5/5/2020, mình đọc báo Sài Gòn Giải Phóng thì biết được, Công an TP.HCM đã chính thức có kết luận điều tra vụ án Tuấn “khỉ” là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương ở Củ Chi vào ngày 29 và 30/01/2020.

hình ảnh

Ảnh chụp báo Sài Gòn Giải Phóng

Qua điều tra, Công an xác định có 19 người có liên can tới vụ án do Tuấn “khỉ” gây ra. Trong đó, Tuấn “khỉ” là người gây ra vụ việc nhưng đã bị lực lượng Công an tiêu diệt vào tối ngày 13/02/2020 nên Công an đã ra quyết định đình nã bị can.

Riêng 18 người có liên quan tới vụ việc bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố với các tội danh như: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm”.

hình ảnh

Ảnh: Nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sau vụ này, nhiều người theo dõi tin cũng lo lắng rằng, nhỡ một ngày nào đó, biết người thân hoặc bạn bè của mình phạm tội thì mình sẽ làm gì để không bị mang tội “che giấu tội phạm” hoặc “không tố giác tội phạm”?

Thật ra, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có điều khoản loại trừ đối với tội che giấu tội phạm, hoặc không tố giác tội phạm. Cụ thể:

Theo Khoản 2 Điều 18 và Khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này, nếu người che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Trừ khi đó là các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác (là tội mà có khung hình phạt cao nhất từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Ngược lại, nếu không thuộc trường hợp nêu trên thì người che giấu tội phạm sẽ phãi chịu mức án là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm.

Còn đối với tội không tố giác tội phạm, mức án sẽ là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Riêng với tội này, nếu người không tố giác đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Nhưng dù trong trường hợp nào đi nữa, trên tinh thần, các cơ quan điều tra của Công an luôn khuyến khích người phạm tội tự thú để được hưởng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, thậm chí có trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự. Nên nếu chẳng may chúng ta có người thân phạm tội thay vì che giấu để tội càng thêm tội, thì chúng ta nên khuyên răn người thân ra đầu thú được giảm nhẹ hình phạt, các mẹ nhớ điều này nhé!

Tổng hợp