Thanh niên trai trẻ tôi được xếp vào diện đẹp trai phong độ nên “sát gái” lắm. Tán 10 cô đổ cả 10, thay bạn gái như thay áo. Tôi dự định chưa kết hôn trước tuổi 30 nhưng năm 28 tuổi hẹn hò với Luyến lại khiến cô ấy có bầu, gia đình đôi bên ép cưới nên đành chịu. Lấy vợ sớm trong thế bị động thành ra trong lòng tôi không thoải mái chút nào, thậm chí còn nghĩ vợ cố tình cho mình vào tròng.
Ảnh minh họa: Nguồn naewna
Nhan sắc của Luyến bình thường mà hoàn cảnh gia đình lại nghèo. Nói chung tại thời điểm ấy tôi cảm thấy mình lấy vợ đúng là thiệt trăm đường nên sống cùng nhau, tôi không dồn hết sự quan tâm cho gia đình mà vẫn cặp với vài phụ nữ khác.
Luyến biết chồng ngoại tình, cô ấy chỉ dám nhỏ nhẹ bảo:
“Giờ mình đã có con nên phải sống có trách nhiệm, không thể ích kỷ buông thả theo ý riêng”.
Nghe giọng lên lớp ấy của vợ, tôi nói thẳng:
“Tôi lấy cô vì con nhưng cũng đừng vì thế mà suốt ngày lôi con ra tạo áp lực cho tôi. Nói thẳng ra, tôi khiến cô mang bầu được thì cũng khiến vô khối người khác đẻ được. Nói thế là tự hiểu”.
Nghĩ vợ không dám rời bỏ mình nên không ít lần tôi thách thức Luyến thích cứ việc viết đơn. Tôi đoán chắc có các vàng vợ cũng không dám vì rời tôi ra cô ấy làm sao có được cuộc sống tử tế. Không ngờ hôm tôi ở nhà người tình về, vợ hằm hằm đưa đơn nói:
“Anh ký đi, tôi không muốn gắn bó với người đàn ông tệ bạc, sống thiếu trách nhiệm như anh”.
Máu sĩ diện nổi lên, tôi không do dự ký ngay còn hùng hồn tuyên bố:
“Để xem rời thằng này ra, cô sống thế nào?”.
Vợ tôi ra đi tay trắng vì nhà cửa xe cộ đều là tài sản trước hôn nhân của tôi. Sau khi ly dị vài tháng sau tôi cưới ngay người tình trẻ đẹp, xinh tươi hơn Luyến rất nhiều để chứng minh cho vợ cũ cũng như tất cả mọi người thấy sức tôi vơ đâu chẳng có vợ đẹp.
Bẵng đi 3 năm không gặp mặt, cách đây hơn tháng tôi đưa vợ đi chơi vô tình gặp vợ cũ đang dắt một chiếc xe đạp cũ trên vỉa hè. Nhìn cô ấy ăn mặc vẫn bình thường chẳng sang lên được tí nào nên châm chọc vài lời:
“Rời tôi ra đời cô chỉ bết bát thế thôi”.
Nghe tôi nói thế, Luyến bơ đi chẳng đáp lại nhưng vợ mới của tôi lại huých tay chồng.
“Ôi, đây là sếp em. Anh chào chị ấy đi”.
Tôi đơ người trước lời giới thiệu của vợ nhưng còn chưa biết xử lý ra sao thì 1 người phụ nữ lớn tuổi chân khập khiễng đi tới cạnh Luyến cười tươi bảo:
“Cảm ơn cháu đã dắt xe giúp cô. Cô tìm thấy chỗ vá săm rồi, cho cô xin lại”.
Luyến rút ví đưa cho người phụ nữ ấy 500k bảo:
“Cháu biếu cô tiền sửa xe”.
Luyến thản nhiên bước đi coi như tôi vô hình, không thèm đếm xỉa. Về nhà nghe vợ mới kể tôi biết Luyến là vợ Tổng giám đốc công ty cô ấy làm cũng là sếp trực tiếp quản lý vợ mới của tôi. Luyến vẫn giữ lối sống giản dị, hòa đồng được lòng tất cả nhân viên.
Hóa ra sau khi ly hôn hơn 1 năm, Luyến tái hôn với người chồng giàu có, cùng chồng quản lý 1 công ty truyền thông lớn có tiếng. Cô ấy phất lên chỉ tôi là giẫm chân tại chỗ. Nghĩ tới những lời trước đây nói với vợ mà tôi xấu hổ vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn naewna


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1