Con vừa ra đời bác sĩ đã nói không còn hơi thở khiến bố mẹ vô cùng đau lòng, thế nhưng phép màu đã đến sau đó.

Chuẩn bị nhập viện vượt cạn, chắc chắn mong ước lớn nhất của mọi người phụ nữ đó là mong sao cho con mình chào đời an toàn khỏe mạnh. Thực sự chẳng có nỗi đau nào lớn hơn việc con mới chào đời đã không thể ở lâu bên bố mẹ, thế nên vào viện thấy mấy hoàn cảnh này thương lắm cả nhà ạ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp chẩn đoán sai dẫn đến nhiều câu chuyện vô cùng ly kỳ. Mới đây, trường hợp một em bé sơ sinh vừa chào đời đã được xác định không còn sống, được đưa tới nơi yên nghỉ cuối cùng nhưng sau đó lại “hồi sinh” kỳ lạ đã nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.

Vợ chồng anh Basharat Ahmad Gujjar và chị Shameema Begum, sống tại miền Bắc Ấn Độ đã đến bệnh viện để chuẩn bị sinh con vào ngày 23/5 vừa qua. Sau khi trải qua nhiều giờ đồng hồ chuyển dạ đau đớn, cuối cùng một bé gái cũng chào đời nhưng không may là bác sĩ đã xác định bé gái không còn hơi thở ngay từ khi mới chào đời. Việc này khiến vợ chồng anh Basharat vô cùng đau lòng, sau đó, họ phải chờ khoảng 2 tiếng, làm các thủ tục mới có thể đưa con đến nơi yên nghỉ cuối cùng là một nghĩa tr ang ngay gần bệnh viện.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Sau khi ch ôn cất con xong xuôi, cặp vợ chồng đau buồn quay về nhưng sau đó, họ nhận được tin những người dân gần đó không đồng ý cho ch ôn cất đứa trẻ tại đây, đứa trẻ đáng ra phải được ch ôn ở nghĩa tr ang của gia đình hoặc khu vực nhà họ đang sinh sống. Thế nên chỉ 1 tiếng sau khi cho con yên nghỉ, cặp vợ chồng đã phải quay lại để chuyển con đến nơi khác.

Tuy nhiên, một điều khiến cặp đôi vô cùng hoảng hốt đó chính là khi quay lại đây, họ đã nghe được tiếng khóc văng vẳng của con gái dù khá yếu ớt. Người mẹ như muốn ngã quỵ vì sốc, trong khi đó, người chồng mạnh mẽ hơn nên đã nhanh chóng tìm cách phá q uan tài và phát hiện đứa trẻ vẫn còn sống. Cả hai nhanh chóng ôm con quay về bệnh viện và bé gái sau đó cũng được cấp cứu kịp thời.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Khi sức khỏe đã tạm ổn định và không còn nguy hiểm, bé gái tiếp tục được chuyển đến bệnh viện tuyến trên ở thành phố Srinagar, bang Jammu và Kashmir để theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Sự việc hy hữu như một phép màu với cặp đôi này khi con gái họ được thông báo không còn hơi thở bất ngờ còn sống. Tuy nhiên, đây cũng là một sự việc đáng báo động về tính chuyên nghiệp cũng như trách nhiệm của bệnh viện. Thiết nghĩ, nếu bố mẹ của đứa trẻ sau khi đưa con về nơi yên nghỉ xong không quay lại ngay thì bé gái sẽ không có may mắn sốt sót như thế. Sự cố y tế nghiêm trọng này nhanh chóng gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cả bố mẹ em bé và đông đảo người theo dõi vụ việc đều yêu cầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm đồng thời giải thích rõ ràng, thỏa đáng cho trường hợp liên quan đến mạng sống con người này.

Một y tá cùng một nhân viên khác của bệnh viện liên quan tới vụ việc đã bị đình chỉ ngay lập tức. Sau đó, các cuộc điều tra cũng nhanh chóng được diễn ra và hiện chưa có kết luận chính xác cuối cùng. Nghĩ lại thì đúng là gia đình họ vừa trải qua một biến cố lớn của cuộc đời, nhưng may mắn cuối cùng cũng mỉm cười khi vợ chồng Basharat kịp thời phát hiện con gái mình vẫn còn sống sót, nhờ vậy mới cứu được con. Cầu chúc cho gia đình họ luôn thật hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe.