Một bài học cho các mẹ về vấn đề coi sóc con, với trẻ nhỏ luôn phải kỹ lưỡng.
Giờ vẫn nhớ mãi cái lần em dắt thằng nhóc nhà em đi đám cưới. Đám cưới ở một công viên nước nên rộng rãi thoáng mát, con em nó thích lắm chạy nhảy khắp nơi. Cứ tưởng nó chơi loanh quanh ở đó thôi, ai ngờ mải nói chuyện với bà chị lâu ngày gặp lại, quay ra sân đã không thấy con đâu, chạy đi tìm xung quanh đó cũng không có em mới bắt đầu tá hỏa. Vội vàng nhờ thêm mấy người nữa đi tìm giúp, chừng 15 phút sau mới thấy nó đang thơ thẩn tận phía ngoài cổng, nhìn thấy con mà em như quẳng đi được cục tạ, vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa giận. Từ đó là em giữ con cẩn thận hẳn, lúc nào cũng phải trong tầm mắt chứ không sợ lắm. Hôm qua có đọc được vụ này nghe cũng khá giống với trường hợp của em, người mẹ dắt con xuống lấy đồ vừa rời mắt vài giây con trai đã biến mất. Đọc mà hồi hộp, đúng là một bài học cho các bố mẹ có con nhỏ về vấn đề coi sóc con mình.
Trường hợp này xảy ra tại một chung cư ở Ôn Châu, Trung Quốc. Do có bưu kiện, một người mẹ đã dắt hai con nhỏ của mình xuống dưới để nhận. Trong lúc đang loay hoay ký tên nhận hàng, người mẹ chỉ rời mắt khỏi con trai khoảng vài giây, nhưng sau đó lại phát hiện con đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô vô cùng hoang mang, đưa mắt tìm con khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Sau đó, chiếc tủ đựng đồ được dựng cách đó không xa bỗng phát ra tiếng khóc, nghe thấy tiếng con mình, người mẹ mới tá hỏa gọi cứu hộ đến giúp đỡ. Thì ra trong lúc mẹ không để ý, đứa trẻ đã lén chui vào tủ, sau đó cánh tủ bỗng nhiên bị sập lại và không mở ra được. Dù mẹ đã an ủi nhưng do sợ hãi, đứa trẻ 2 tuổi vẫn không ngừng gào khóc, không gian tủ lại khá hẹp nên người mẹ rất lo con mình có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm vì thiếu oxy.
May mắn là đội cứu hộ đã đến rất nhanh chóng và tiến hành giải cứu cháu bé. Đầu tiên, họ cạy khe tủ mở hé ra một chút để tránh trường hợp đứa trẻ bị ngạt. Sau đó tập trung mở cánh cửa tủ bị kẹt. Chỉ mất khoảng 15 giây, cánh cửa đã được mở ra thành công, đứa trẻ cũng được trao lại cho mẹ. May mắn là con vẫn an toàn, không có thương tích gì ngoài việc tinh thần vẫn còn bấn loạn do sợ hãi.
Qua câu chuyện này em lại càng khẳng định rằng trẻ con thật sự rất nhanh các mẹ ạ. Có thể chúng ta nghĩ vài phút, vài giây con sẽ chẳng làm được gì, nhưng thực tế là con trẻ rất hiếu động, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chúng cũng có thể gây ra chuyện ngay. Do đó, khi có con nhỏ thì bắt buộc phải đưa con vào “tầm ngắm” của bố mẹ mọi lúc mọi nơi, đừng bao giờ để trẻ nhỏ ở một mình dù chỉ vài giây, đặc biệt là ở những nơi công cộng, đông người các mẹ nhé. Một số nơi dễ bị lạc con nhất đó là khu vui chơi, công viên, siêu thị,… Vì thế, khi dắt con đến những nơi này thì phải lưu ý canh chừng con thật kỹ lưỡng. Nếu trẻ gặp tai nạn, chị em cần bình tĩnh xem xét sự việc, khi không thể tự giải quyết thì phải nhanh chóng tìm sự giúp đỡ ngay. Trong trường hợp trẻ mắc kẹt, dễ bị thương tổn như em bé trên thì các mẹ lại càng cần phải cẩn thận hơn nữa, đừng vì quá nóng vội mà cố gắng kéo con ra không đúng cách, điều này dễ khiến trẻ bị tổn thương nặng hơn đấy ạ. Nuôi con nhỏ đúng là trăm ngàn vấn đề, nghĩ đến cảnh con đang trước mặt bỗng dưng biến mất thì đúng là thót tim thật sự, nhưng đã làm mẹ thì khó khăn nào cũng phải cố gắng vượt qua thôi đúng không chị em?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1