Khoảnh khắc người mẹ ngã gục xuống khiến ai nấy khi xem đoạn video cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
Chắc người mẹ nào cũng công nhận, chăm con nhỏ là công việc khó khăn nhất trên đời. Khi thấy một người phụ nữ ở nhà toàn thời gian, có thể nhiều người sẽ cho rằng cô ấy rất nhàn nhã, chỉ cần ở nhà lo cho con, không cần đi làm vất vả. Thế nhưng ai ở nhà rồi thì cũng biết trông con nhỏ vất vả thế nào. Nếu đứa trẻ trộm vía dễ chịu thì cũng đỡ, còn nếu em bé khó ăn khó ngủ, hay khóc quấy hoặc gặp trúng lúc đau bệnh thì lại càng mệt mỏi hơn nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấu hiểu cho những khó khăn của các bà mẹ có con nhỏ. Điều này có thể khiến họ cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn.
Mới đây, đoạn video một người mẹ đang bồng con bỗng nhiên ngã quỵ khiến đứa trẻ cũng bị rơi xuống đất đã khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Được biết, khoảng thời gian này, đứa trẻ đang bị mọc răng nên thường xuyên sốt và quấy khóc. Người mẹ phải thức nhiều đêm liền chăm sóc, dỗ dành con đến mức kiệt sức và ngất xỉu.
Đang ôm con, người mẹ bỗng lả đi. Ảnh: 163
Theo camera ghi lại, người mẹ đang ôm con trên tay dỗ dành, bước vào phòng đóng cửa lại thì bỗng nhiên choáng váng, quỵ ngã. Đứa trẻ trên tay cũng vô thức bị rơi xuống đất và khóc ré lên, nghe tiếng con khóc, người mẹ như bừng tỉnh, lập tức lồm cồm bò dậy, ôm con vào lòng dỗ dành.
Tiếng động lạ khiến mọi người bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vào xem tình hình và phát hiện ra hai mẹ con đang gặp sự cố. Sau đó, được biết rằng đứa trẻ không bị xây xát gì nhưng người mẹ vẫn khóc rất nhiều vì ân hận. Cô cho biết nếu hôm đó chẳng may con có vấn đề gì chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Khi nghe con khóc, cô như bừng tỉnh. Ảnh: 163
Đoạn video như nói lên sự vất vả, cực khổ của những bà mẹ trong việc chăm sóc, nuôi nấng con cái. Chính vì thế, có rất nhiều ý kiến đồng cảm được để lại phía dưới bài đăng:
- Thương quá, chăm con nít mọc răng, ốm bệnh rất là mất sức, nhìn người mẹ bơ phờ thế kia cũng đủ hiểu mệt mỏi đến nhường nào
- Chăm con nhỏ có lẽ là nghề không lương nhưng vất vả nhất trên đời, người mẹ nào cũng chỉ lo lắng cho con mình mà thôi
- Vất vả thế đấy mà nhiều người vẫn cho rằng ở nhà trông con là nhàn hạ, là rảnh rang vui vẻ lắm. Nói ra một cái lại bảo rằng chưa chi đã than vãn, ở nhà có làm gì đâu mà mệt
- Ở nhà chăm con stress nhiều lúc cũng không biết phải nói với ai, đôi lúc căng thẳng quá chỉ muốn hét lên một tiếng thật to nhưng vẫn không được
- Con mọc răng ốm sốt rồi quấy dữ lắm, hồi đó mình cũng từng vật vã trong khoảng thời gian 2 đứa ở nhà mọc răng đây, đúng ám ảnh ạ
- Tội nghiệp cả hai mẹ con, mong gia đình quan tâm hỗ trợ người mẹ chăm con nhiều hơn
Khi có con nhỏ, rất nhiều người mẹ chấp nhận hy sinh, ở nhà chăm sóc và lo cho gia đình toàn thời gian, tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc và sức khỏe của con cái. Đánh đổi ấy là không nhỏ, nhưng chẳng phải ai cũng chịu hiểu cho những điều phụ nữ phải trải qua. Đàn ông ra ngoài làm việc, kiếm tiền đương nhiên cũng không dễ dàng, nhưng phụ nữ phải một tay quán xuyến nhà cửa, lại phải chăm sóc cho gia đình, chồng con chắc chắn có rất nhiều khó khăn chứ không nhàn hạ như nhiều người vẫn tưởng. Vì thế, khi có cơ hội hãy quan tâm và hỗ trợ những người mẹ chăm con nhỏ nhiều hơn để họ có thời gian cho bản thân mình và không bị sự mệt mỏi hay căng thẳng bủa vây.

