Em bé được cho là thai lưu bất ngờ bật khóc trên đường tới nơi chôn.

Hôm trước vừa đọc tin em bé sơ sinh sống lại như phép màu ở Brazil dù bác sĩ tuyên bố thai lưu 5 tháng trong bụng mẹ, hôm nay thì lại thấy vụ việc tương tự đang được chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí quốc tế. Đó là bố mẹ đem con đi chôn thì nghe tiếng khóc văng vẳng. Mà hai vụ này đều xảy ra vào giai đoạn cận năm mới, có lẽ nào các bác sĩ lại mải lo đón lễ hội mà sơ suất đến thế sao?

hình ảnh

Túi chôn và giấy chứng t.ử do bệnh viện cung cấp

Em đọc trên Dailymail thì một cặp vợ chồng người Thổ Nhĩ Kỳ đã không khỏi choáng váng sau khi nghe tiếng đứa con trai đã không qua khỏi của mình cất tiếng khóc nỉ non. Điều đặc biệt là sự việc xảy ra chỉ ít phút trước khi lễ chôn cất tại nghĩa trang bắt đầu. Nó có nghĩa là nếu buổi lễ diễn ra sớm hơn vài phút, cặp đôi đau khổ sẽ không bao giờ biết được con trai mình vẫn còn sống.

Chị Melek Sert và chồng Hasan Sert đã hết sức đau lòng khi các bác sĩ tại Bệnh viện Yuregir State ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, nói với họ rằng đứa con của họ đã không thể sống sót sau ca sinh non. Chị Melek đã trải qua cơn đau dữ dội và xuất huyết lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 (trùng hợp sau em bé được tuyên bố đã c.hết và bất ngờ sống lại ở Brazil cũng chào đời vào đúng ngày 27/12 đó các mẹ). Sản phụ mang thai 5 tháng được đưa đến bệnh viện dưỡng thai. Melek được điều trị và xuất viện vào ngày 30/12, ngay trước thềm năm mới. Có lẽ các bác sĩ ở Bệnh viện Yuregir State hình như không thích bận rộn vào cuối năm hay sao đó các mẹ.

hình ảnh

Nơi xảy ra sự việc

Nhưng sản phụ “lỳ lợm” lại tiếp tục “làm phiền” các bác sĩ vào ngày 31 tháng 12, sản phụ tiếp tục được chăm sóc nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn vào ngày 2 tháng 1. Sản phụ được đưa vào phòng sinh sau khi có những cơn co thắt dồn dập. Sau đó, các bác sĩ nói với cô rằng cô đã bị sẩy thai, giải thích rằng đứa con của cô đã ch.ết. Em bé được sinh ra theo cách tự nhiên nhưng được cho là đã ch.ết lưu.  

Đứa trẻ mới sinh được 5 tháng vào ngày 2/1, thậm chí còn được cấp giấy chứng t.ử bởi các y bác sĩ, những người tin rằng người mẹ đã bị sẩy thai. Nhưng người mẹ cố gắng phản bác: “Khi họ bế con tôi, tôi cảm thấy con tôi còn sống và tôi hỏi chồng, con tôi còn sống không? Tôi bảo anh ấy đi hỏi y tá. Họ nói với Hasan, "Nó không còn sống, nó đã ch.ết. Anh chị hãy chấp nhận số phận đi”"

hình ảnh

Và rồi cặp cha mẹ đau khổ quyết định đưa đứa bé đến nghĩa trang để chôn cất thì đứa con trai sơ sinh của họ đột nhiên khóc ré lên, em bé sơ sinh sống lại thần kỳ, khi chỉ còn cách nghi lễ an táng vài phút. Người cha cởi áo quấn cho con trai rồi bật máy sưởi trong xe rồi phi thẳng vào bệnh viện. Em bé đã được đưa đến Bệnh viện Đào tạo và Nghiên cứu Thành phố Adana và điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình của Sert đã đến văn phòng công tố với cáo buộc sơ suất và nộp đơn khiếu nại về bệnh viện đã cấp báo cáo t.ử vong, trong khi con họ vẫn đang chiến đấu để giành lấy sự sống của mình.

Những bức ảnh cho thấy một ngôi mộ nhỏ đã được đào cho đứa trẻ như thế nào, trong khi người cha được đưa một chiếc túi nhỏ để chôn con, kèm giấy chứng t.ử của bệnh viện.  Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra đối với bệnh viện để xác định xem có bất kỳ sơ suất nào xảy ra hay không. Họ gọi tiếng khóc của em bé sơ sinh sống sót thần kỳ là phép nhiệm màu đối lập với sự tắc trách của những người có trách nhiệm.

hình ảnh

Anh Hasan Sert, người đang chờ đợi tin vui từ con mình trong bệnh viện, nói rằng anh không thể tin được những gì mình đã trải qua. Anh kể: “Trong khi chúng tôi đang làm lễ cho con tôi, tôi giật mình khi nghe tiếng khóc văng vẳng. Lúc đầu tôi không tin, tôi nói 'không được', nhưng khi mở tấm vải liệm ra, tôi thấy nó còn sống. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe và thấy một điều như vậy. Nỗi đau mà tôi đã trải qua với tư cách là một người cha là không thể diễn tả được. Họ đưa cho tôi đứa con còn sống và bảo chúng tôi hãy đem chôn nó đi. Đó là sơ xuất không thể tha thứ được”

hình ảnh

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận

Bố mẹ bé cho biết em bé có nhóm m.áu 0 Rh âm nên việc điều trị khá chật vật. Bố cậu bé đã lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ:

“Con tôi đang chiến đấu cho sự sống của mình. Vì chúng tôi chưa đặt tên cho bé nên những người hiến tặng có thể hiến máu cho em bé Sert của chúng tôi, những người có nhóm má.u Rh âm.”

Cầu mong em bé có thể sẽ làm được điều kỳ diệu như người bạn nhỏ của mình ở Brazil, dẫu khó khăn vô cùng.