Từ khi lấy nhau đến nay đã hơn 2 năm vợ chồng tôi mới may mắn có tin vui. Nguyên nhân là do chất lượng tinh trùng của tôi không ổn định, vì thế vợ chồng cũng phải chạy chữa và tích cực thuốc thang, ăn uống mãi mới dính bầu. Ngày có tin 2 vạch, vợ chồng tôi hạnh phúc vỡ òa. 

Sau khi sinh vợ tôi quấn con lắm. 6 tháng nghỉ rồi mà cô ấy vẫn bảo:

“Em quyết định nghỉ việc 1 năm không lương để ở nhà chăm con thật cứng cáp đã. Việc thì có thể làm cả đời nhưng con giai đoạn này mới quan trọng nhất”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tôi cũng ủng hộ quan điểm này của vợ bởi bà nội ở quê thì cô ấy không muốn sống cùng vì sợ mâu thuẫn. Còn bà ngoại thì nhiều việc lắm chưa thể lên đỡ đần các con được. Thuê osin cũng quá tội mà không yên tâm.

Cho tới khi thời hạn 1 năm đã hết, vợ tôi tìm được công việc mới rất phù hợp nên muốn đi làm. Cô ấy ráo riết tìm giúp việc nhưng không được ai ưng ý. Nước cuối cùng vợ chủ động gọi điện cho bà nội nhờ lên chăm cháu dù không thích sống chung với mẹ chồng chút nào.

Xin kể qua chút về bà nội cháu. Mẹ tôi tuy quanh năm ở nhà làm nông nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Chẳng thế mà chị dâu tôi ở quê thích bà chăm cháu cho lắm. Gửi cháu là yên tâm về khoản ăn uống, ngủ nghỉ. Thậm chí khi cháu ốm sốt bất chợt, bà cũng chủ động chở cháu đi khám bác sĩ và lấy thuốc theo đơn ngay. Ấy vậy mà vợ tôi giao con cho bà song vẫn không yên tâm:

“Em chỉ nhờ bà trông cho 1 thời gian thôi, kiếm được giúp việc ưng là sẽ cho bà về. Em lo cách chăm cháu của những bà già nhà quê không phù hợp rồi con lại rước ốm đau bệnh tật vào người”.

Suốt 1 tháng bà nội ở đây vợ tôi vẫn vâng dạ chuyện trò nhưng có vẻ cô ấy đề phòng lắm. Tuy nhiên mỗi khi đi làm về thấy nhà cửa sạch sẽ, cháu được tắm táp và ăn uống đầy đủ không quấy khóc nên có lẽ cô ấy cũng yên tâm phần nào.

Nhưng hôm cuối tuần rồi, tranh thủ lúc vợ đi chợ mua đồ ăn tôi cũng xắn tay dọn dẹp nhà cửa. Đến khi vào phòng của mẹ lau trên nóc tủ, tôi lại thấy có chiếc camera nhỏ mới lắp tự bao giờ. Khi vợ về tôi hỏi cho rõ:

“Ở phòng bà nội, em lắp camera làm gì đấy?”.

Vợ tôi ngang nhiên trả lời:

“Để em có thể dễ dàng theo dõi xem sau lưng các con, mẹ chăm cháu kiểu gì thôi. Em chỉ sợ bà nội làm gì khuất tất, đánh mắng cháu thì sao”.

Không thể tin được những lời cô ấy vừa buộc miệng, tôi không cầm được giận dữ tát vợ.

“Cô còn mở mồm ra nói thế được à. Để tôi đưa bà về quê luôn cho cô tự chăm con. Như vậy yên tâm toàn tập nhé”.

Thật sự tôi đến bó tay với vợ mình, chẳng hiểu sao có mẹ chồng tốt vậy mà cô ấy còn có ý nghĩ tồi tệ như thế? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com