Nghĩ đến mẹ chồng mà nẫu hết cả ruột các chị ạ. Từ lúc lấy chồng chưa được nhờ bên nội, tiền nong, nhà cửa đều đằng ngoại lo hết.

Trước nếu không vì chồng em giỏi giang, học Bách khoa ra có công việc lương cao trong công ty liên doanh nước ngoài thì chẳng tội gì em đâm đầu vào cho mệt. Được cái anh hiền lành, từ khi yêu đến lúc cưới chưa bao giờ giận dỗi nặng nhẹ với vợ.

Hồi mới về quê anh ra mắt, em định bỏ chạy rồi vì nhà không đến nỗi nghèo nhưng bẩn vô cùng. Ông bà vẫn ở căn nhà gỗ lợp ngói, sân thì chó mèo, ngan gà thỉnh thoảng lại chạy vào làm cho một bãi. Sợ nhất là quê chồng không có cái nhà tắm đàng hoàng, chỉ đan bằng phên nứa quây lại, đứng tắm mà cứ sợ bị sâu rơi vào người.

Muốn vệ sinh phải chạy ra đồi cây. Em sợ ma nên nhịn suốt đêm, hôm sau bắt người yêu chở ra thành phố thuê nhà nghỉ tắm táp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.com

Nhà chồng đông anh chị em, trên là 2 chị gái, dưới còn 2 đứa em trai đang tuổi ăn tuổi học nữa. Cưới xong bọn em xác định không xin được gì của ông bà mà trên đấy cũng có món nào giá trị đâu. Đất đồi đầy nhưng cho không ai lấy.

May là bố mẹ em có điều kiện, lúc cưới ông bà cho một căn chung cư chỉ việc dọn về ở. Em đẻ đứa đầu tiên cũng không mượn mẹ chồng chăm, bà ngoại làm hết. Bà nội xuống ngó qua cháu, ở mấy hôm chán quá lại về. Chứ bà có biết việc của người thành phố đâu, động đến đồ điện hiện đại là lóng ngóng chỉ sợ hỏng.

Lần này em sinh đứa thứ 2 có nói trước với chồng:

“Bảo bà nội xuống thì ở nhà dọn dẹp, trông con Su chứ không cần lên viện đâu. Bà ngoại chăm chứ mẹ anh vào đấy cũng thừa thãi”.

Thực ra em cũng không muốn mẹ chồng lên nhưng bà cứ thích thì chẳng ai cản nổi. Hồi đẻ đứa đầu còn tha lôi thịt gà, lợn, bò cả thùng lên cho con dâu tẩm bổ. Có đồ quê sạch thì em không chê nên thôi chẳng ý kiến gì. 

Thế mà lần này mẹ chồng xách mỗi chai mật ong rừng. Hôm đó em chưa đi đẻ nên hỏi:

“Ơ thế bà nội đi tay không vậy thôi à, mọi khi thấy lỉnh kỉnh đồ đạc lắm mà”.

Thế mà bà chẳng hiểu ý còn bô bô khoe:

“Mẹ mang chai mật ong rừng cho con đây này, mật chuẩn lắm. Nhà bác bên cạnh lấy ở tận trong rừng, vắt được hơn lít thôi, mẹ lấy tất”.

Ôi, em nghe mà thấy buồn cười quá, chai mật ong của bà to quá cơ làm như thể quý hóa lắm. Mật ong dưới thành phố thì thiếu gì, bán đầy trong siêu thị, bỏ mấy trăm ra là được chai xịn xò rồi, cần bà phải xách từ quê xuống cho mệt.

Giá như bà cầm đôi chục triệu xuống để con dâu đi đẻ còn đáng nói, đằng này có chai mật cũng xoắn hết cả lên. Em chẳng hiểu bà nghĩ gì nữa, xuống ăn ở cả tuần nhưng coi như đi tay không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com