Trước tôi cứ nghĩ lấy chồng có điều kiện chút mình sẽ ấm thân, không phải chật vật lo kinh tế như nhiều người. Lúc gặp chồng tôi bây giờ, thấy anh là người thành phố, nhà cửa ổn định tôi cũng muốn cưới luôn.
Làm dâu rồi tôi mới vỡ lẽ mọi thứ không được như mong đợi. Nhà chồng không giàu nhưng mẹ anh bênh và chiều chuộng con trai không phải lối. Lớn đầu rồi mà ăn cơm bà vẫn phải gỡ xương cho vào bát. Có hôm đang ăn mẹ chồng sai tôi:
“Con ra lấy cho mẹ cái kéo”.
Tưởng bà làm gì hóa ra cắt thức ăn nhỏ để con trai đỡ nghẹn. Chồng tôi được chiều nên nhất nhất cái gì cũng mẹ. Đi làm được đồng nào đưa hết cho mẹ. Tôi nói thì anh bảo:
“Mẹ phục vụ cả nhà còn gì nữa”.
Ảnh minh họa: Nguồn Patip.com
3 năm trước em trai chồng cưới vợ nên bọn tôi được ông bà cho căn chung cư ở riêng. Không sống chung nữa nhưng mẹ chồng gọi điện dặn dò tôi liên tục phải chăm sóc hầu hạ con trai bà.
Chồng tôi lười không bao giờ động tay vào việc gì. Mọi việc từ lớn đến bé vợ làm hết, quần áo thay ra vứt luôn ở ghế, ăn xong xả rác, quẳng xương dưới chân không dọn. Con sinh ra bố cũng chưa từng bế một lần.
Đẻ đứa đầu bà nội với bà ngoại thay nhau chăm, chồng tôi chẳng thò mặt vào. Vợ sinh đứa thứ 2 anh đưa đến viện nhưng bỏ đó về nhà ngủ. Tôi ở trong phòng sinh mà nghe điều dưỡng gọi người nhà mình không thấy ai để đón con. Chị ấy phải chạy đi xin sữa non của mẹ khác về cho con tôi bú.
Đến chiều bà ngoại mới vào bế cháu. Tối mẹ chồng và con trai lóp ngóp đến, tôi giận quá nhưng mẹ chồng gắt:
“Nó mệt mẹ bảo ngủ một giấc cho lại sức, có gì mà nói”.
Cái gì mẹ chồng tôi cũng bênh con trai, dù anh sai lè lè ra vẫn cho là đúng. Chồng tôi còn có tính gia trưởng, mỗi lần cãi nhau vợ im thì anh quát:
“Không có mồm à”.
Nhưng chỉ nói lại nửa câu thôi anh được đà cho vợ cái bạt tai ngay trước mặt con luôn. Có lần mẹ chồng chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy con trai vả vợ bôm bốp vì trót cằn nhằn anh đi chơi đêm. Bà không can mà còn hùa vào:
“Làm vợ thì phải biết nhịn chồng. Nói đúng lúc cáu thì nó tẩn cho không oan”.
“Sao mẹ cứ bênh cái sai của anh ấy vậy. Mẹ không bao giờ khuyên con trai đừng có đánh vợ mà cứ bắt con nhịn chồng”.
Thế là bà lu loa lên:
“Chị nói thế hóa ra chửi tôi không biết dạy con à".
Hôm qua tôi nói thẳng với mẹ chồng:
“Con trả con trai vàng bạc cho mẹ đấy, chịu đựng 7 năm quá đủ rồi”.
Bà vẫn quay ra chửi tôi điêu toa, đặt điều. Có lẽ bị chồng đánh nhiều tôi khôn ra rồi, tháng trước thuê thợ lắp camera trên nóc tủ, chiếu xuống thẳng phòng, ghi lại được hết từ đầu đến cuối chồng tôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.
Tôi dọa đã gửi file lên công an thì mẹ con im re. Tôi bất hiếu cũng được, láo cũng được, chỉ là không đủ tư cách làm dâu bà. Tôi trả con trai cho bà chăm sóc, hầu hạ vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1