Đừng bao giờ để con trẻ thành gánh nặng đối với ông bà, tốt nhất là con ai người ấy có trách nhiệm chăm sóc các mẹ ạ.

Nhiều lúc nhìn thấy các mẹ có ông bà nội ngoại hai bên phụ giữ con, được thoải mái đi làm, đi đây đi đó mà em ghen tị muốn xỉu lên được. Nhà neo người, vợ chồng em lại làm ăn xa nên sinh con xong cũng không có ai phụ, cứ phải tự lực cánh sinh thôi các mẹ ạ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là em trách móc gì đâu, vì con mình sinh ra mình phải có trách nhiệm trước hết. Nếu có ông bà vui vẻ, sẵn lòng phụ giúp thì còn chê vào đâu được. Nhưng nếu không có thì mình cứ xác định đã sinh con ra thì phải tự thân mà chăm con, đừng oán trách kêu than ai kẻo đôi bên cùng khó xử. Quan điểm của em là như vậy đấy, nên mới đây dạo một group chăm con thấy bài chia sẻ “oán trách” mẹ chồng vì không chịu trông cháu giúp của chị kia mà sao thấy chạnh lòng hộ người mẹ chồng ghê. Chẳng biết từ bao giờ chăm cháu lại quy ra thành trách nhiệm ông bà buộc phải nhận lấy như vậy.

Theo bài đăng thì chị ấy chia sẻ rằng có 2 con và đang sống chung với gia đình chồng với đầy đủ bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng cũng khá lớn tuổi, đều nghỉ hưu, không phải làm gì nên cuộc sống thảnh thơi lắm. Con đầu trước đây hai vợ chồng vốn gửi cho bố mẹ chồng chăm chẳng sao, nhưng khi sinh thêm con thứ 2 thì mẹ chồng của chị ấy lại nói rằng bà đã lớn tuổi, gần đây sức khỏe yếu không đủ sức để giữ cháu suốt ngày như trước. Nghĩ rằng mẹ chồng nói dối, ích kỷ không muốn trông cháu phụ giúp con cái, chị dỗi và từ đó chẳng thèm trò chuyện, hỏi han bố mẹ chồng nữa. Về nhà đụng mặt cứ chào một tiếng là xong, có chuyện gì cần nhờ cũng bảo chồng chứ không nói trực tiếp như bình thường.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Tưởng đâu đăng chia sẻ của mình lên sẽ nhận được sự đồng cảm từ mòi người. Nhưng đa phần theo em thấy thì những chị trong group đó cũng có ý kiến hoàn toàn giống em mọi người ạ. Ai cũng cho rằng người ích kỷ ở đây chính là chị con dâu chứ không phải là mẹ chồng. Vì lý do chính như em đã nói từ đầu, con do ai sinh ra thì người đó phải đảm bảo có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con trước hết, không thể đùn đẩy cho ai, dù cho đó có là bố mẹ chồng hay bố mẹ ruột của mình đi chăng nữa.

Thực sự cái vấn đề có nên để cháu cho ông bà chăm không là vấn đề gây tranh cãi khá nhiều suốt bao năm nay. Nói thẳng ra vấn đề này sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình, chẳng ai giống ai cả. Có những nhà ông bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn đủ sức khỏe, thích chăm cháu để có cảm giác vui vẻ, gần gũi với cháu thì việc để ông bà chăm cháu là một điều hết sức bình thường. Nhưng trong trường hợp ông bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc khi về già muốn dành thời gian theo đuổi những sở thích riêng thì cũng chẳng thể ép ông bà chăm cháu được. Vì con là con của mình cơ mà đúng không các mẹ? Cứ con ai thì người đó phải có trách nhiệm chăm sóc, vậy cho nó đơn giản.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Visual China

Vả lại ông bà dù là bên nội hay bên ngoại thì cả đời cũng đã đều vất vả nuôi nấng, lo lắng cho con cái. Thế nên đừng bao giờ để việc trông cháu trở thành gánh nặng khiến ông bà cảm thấy áp lực, mệt mỏi, thực sự thương lắm ạ. Ông bà lớn tuổi thì cũng phải có lúc cần nghỉ ngơi, cần có không gian riêng hoặc làm những điều trước giờ vẫn muốn nhưng chưa dám làm. Do đó, thiết nghĩ mỗi người con một khi đã làm bố, làm mẹ thì cũng nên thấu hiểu cho chính bố mẹ mình. Đừng đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc con cái cho bất cứ ai, đặc biệt là ông bà nội ngoại. Ông bà lớn tuổi rồi, nếu không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với việc phải trông cháu thì hãy cứ để ông bà nghỉ ngơi thôi!