Em kết hôn lần đầu năm 23 tuổi, khi ấy vợ chồng vừa ra trường đi làm được vài tháng, lương lậu chẳng đáng là bao. Đã thế em lại có bầu trước cưới nên tài chính càng eo hẹp.

 Hồi đó bọn em cưới chạy nên cũng hoang mang lo lắng lắm. Cả 2 đều xuất thân nông thôn, bố mẹ đôi bên cùng nghèo. Cũng may mẹ chồng em hiền lành, thương các con. Thi thoảng bà gọi điện lên động viên:

“Các con còn trẻ, chịu khó phấn đấu vài năm là đâu lại vào đó hết. Ngày trước bố mẹ lấy nhau cũng nghèo lắm, cơm còn chẳng đủ ăn, thế mà cuối cùng vẫn ổn hết. Mẹ vẫn nuôi được chồng con học đại học đó thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Bà tự hào về con trai, lúc nào cũng nghĩ chồng em học đại học là danh giá vô cùng nhưng không phải vì thế mà bà không thương dâu. Mỗi lần gặp bà lại thủ thỉ:

“Mẹ chỉ có mình chồng co nên mẹ thương dâu như con gái. Chồng con mà làm gì sai, con cứ gọi về bảo với mẹ nhé”.

Buồn rằng hôn nhân của em chỉ được 4 năm đầu là suôn sẻ, sang năm thứ 5 em phát hiện chồng ngoại tình. Ban đầu em giấu không nói cho mẹ anh ấy biết vì sợ bà suy nghĩ. Hơn nữa quan điểm của em rất rõ ràng đã là vợ chồng phải tự giải quyết, không thể động tí lại gọi phụ huynh.

Sau quá nhiều lần nói chuyện thẳng thắn cho chồng không biết bao nhiêu cơ hội quay đầu mà anh không thay đổi nên em quyết định nói cho mẹ chồng cũng là lúc em ra tòa.

Bà vừa khóc vừa nắm tay con dâu bảo:

“Là con trai mẹ có phúc không biết hưởng nên phải chịu. Mẹ nuôi nó ăn học bằng người mà nó làm khổ con dâu cháu nội mẹ”.

Từ đó mẹ chồng hay gọi điện hỏi thăm em với con lắm. Biết chỗ ở mới cứ thi thoảng có thời gian bà lại bắt xe lên chơi, mang cho trứng, gà, vịt rau sạch cùng 2 triệu để nuôi thằng bé. Bà bảo:

“Đây là tấm lòng mẹ cho cháu nội. Bố nó có lỗi nên bà muốn bù đắp cho thằng bé”.

Cách đây hơn tuần tranh thủ được nghỉ nên em đưa con về quê thăm mẹ chồng cũ vì lâu không thấy bà lên chơi. 2 mẹ con về không báo trước để bà bất ngờ. Đến nhà là 11h, bà đang ngồi ăn trưa nhưng nhìn mâm cơm mà em sững sờ, ứa nước mắt các chị ạ. Khi gửi tiền cho cháu nội kể rằng bà bán được mảnh đất, tiền tiêu thoải mái dư giả nên mới có cho đều đặn như thế. Vậymà bữa cơm của bà chỉ có duy nhất đĩa rau lang luộc với bát mắm, bà ngồi trầm ngâm lặng lẽ một mình nhìn cô đơn vô cùng. Con trai bà lấy vợ mới chẳng bao giờ về quê thăm mẹ nên bà cứ đơn độc 1 mình như vậy.

Thương bà quá, em chỉ biết đứng nghẹn ngào với 2 hàng nước mắt. Dù thế nào thì giờ em cũng chỉ là dâu cũ, muốn chăm bà cũng khó lắm. Hôn nhân của em với chồng tan vỡ, điều em tiếc nhất chính là không được làm dâu của bà nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com