Cảm thấy con học yếu bị tách riêng ra là “từ bỏ con tôi”, các phụ huynh có màn đấu khẩu rùm beng ngay trong lớp.

Xưa không biết các mẹ đi học có kiểu cùng một khối lớp mà có lớp chọn, lớp thường không ạ. Chỗ em xưa thì có, giờ chẳng biết còn không. Tức là một khối lớp có 10 lớp 6 đi, trong đó sẽ có 3 lớp được gọi là lớp chọn. Các lớp này sẽ tập trung những em có thành tích cao từ tiểu học.

Với lớp chọn, nghe bảo chương trình học yêu cầu cao hơn và tất nhiên, việc cạnh tranh thành tích giữa các học sinh cũng gay gắt hơn các lớp khác. Đó là trường hợp trường học bình thường chọn ra lớp giỏi, lớp bình thường. Chứ trường chuyên thì nó lại khác.

Giờ em xem chia sẻ trên trang nước ngoài, thấy chuyện chia lớp giỏi, lớp thường ở nước ngoài cũng có. Nhưng thay vì làm theo sự sắp xếp của lớp học, phụ huynh lại có màn đấu khẩu rần rần trên lớp. Người thì cảm thấy xếp học sinh giỏi với nhau là đúng. Người thì cảm thấy tách học sinh bình thường ra lớp riêng là phân biệt, là từ bỏ giáo dục con của họ.

Em xin chia sẻ lại câu chuyện giáo dục ở nước ngoài về chuyện chia lớp học sinh giỏi, dở. Không biết chuyện chia lớp như vậy có tốt cho trẻ hay không, hay khiến trẻ lún sâu vào suy nghĩ phân biệt, phân tầng quá sớm.

hình ảnh

Phụ huynh lên tiếng phản đối chuyện chia lớp. Ảnh: sohu

Chuyện là ngay sau khi khai giảng, giáo viên mở một cuộc họp phụ huynh để bàn về việc phân lớp lại. Tiêu chuẩn dựa theo trình độ, thành tích của học sinh năm trước đó của các em tiểu học. Phụ huynh lập tức tức giận, tỏ vẻ không đồng ý. Con của vị phụ huynh này có thành tích học tập tương đối bình thường.

Nếu phân lại lớp, con chị sẽ phải sang lớp bình thường, không có cơ hội vào lớp giỏi. Tâm lý phụ huynh ai chẳng muốn con mình học lớp chọn, lớp giỏi, cùng học với người giỏi thì mới tiến bộ được. Chẳng ai muốn con mình bị đẩy xuống lớp bình thường cả.

Ngay khi vị phụ huynh lên tiếng phản đối thì có phụ huynh khác phản bác “ai bảo con của em học kém, không được vào lớp tốt. Ai ngăn cản con em thi điểm cao, giờ trách ai?”. Lúc này nhìn lại thì mọi người thấy đây là mẹ của bé học giỏi trong lớp. Tức là chị hoàn toàn đồng ý việc học sinh giỏi nên học ở lớp giỏi.

Theo vị phụ huynh này, các em giỏi học với nhau mới theo kịp nhau, các em bình thường học với nhau thì mới phù hợp. Tất cả có nền tảng ngang bằng nhau thì dễ dạy, dễ học. Giáo viên thiết kế bài giảng theo khả năng các em cũng dễ hơn.

hình ảnh

Phụ huynh "bật" nhau giữa cuộc họp ở lớp con. Ảnh: sohu

Nhưng cha mẹ của em học sinh học kém chỉ ra mấu chốt vấn đề chính là mọi người đang cố tình “từ bỏ học sinh kém”, cố tình loại ra, là không công bằng. Nếu suy nghĩ cẩn thận sẽ thấy sự khác biệt giữa lớp chọn và lớp thường không chỉ đơn giản ở thành tích, điểm số.

Quan trọng nhất là giáo viên, phụ huynh tự ngầm hiểu ở lớp chọn, lớp giỏi, giáo viên thường cũng sẽ giỏi hơn. Những lớp chọn lúc nào cũng sẽ được ưu tiên hơn về tài nguyên, giáo viên, hoạt động. Càng được bồi dưỡng nhiều như thế thì các em sẽ càng giỏi hơn. Như vậy là thiệt thòi cho học sinh lớp bình thường.

Câu hỏi đặt ra là họ cùng đóng một khoản học phí như nhau, tại sao tài nguyên lại phân bổ khác nhau một trời một vực. Như vậy chẳng phải là bất công sao.

Đáp lại, mẹ học giỏi cũng không vừa. Chị cho rằng học sinh kém không theo kịp học sinh giỏi, rồi học sinh giỏi cứ phải nhượng bộ, chờ đợi các bạn. Như vậy chẳng phải đang làm chậm trễ học tập của các em giỏi?

Tóm lại, bên nào cũng có lý, không ai nhường ai. Những phụ huynh còn lại chỉ biết ngồi cười trừ vì màn cãi tay đôi ồn ào giữa lớp. Buổi họp phụ huynh vô tình đi vào khó xử, mệt mỏi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Các mẹ thì thấy sao ạ, nếu con phải xếp lớp theo kiểu học giỏi đi với học giỏi, học kém thì xuống lớp bình thường? Liệu việc xếp lớp từ tiểu học thế này có khiến các em nhỏ bị ảnh hưởng sớm việc phân tầng, đẳng cấp hay không. Liệu có khiến các em bị bệnh thành tích hay không.

Người ta hay bảo “mây tầng nào gặp mây tầng đó”, nhưng xưa em đi học hay có chuyện đôi bạn cùng tiến. Thầy cô sẽ phân cho một bạn giỏi trong lớp ngồi cùng bàn, cùng học với bạn kém. Như vậy bạn kém sẽ tiến bộ và bạn giỏi sẽ được củng cố việc học hơn.

Em thì em thấy việc phân lớp giỏi dở ở tiểu học là chưa cần thiết lắm. Trẻ con cũng dễ tủi thân khi cảm giác bị cho ra rìa. Không biết ý kiến các mẹ như thế nào ạ?