Mang tiếng ở ban đại diện cha mẹ học sinh cho oai, chứ nhiều lúc cũng lao tâm khổ tứ đủ bề, còn dễ bị hiểu lầm, hở chút là bị đòi “dẹp bỏ”.

Mấy hôm nay rần rần chuyện ban đại diện cha mẹ học sinh ở một trường dự toán thu phí năm học hơn 200 triệu. Cả làng thi nhau vào nói không tiếc lời, còn hô hào bỏ luôn cái ban đại diện cha mẹ học sinh ở trường học cho rồi. Bao nhiêu tiếng xấu từ bày vẽ, nịnh nọt, làm màu, hô hào đóng góp, đều đổ hết cho hội cha mẹ học sinh.

Nhưng đâu phải lúc nào hội cha mẹ học sinh cũng là xấu đâu ạ. Mang tiếng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", còn phải chịu tiếng oan phụ thu, đút tiền túi riêng thì đúng là mệt mỏi. Em thấy một bác làm trong ban đại diện cha mẹ học sinh kể chuyện mà thấy thương. Lắm lúc vì định kiến mà phụ huynh hiểu lầm này kia, có trăm lời cũng không giải thích rõ được.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Tâm sự trút cạn nỗi lòng khi làm trong ban đại diện cha mẹ học sinh của bác này được đăng trên tuoitre. Em đọc thì thấy ban đại diện phụ huynh cũng gặp nhiều khó khăn, khổ cực lắm chứ chẳng thảnh thơi gì đâu.

Theo lời bác này kể thì bác đã làm trong ban đại diện cha mẹ học sinh được hơn 10 năm, cho 4 đứa con từ mầm non đến THPT. Bác này ở TPHCM nha mọi người, bác bảo lấy hết lòng dạ ra để giải bày thay cho những ai đang làm trong ban đại diện.

Bác bảo cứ đầu năm học, cứ đến lúc bầu ban đại diện phụ huynh là ai cũng né tránh, đùn đẩy cho nhau. Bởi ai cũng sợ phiền đó ạ, công việc bản thân cũng đâu rảnh rỗi gì, gánh thêm việc ở hội phụ huynh thì càng thêm cực. Mà đã cực còn chẳng được tiếng thơm.

Dạo gần đây, ban đại diện cha mẹ học sinh liên tục vướng thị phi không đáng có. Nào là hô hào kêu gọi đóng góp vì phù phiếm, bày vẽ đủ khoản hoang phí. Rồi thì ai làm trong ban đại diện cũng là nhà giàu, cứ thích kêu gọi tự nguyện đóng góp, làm khổ phụ huynh khác. Hay có lời đồn, vào ban đại diện cha mẹ học sinh là được nhiều đặc quyền đặc lợi cho con.

Bác nói thẳng luôn là việc ban đại diện cha mẹ học sinh thu quỹ là chuyện bình thường. Không có quỹ thì lấy đâu chi phí làm phong trào, ngoại khóa, khen thưởng cho các con. Bác kể có lần đề xuất gửi cô chủ nhiệm một khoản tiền từ quỹ phụ huynh để cô chi tiêu trong lớp.

Số tiền này để cô mua thêm đồng phục dự phòng, để khi có học sinh bị bệnh, nôn trớ, bị bẩn quần áo sẽ thay ngay mà bố mẹ không phải mang đồ đến trường. Ngoài ra cô có thể mua thêm đồ dùng cho học sinh khi lỡ quên mang bút, tẩy, mua phần thưởng hàng tuần để khuyến khích học sinh.

Nhưng chưa cần biết cô dùng tiền đó làm gì, phụ huynh đã phản ứng không cần thiết, chỉ trích ban đại diện phụ huynh bày vẽ. Tiếp đến là khoản đóng góp mua sắm trang thiết bị học tập. Phụ huynh nào chẳng muốn con được học trong môi trường tiện nghi.

Thời tiết nóng nực, phòng học chỉ có quạt máy nhiều khi nóng nực, con học không tập trung. Thành ra mới có chuyện xin góp tiền mua máy lạnh. Nhưng bác bảo có những phụ huynh kỳ lạ, góp tiền thì bảo nhiều nhưng muốn con vẫn được học có máy lạnh.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Bác cũng nói chuyện tiền nong đem biếu ban giám hiệu nhà trường như trên mạng thì chỗ trường con bác không hề có. Thu chi quản lý chặt, mua 2 tấm thiếp 12.000 đồng cũng ghi biên bản. Mọi chi phí được tham khảo đầy đủ, cái gì làm được thì phụ huynh lắp cho lớp luôn.

Riêng việc trích phần quỹ ra tặng giáo viên dịp lễ, bác nói nhiều phụ huynh đề nghị trích quỹ tặng quà. Ban đại diện cha mẹ học sinh không hề tự ý thực hiện. Em đọc đoạn này mới thấy hội phụ huynh của bác này cực kỳ có tâm nè mọi người.

Bác bảo quà 20/11 chỉ có 1 triệu/người, năm bị cô vi thì cắt giảm còn 500.000 đồng. Chia đều cả lớp mỗi em chỉ đóng hơn 10.000 đồng. Thử hỏi phụ huynh ra chợ mua được quà gì cho thầy cô với giá 10.000 đồng. Bác hỏi chỗ này là đúng đó mọi người. Tính ra có quỹ cha mẹ học sinh cũng được nhiều cái lợi.

Đặc biệt là khi đến những ngày lễ tết, quà cáp đã có ban đại diện cha mẹ học sinh lo hết, phụ huynh đỡ đau đầu, tốn kém thêm. Nên em thấy chê trách hội cha mẹ học sinh là hội phụ thu, hội bội thu thì nên nhìn lại. Vì có những lớp, những trường, ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc tích cực, cực thì nhiều chứ họ được hưởng lợi gì đâu.

Suốt ngày lo đi họp ở trường, đi chuẩn bị phong trào, đổi lại, con bác này vẫn ngồi cuối lớp, điểm số thì năng lực tới đâu hưởng tới đó. Cho nên, ai gán ghép bảo ở trong ban đại diện được nhiều lộc lá thì nên suy nghĩ lại đi ạ.

Không dưng phong trào có người lo, phụ huynh chỉ cần đóng tiền vào quỹ, thu chi thế nào, bôn ba ra sao đã có ban đại diện lo hết, còn đòi hỏi gì nữa ạ. Còn chuyện mấy hôm nay rần rần trên mạng bảo ban đại diện tận thu mấy trăm triệu, em nghĩ chắc là chuyện hiếm, lâu lâu mới có một sự việc vậy thôi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: cinm

Không thể vì sự việc riêng một lớp, một trường nào đó mà đánh đồng tất thảy ban đại diện cha mẹ học sinh ở mọi nơi đều xấu được. Em thấy có một bình luận khá hay là việc ban đại diện đề xuất quyên góp, thu quỹ, phụ huynh đều có quyền lên tiếng góp ý. Tại sao khi họp không nói gì, về nhà lại mang ra bàn luận, không đồng ý thì làm được gì.

Em nghĩ sở dĩ các phụ huynh đòi dẹp bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh là vì không đồng tình những khoản đóng góp lớn. Ví dụ như tiền máy lạnh, máy chiếu, ti vi, giá thành cao vài chục triệu mà không sử dụng nhiều. Cộng thêm việc chi tiêu không hợp lý, tạo cảm giác khuất tất cho phụ huynh.

Nguyên nhân sâu xa chắc cũng vì tâm lý, đầu năm đi họp phụ huynh bị kêu đóng cả cục mấy triệu bạc, cha mẹ nào không thấy ngán. Cho nên dễ nảy sinh suy nghĩ là bị bắt đóng, hô hào quyên góp quá nhiều.

Tiếp đến là những khoản chi thuộc về xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, phụ huynh không đồng ý là điều dễ hiểu. Đóng góp cho lớp con là cần thiết, nhưng liên quan tới sửa mái che, sơn cổng rào thì hơi quá.

Với ý kiến riêng em, ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn có mặt tốt của họ, thực tế không cần dẹp đi. Cái cần dẹp là nhưng khoản thu không hợp lý. Chi tiêu có sổ sách rõ ràng, ưu tiên những khoản chi cần thiết, theo hướng tiết kiệm là được. Cái đáng chi thì vẫn phải chi, mà muốn chi thì cần đóng quỹ phụ huynh, điều đó là bình thường.

Quan trọng nhất là phụ huynh phải mạnh dạn nêu ý kiến. Muốn dẹp bỏ ban đại diện hay ý kiến chuyện tiền nong thì phải phát biểu ngay. Chứ lên mạng hô hào, nói lời không hay, đổ lỗi cho cả thảy những người làm đại diện cha mẹ học sinh thì oan cho họ quá ạ.

Có bình luận trên mạng cả trăm lần thì cũng có biết ai là ai đâu mà xử lý được tận gốc vấn đề. Nếu bức bối mà không nói thì phụ huynh sẽ phải chấp nhận từ năm này qua năm khác đóng quỹ hội cha mẹ học sinh. Chẳng thay đổi được gì cả.