Một số phụ huynh lần đầu cho con đi học nên hơi bỡ ngỡ, không biết nên tặng quà gì dịp 20/10 cho cô giáo.

Cũng phải hơn chục ngày nữa mới đến 20/10 mà em đã thấy các mẹ lên mạng hỏi nhau chuyện tặng quà cho cô giáo rồi ạ. Em thì cũng mới tập đầu nên nhiều bỡ ngỡ, cũng vào chấm hóng xin ít kinh nghiệm của các mẹ. Chứ chuyện tặng quà cho cô giáo thấy vậy chứ không dễ.

Từ chuyện có nên tặng quà cho cô giáo, tặng gì thì phù hợp rồi cách tặng sao cho nó tinh tế, ôi đủ chuyện làm em suy nghĩ. Sẵn có mẹ đặt câu hỏi đúng thắc mắc, em vào xem và xin chia sẻ lại cho phụ huynh nào quan tâm luôn ạ.

Trước khi vào xem các mẹ gợi ý quà tặng, em có hỏi khéo chị gái em, cũng đang là giáo viên tiểu học. Có lẽ câu chuyện tặng quà mấy dịp lễ hơi nhạy cảm nên chị em có bảo phụ huynh có lòng tặng thì chị mừng, không thì cũng chẳng khó chịu gì. Nhưng phụ huynh hay lên mạng hỏi nhau nên tặng hay không, không tặng con có bị đì không, cứ như kiểu các cô giáo "vòi" quà của cha mẹ thì chị cứ thấy nó buồn sao sao á.

Rồi thêm chuyện phụ huynh lăn tăn tặng 20/10 xong lại đến 20/11 nữa, quá tốn kém, đem cân đong từng dịp tặng quà cho cô, chị bảo cũng thấy hơi ái ngại. Bởi nhiều lúc được phụ huynh tặng quà, chị không dám nhận. Từ chối thì sợ phụ huynh tự ái, nhưng nhận lại sợ phụ huynh nghĩ sâu xa.

Em nghe mà thấy thương các cô giáo quá, nhận quà phụ huynh cũng đắn đo suy nghĩ không kém gì người tặng đâu. Nên các mẹ có lòng thì mình tặng quà các cô chứ đừng tặng theo kiểu khiên cưỡng, mặt thì vui cười mà lòng thầm mắng cô hay tiếc tiền, than khổ.

Với lại chuyện tặng quà giáo viên, có hỏi nhau thì mình hỏi kín tiếng, tế nhị. Chứ kiểu lên mạng hỏi xong bảo thấy lo không tặng thì con bị cô giáo để ý, nếu chẳng may cô đọc được thì lại buồn dữ lắm đó mọi người. Việc tặng quà 20/10 hay 20/11 thì tùy ý từng phụ huynh thôi ạ, có điều kiện thì tặng cả hai dịp, không có thì chờ đến ngày Nhà giáo cũng được mà.

Bối rối chuyện tặng quà 20/10 và 20/11 cho các cô giáo

Sắp tới đây là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ai nôn nao được tặng quà chứ em thấy các chị phụ huynh lại râm ran chuyện lo quà tặng cho người phụ nữ khác. Phụ nữ lại đi tặng quà cho phụ nữ trong ngày lễ của mình thì hơi lạ. Mà có gì lạ đâu mọi người, 20/10 cũng là một dịp để phụ huynh gửi quà cho cô giáo mà.

Một chị phụ huynh có đặt câu hỏi trên hội nhóm, chị muốn tham khảo tặng quà các cô vì sắp đến ngày 20/10 và 20/11. Lớp con chị có 2 cô giáo chăm chính và 2 cô phụ trách cơ sở. Chị mới lần đầu làm phụ huynh nên không biết tặng quà làm sao cho phù hợp.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình FB

Về câu hỏi của chị này, là một phụ huynh nên em cũng hiểu ý chị. Trước mắt là 20/10, nhưng ngay tháng sau là 20/11, việc tặng quà hơi dồn dập và liên tục. Nhà có điều kiện, lớp ít cô thì còn dễ, chứ nhà khó khăn, lớp nhiều cô thì mẹ hơi mệt. Nhiều khi muốn tặng mà ví tiền không cho phép.

Thêm vào đó là việc không biết chọn quà sao ạ, chẳng lẽ cứ phong bì dịp này xong, đến đợt sau lại phong bì, hơi ngán tiền. Rồi nếu không tặng đợt này, đợi đến 20/11 tặng luôn một thể được không nhỉ. Chọn quà sao giữa cô chăm chính và cô phụ. Thật sự là nhiều chuyện phải suy đi tính lại quá.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình FB

Em thấy nhiều mẹ có vào bình luận gợi ý cho chị phụ huynh cũng rất hợp lý. 20/10 thì có thể tặng quà như sữa tắm, dầu gội, bánh, trái cây. Đến 20/11 thì gửi các cô phong bì, như vậy là vẹn cả đôi đường. Theo một lời chia sẻ thẳng thắn, tặng quà gì cũng không qua phong bì, vì như vậy, cô tự do mua món cô thích.

Các phụ huynh còn khéo dặn là đưa phong bì tênh hênh ra nó kỳ lắm. Một cách để mẹ và cô đều khỏi phải ngượng ngùng là tặng kèm một bó hoa, hộp quà nhỏ rồi đính phong bì vào.

Sau khi chuyển quà cô xong thì về nhắn tin chúc mừng và nhắn nhủ có chút lòng phụ huynh gửi cô trong quà, cô nhớ mở ra xem. Chỉ cần tinh tế một tí thì việc tặng quà trở nên dễ chịu và lịch sự ngay.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình FB

Tuy nhiên, các mẹ cũng có cảnh báo phụ huynh nên hỏi thăm về nội quy nhà trường trước khi tặng quà để tránh làm khó các cô, mất mặt mình. Một vài trường có yêu cầu hẳn hoi là các cô không được nhận quà. Có trường hợp, dịp lễ mẹ chỉ tặng cô đúng cành hoa, cô cũng chẳng dám nhận.

Thật ra em thấy nhà trường có quy định không nhận hoa và quà từ đầu luôn cũng rất hay. Thứ nhất là đảm bảo tính công bằng, không lo các cô giáo thiên vị hay có đối xử đặc biệt với những bé có phụ huynh tặng quà.

Thứ hai là phụ huynh đỡ suy nghĩ nếu không tặng quà cô không thương con mình. Thứ ba là đỡ gây mất đoàn kết, chia rẽ trong nhóm phụ huynh vì chuyện tặng quà. Ngoài ra, với những gia đình khó khăn, quy định này sẽ giúp cha mẹ thấy nhẹ lòng, đỡ nỗi lo khi cho con đi học.

Tặng quà cho cô giáo nên xuất phát từ tấm lòng, đừng đổi chác, suy tính

Ngay khi câu hỏi được đăng lên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phụ huynh. Cũng đúng thôi các mẹ, ai có con đi học đến những dịp lễ đều sẽ nghĩ đến chuyện gửi quà cảm ơn cho thầy cô. Nói đến đây chắc sẽ có một vài người bảo vẽ chuyện, tặng quà lót tay, nịnh nọt giáo viên.

Không phải lúc nào cứ tặng quà cho thầy cô là đều xuất phát từ mục đích xấu đâu ạ. Một số phụ huynh tặng quà cho cô giáo là vì thương các cô đã chăm sóc con mình vất vả. Muốn nhân dịp lễ để biếu cô chút đồ, cảm ơn cô thì có gì là xấu đâu ạ, chỉ ngại một số người cứ hay nghĩ này nghĩ kia.

“Các cô trường con em yêu con lắm, nên thành ra em lúc nào cũng có tư tưởng mang tặng quà cho cô hết”, một vị phụ huynh chia sẻ. Nên mọi người đừng quá khắt khe với thầy cô giáo trong việc nhận quà của phụ huynh đi ạ. Quà xuất phát từ quý mến thầy cô thì đâu có gì để chỉ trích đâu.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình FB

Các phụ huynh cũng có nhắn nhủ là tặng quà nên tùy điều kiện kinh tế gia đình. Khá giả thì quà xịn, phong bì to, nhà bình thường thì tặng bánh, tặng trái cây hay phong bì mỏng mỏng. Tặng như thế nào cũng được các mẹ nhé, quan trọng là tấm lòng. Ngày đặc biệt thì mọi món quà mà phụ huynh gửi đến các cô đều trân trọng.

Em thấy việc tặng quà các cô dịp lễ lạc không nên là gánh nặng, là thở dài lo lắng, mệt mỏi. Mà đã cảm thấy nặng lòng, bức bối hay lấn cấn vì quà tặng cô thì thôi, đừng. Việc tặng quà nên là vui vẻ, hoan hỷ. Phụ huynh trao đi bằng tấm lòng, giáo viên nhận lấy cũng bằng cả tấm lòng, thế nó mới quý. Chứ dùng quà cáp để thành điều kiện trao đổi trong môi trường học đường thì nó lại mất hay.

Cách đây vài tháng em có đọc được câu chuyện oái oăm tự dưng vướng vào cô giáo. Vào năm cuối cấp tiểu học, phụ huynh trong lớp bàn nhau tặng quà cho cô chủ nhiệm. Vì muốn cảm ơn một năm qua cô đã tận tụy với học sinh, rất thương và dạy dỗ con họ quá tốt.

Tất cả đều xuất phát từ lòng cảm ơn thôi, chứ con họ đã học xong cuối cấp tiểu học, sang năm lên THCS thì cô có còn dạy nữa đâu. Giờ họ tặng quà cho cô thì cũng đâu có mục đích gì được.

Đáng lẽ câu chuyện sẽ đi đến hồi cảm động, cô giáo nhận được những món quà tri ân từ phụ huynh như lời động viên cô bám trụ với nghề. Nhưng không, một số phụ huynh không đồng ý lại còn kiếm chuyện. Họ mang việc này đi tố với hiệu trưởng là cô giáo nhận quà khuất tất.

Vậy là cô giáo không hề biết gì, tự nhiên bị mời lên làm việc, giải thích các kiểu. Trong khi phụ huynh tự bàn với nhau, cô có hay biết cớ sự gì đâu. Thương cô giáo, phải chịu tổn thương, mang tiếng oan chỉ vì một số phụ huynh làm quá mọi chuyện.

Cho nên, không phải lúc nào cứ cô giáo nhận quà thì đều là xấu cả. Nhận quà không sai, tặng quà cho giáo viên không xấu. Chỉ mong các phụ huynh có thành kiến với chuyện tặng quà cho cô cũng cởi mở lòng mình ra. Suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt để cuộc đời bớt mệt mỏi, khó khăn đi ạ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: gzdaily

Gợi ý những món quà tặng cô giáo dịp 20/10 và 20/11 sắp đến

1. Bộ vệ sinh cơ thể

Em thấy cứ đến dịp lễ như 20/10, 20/11 hay có mấy bộ quà đóng hộp rất tiện lợi như dầu gội, dầu xả tóc, sữa tắm. Mấy món quà kiểu này cực kỳ dễ tặng, cô giáo cũng dễ dùng, không dùng thì cô cũng có thể tặng lại cho người thân. Giá cả của những món quà dạng này cũng dễ chịu, phù hợp ví tiền nhiều gia đình.

2. Son môi

Cô giáo thì cũng có nhu cầu làm đẹp, làm duyên làm dáng. Ngoài giờ lên lớp, cô cũng có cuộc sống riêng và phụ nữ thì không thể thiếu son môi. Nếu mẹ ngại son không đúng kiểu cô thích thì mẹ chọn son dưỡng có màu nhẹ cho cô cũng được. Với son dưỡng thì cô có thể tô khi đi dạy, giúp môi cô đỡ khô nứt lại không lo lòe loẹt.

3. Sữa dưỡng thể, dưỡng da tay

Em thấy một số phụ huynh cũng hay tặng sữa dưỡng thể, dưỡng da tay cho cô giúp cô chăm sóc da tốt hơn. Quan trọng là mấy loại này dễ dùng, giá thành không quá cao, lại thiết thực, không lo cô không dùng đến.

4. Vải vóc, quần áo

Quần áo, vải may áo dài, sơ mi, quần âu đều là những món quà mẹ có thể chọn cho cô giáo, thầy giáo. Vừa ý nghĩa lại không quá khó xử cho thầy cô vì giá trị cũng ở mức vừa phải.

5. Đồng hồ

Thấy có nơi họ gợi ý mua đồng hồ tặng cô giáo, thầy giáo em thấy cũng được đó ạ. Nghe bảo tặng đồng hồ là thể hiện tình cảm sâu sắc, bền chặt trong các mối quan hệ. Đồng thời mang thông điệp trân quý thời gian. Đồng hồ thì cô giáo hay thầy giáo đều có thể đeo khi đi dạy học. Giá trị của những chiếc đồng hồ cũng rất đa dạng, mắc có, rẻ cũng có, quan trọng bền là được ạ.

6. Nước hoa

Có một số phụ huynh tặng cô giáo mấy hộp nước hoa nho nhỏ, xinh xinh, em thấy ý tưởng cũng hay nên để vào đây cho các mẹ tham khảo. Nhà nào có điều kiện thì mình tặng loại nước hoa đắt tiền, sang trọng. Mẹ nào chi tiêu dè dặt hơn thì mình có thể chọn những mẫu nước hoa dạng chai nhỏ, giá chỉ vài trăm vẫn rất thơm, vỏ rất đẹp. Do tính chất nghề nghiệp, mẹ lưu ý chọn nước hoa mùi nhẹ nhàng, thanh khiết cho các cô dùng nhé.

7. Túi xách, ví tiền

Phụ huynh cứ đặt mình vào vị trí cô giáo, đều là phụ nữ như nhau, ai chẳng thích túi xách. Vì vậy, tặng cho cô giáo một chiếc túi xách nhỏ xinh cũng là một gợi ý không tồi. Tuy nhiên, khi lựa túi xách cho cô giáo, mẹ chịu khó bỏ chút tâm tư vào. Ví dụ quan sát phong cách của cô thích hiện đại hay cổ điển. Cô thường thích màu gì, hay mang loại túi xách gì.

Với các cô giáo thì ưu tiên những loại túi đơn giản, thanh lịch độ bền cao, chứa được nhiều đồ tiện lợi. Hoặc nếu mẹ không tặng túi thì mình chuyển sang tặng bóp ví cũng được.

8. Trái cây tươi

Nếu mẹ cứ lo mua quà cho cô mà không hợp ý hoặc cô không dùng đến thì phí, mẹ có thể nghĩ đến các loại trái cây tươi. Có mẹ bật mí rất chăm theo dõi các tiệm trái cây, cứ thấy về loại nào ngon là mua một ít gửi cho cô giáo. Trái cây vừa ngon, dễ ăn lại giàu vitamin, đẹp da, bổ dưỡng, các cô sẽ rất thích.

9. Bánh ngọt

Cũng có mẹ gợi ý là mua trà bánh cho các cô, cứ đến 20/10, 20/11 là đặt hẳn ổ bánh kem kèm lời chúc mừng rồi gửi sang trường mời các cô cùng ăn. Như vậy vừa không mang tiếng lót tay, phong bì, lại vẫn thể hiện được sự quan tâm dành cho các cô.

10. Hoa tươi

Dù khá truyền thống lại hay bị xem là lãng phí vì hoa có ăn được đâu, nhưng với phụ nữ, được tặng hoa vẫn vui lắm ạ. Cho nên nếu mẹ không biết tặng cô quà gì thì thôi tặng cành hồng tươi, kèm phong bì mỏng mỏng cho cô tự mua gì cô thích là hợp lý nhất đó.

Ngày 20/10 sắp tới chắc em cũng sẽ tặng ít quà bánh, nước ép cho các cô vì các cô đã hết lòng chăm sóc con của em. Với lại, cùng là phụ nữ, em nghĩ ai mà chẳng thích được tặng quà, được chúc mừng mấy dịp lễ này. Nếu có điều kiện chuẩn bị quà cho các cô thì tặng, không thì gửi lời chúc mừng. Đừng quá nặng nhẹ chuyện quà cáp mà tự gây áp lực cho chính mình nha các vị phụ huynh.