Nhiều người cho rằng, cách ăn mặc của phụ huynh khi xuất hiện tại trường học của con cũng là vấn đề cần được chú trọng.

Nhỏ bạn em năm nay con nó đi học lần đầu, hôm bữa nhắn hỏi em đi họp phụ huynh nên mặc đồ gì em thấy mà mắc cười muốn xỉu. Đúng là thời buổi ngoại hình quan trọng nên giờ đi đâu người ta cũng phải tính đến chuyện nên ăn mặc thế nào để tạo ấn tượng tốt. Ở trường học thì phụ huynh chỉ cần ăn mặc lịch sự, chỉn chu sạch sẽ là em thấy ổn lắm rồi, nhiều người diện đồ quá đẹp, quá nổi bật thì đôi lúc sẽ hơi lố, còn ăn mặc luộm thuộm thì dễ để lại ấn tượng không tốt nơi đông người, cái này là sự thật đó các mẹ nha.

Hôm qua có đọc được bài viết của một người mẹ tâm sự về việc chị vô tình trở thành tâm điểm bàn tán trong buổi họp phụ huynh tại lớp con, đúng là đáng suy nghĩ thật các mẹ ạ. Người mẹ cho biết công việc của mình phải lao động ngoài trời, khá vất vả nên trang phục thường sẽ bị lấm lem sau những buổi làm.

Một buổi trưa nọ, trường học của con gái tổ chức buổi họp phụ huynh đột xuất vào ngay giờ chiều sau khi tan làm. Vì không chuẩn bị trước, chẳng thể chạy về nhà để thay quần áo nên người mẹ đành để nguyên hiện trạng, mặc đồ đi làm cả ngày để tới trường tham gia họp cho con.

hình ảnh

Các phụ huynh khác đều ăn mặc chỉnh tề. Ảnh: Sohu

Khi đến đây, cô mới cảm thấy khá lạc lõng và tự ti đôi chút vì xung quanh mình, các phụ huynh khác ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự. Thậm chí có người còn đi cả giày tây, mặc váy dài và mang guốc cao gót. Những người khác không diện đồ quá đẹp thì cũng gọn dàng với quần áo chỉn chu sạch đẹp. Chỉ có mỗi người mẹ này do không có đủ thời gian về nhà thay quần áo nên đành diện nguyên bộ đồ lấm lem cùng đôi giày cũng dính đầy bùn đất để đến trường con.

Lúc này, người mẹ cũng kịp nhận ra những ánh nhìn tò mà, một số lời xì xầm về cách ăn mặc của mình khi đi họp phụ huynh cho con. Dù khá ngượng ngùng, người mẹ cũng đành cố gắng im lặng, dự xong buổi họp và quay về nhà vì chẳng biết làm thế nào nữa.

hình ảnh

Người mẹ vì bất đắc dĩ phải xuất hiện với bộ đồ lấm lem đi làm từ sáng. Ảnh: Sohu

Câu chuyện của người mẹ xứ Trung này nhanh chóng nhận được rất nhiều ý kiến bình luận từ cư dân mạng.

- Đúng là khi đi họp phụ huynh cho con thì mình phải cố gắng ăn mặc chỉn chu, không cần đẹp nhưng cũng phải cố gắng lịch sự nhất có thể.

- Họp phụ huynh cho con cố gắng ăn mặc chỉnh tề là ổn rồi, không nên lố quá nhưng cũng không nên xuề xòa.

- Thực sự cái nào không những ảnh hưởng đến ấn tượng của mình trong mắt người khác mà còn dễ ảnh hưởng đến con nữa. Các con còn nhỏ, hay có cái vụ so sánh, mẹ mặc đồ xuề xòa lấm lem đi họp con có thể bị mặc cảm đó chứ.

- Thông cảm cho chị này vì họp đột xuất, người ta đang đi làm phải chạy qua luôn chứ có muốn đâu.

- Người mẹ đăng câu chuyện lên phần muốn chia sẻ, phần cũng muốn nhắc nhở bài học này với mọi người thôi. Còn chuyện ăn mặc khi đến trường của con thì đương nhiên phải chỉnh tề, nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ thế này cũng nên thông cảm cho người ta chứ.

Khi đến trường học của con, việc phụ huynh ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề cũng chính là một cách tôn trọng thầy cô của con và mọi người xung quanh. Do đó, nếu có thể thì các phụ huynh rất nên lưu ý đến vấn đề này. Không cần phải diện đồ quá lộng lẫy, chỉ cần đủ lịch sự, gọn gàng và chỉn chu là đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng mọi người.

Nhưng với trường hợp người mẹ ở trên thì thực sự không có gì đáng trách, vì chị cũng bất đắc dĩ, không còn thời gian về nhà sau giờ làm nên mới đành xuất hiện tại buổi họp với vẻ ngoài như vậy. Vì thế, việc nhiều người chưa thấu hiểu hoàn cảnh của người khác mà đã lên tiếng xì xầm, bàn tán như vậy thì thật sự không hay cho lắm. Hy vọng qua câu chuyện này, các phụ huynh sẽ rút ra cho mình thêm một bài học về việc chỉnh trang vẻ ngoài khi xuất hiện tại trường học của con.