Bố khóc suốt trên đường về, mẹ ở kế bên cứ phải an ủi “con gái lớn rồi, cứ kệ đi”.
Nhiều ông chồng thấy to con vậy thôi chứ mong manh yếu đuối lắm các mẹ. Nhất là ngay mùa tựu trường đây, năm nào cũng có cảnh bố đưa con gái đi học mẫu giáo ngày đầu tiên. Con không khóc mà ngược lại bố sướt mướt, ủy mị, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Chồng các mẹ có mong manh dễ vỡ thế không ạ?
Ảnh: sohu
Lúc em thấy những hình ảnh bố đưa con gái đi học sau đó đưa tay quẹt nước mắt tới tấp, cứ thấy dễ thương quá đi thôi. Ông bố này họ Hạ, 36 tuổi, ngày 1/8 con gái anh đi học mẫu giáo ngày đầu tiên. Cảnh anh khóc sướt mướt khi đưa con đến trường được chia sẻ trên sohu, qq.
Người chia sẻ cảnh tượng khó đỡ của bố không ai khác chính là người mẹ đi cùng. Đáng lẽ mẹ phải là người khóc, nhưng lần này lại phải là người đi an ủi. Chị đăng tải ảnh chồng lên mạng với dòng chú thích: “Chồng tôi lo lắng chia tay con. Anh ấy đã khóc rất lâu trên đường về”.
Trong những hình chụp, chồng chị là một người đàn ông to cao, lại khóc sụt sùi như một đứa trẻ. Người ta nói, đàn ông không dễ rơi nước mắt, nên thấy chồng khóc, chị vừa xót lại vừa buồn cười. Ai mà ngờ, người từng không muốn có con giờ lại thành một ông bố cuồng con gái.
Ảnh: sohu
Từ lúc con chào đời, một tay anh chăm sóc con để vợ đi làm. Dù đi đâu, anh luôn giành bế con cho vợ. Anh thay tã, cho con ti sữa, bế dỗ con cả đêm, có lần trật khớp tay vì bế con. Chị anh còn đùa chắc kiếp trước cứu cả ngân hà nên giờ có được ông chồng đảm đang.
Nhìn con gái lớn lên từng ngày, tới lúc 3 tuổi phải đi mẫu giáo, anh Hạ, người bố quốc dân bắt đầu lo lắng. Đêm trước khi đi học, bố đã cẩn thận chuẩn bị quần áo, giày dép, khăn cho con. Còn cứ lo con ngủ ở lớp đổ mồ hôi trộm rồi ai lau cho. Ở lớp ăn no không, lỡ bị bắt lấn lướt thì sao. Lo quá nên bố thức trắng đêm.
Sáng sớm 1/8, bố cùng mẹ đưa con gái đến trường, tưởng con sẽ khóc dữ lắm, ai ngờ con vui vẻ nắm tay cô giáo đi vào. Nhưng bố lại lén lau nước mắt cứ bảo: “Con lớn nhanh quá, đi học mẫu giáo rồi, còn không nhìn lại bố”. Nét yếu đuối này đã bị bạn bè cười nhạo, bố cũng có chút xấu hổ.
Ảnh: sohu
Anh cho biết mình đã nuôi con suốt 24/24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Tự dưng con đi học, cứ cảm thấy mất mát nên khóc. Thật ra không ít phụ huynh như bố Hạ, cảm thấy lo lắng khi con đi học. Họ thấy bồn chồn vào ngày đầu con đi mẫu giáo, bố mẹ khóc nhiều hơn cả con.
Tuy nhiên, bố mẹ thể hiện sự lo lắng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Khả năng thích ứng của trẻ mạnh mẽ hơn bố mẹ nghĩ. Do đó, trong ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo, bố mẹ nên giữ bình tĩnh. Cứ tin tưởng và để con được tự tập cách thích nghi môi trường mới. Chỉ khi bố mẹ buông tay thì con mới khôn lớn được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1