Con có lần đầu tiên đi học, bố cũng có lần đầu tiên đưa con đi học, nhầm tí làm gì căng.

6/4/2022, gần một triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội náo nức đến trường sau 7 tháng học online. Có thể nói đây là ngày tựu trường của các em, cũng là ngày đầu tiên các bé lớp 1 biết cảm giác đi học tiểu học là gì. Nhìn hình ảnh các báo đưa tin mà thấy vui cho các em lẫn phụ huynh nhiều lắm.

Bên cạnh những em bé đến trường suôn sẻ, vào lớp vui vẻ thì cũng có những trường hợp hy hữu, dở khóc dở cười. Em xem tin trên Thanh Niên mà vừa buồn cười lại thấy thương quá.

Lần đầu tiên được đưa con lớp 1 đi học, đúng nghĩa ngày đầu tiên luôn thì bố đưa con đi học nhầm trường. Còn có bé ung dung vào lớp ngồi như đúng rồi mà ai ngờ… nhầm lớp. Chỉ khổ các cô giáo và các mẹ, rối rít chạy tìm vì chẳng biết con đi đâu mất.

Bố đưa con đến cổng trường, con ngơ ngác không thấy cô giáo nào quen

Ngày đầu tiên đến trường ở Hà Nội, nhiều em học sinh lớp 1 không khỏi bỡ ngỡ. Tính ra, các em đã học online 7 tháng, chưa hề biết trường lớp ra sao. Nếu cộng vào cả khoảng nghỉ hè thì phải 11 tháng các em ở nhà rồi. Không chỉ các em học sinh mà cả phụ huynh cũng là “tấm chiếu mới” khi đưa con đi học.

hình ảnh

Nhiều trường cử giáo viên chủ nhiệm đón học sinh theo tên lớp từ cổng trường để tránh học sinh đi nhầm lớp. Ảnh minh họa: Ngọc Thắng, Thanh Niên online

Đặc biệt là phụ huynh học sinh lớp 1, lần đầu tiên đưa con đi trường mới, khó tránh khỏi sai lầm. Một việc hy hữu đã xảy ra khiến cô giáo lẫn phụ huynh mếu mặt đó là ông bố đưa con đi nhầm trường. Sự việc xảy ra ở trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Bố đưa con đến cổng trường, khi được các cô hỏi thì con nói con học lớp 1G. Nhưng khi nhìn các cô giáo đang đứng đón học sinh, con không nhận ra cô giáo nào quen. Bé cứ ngơ ngác, không thấy cô giáo thường ngày hay dạy trực tuyến cho con.

Chính cô giáo chủ nhiệm lớp 1G cũng khẳng định trong lớp không có em nào tên này. Còn may, em học sinh nhớ được số điện thoại của bố nên cô vội gọi cho phụ huynh, lúc này bố mới nhận ra đã đưa con đi nhầm trường. Con học lớp 1G là chính xác rồi nhưng là học ở trường Nguyễn Du cùng địa bàn.

Gia đình đã nhanh chóng quay lại đón con, trẻ được trả về đúng trường và kịp giờ học buổi đầu tiên. Đây chắc có lẽ là kỷ niệm đặc biệt khó quên trong cuộc đời đi học của bé lớp 1 và của bố nữa. Còn mẹ thì chắc một phen hú vía đây, giao bố có mỗi chuyện đưa con đi học mà cũng không xong.

hình ảnh

Cộng đồng mạng thông cảm sâu sắc với bố đưa con đi nhầm trường (Ảnh chụp màn hình)

Con ung dung ngồi nhầm lớp, cô giáo với mẹ xoắn lên đi tìm

Như đã nói thì 6/4 là lần đầu tiên học sinh lớp 1 được đi học nên nhiều bé bỡ ngỡ, chưa biết trường lớp ra sau. Dẫn đến việc con vào ngồi nhầm lớp ở trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai. Người mẹ kể sáng ra bé đã dậy rất sớm, háo hức đi học.

Bé được bố đưa đến trường rồi bố đi làm. Nhưng đến giờ vào lớp, mẹ liền nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm. Lúc này mới tá hỏa vì cô hỏi sao không cho con đi học. Chị tức tốc đến trường cùng các thầy cô đi tìm con. Rồi vừa nhẹ nhõm lại vừa tức vì con nó đang “ung dung” ngồi nhầm một lớp khác.

Đúng là ngày đầu tiên đi học quá nhiều tình huống khó đỡ, nhưng có thể xem là kỷ niệm vui của các em học sinh, thầy cô và bố mẹ. Trước đó, để tránh tình trạng các bé lớp 1 đi nhầm lớp, các trường đã cho giáo viên chủ nhiệm cầm biển tên lớp đứng ở cổng đón.

hình ảnh

Các thầy cô cho học sinh tham gia trò chơi vận động trước khi vào tiết học. Ảnh minh họa: Nam Trần, Tuổi Trẻ online

Nhiều trường còn có cả bóng bay để tạo không khí hào hứng, vui tươi cho học sinh lớp 1 lần đầu đến trường. Trên từng bàn học trong lớp còn có bảng tên từng bé để con ngồi đúng vị trí của mình nữa. Xem ra các trường đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày hội đến trường sau bao ngày học online.

Cuối cùng thì những câu chuyện nhầm lớp, nhầm trường rất may đều được xử lý ổn thỏa, các bé đều được tìm thấy kịp thời. Qua sự việc này, phụ huynh có thể thấy việc đưa con đến trường rất quan trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học tập của bé về sau.

Việc dạy con nhớ số điện thoại bố mẹ cũng rất hay. Như bé lớp 1 ở trên, nhờ ghi nhớ số của bố mà cô giáo có thể liên hệ phụ huynh kịp thời. Điểm này thì các mẹ có thể lưu ý để dạy con nhé.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên