Khi gái xứ Nghệ làm dâu nước ngoài gặp được bà mẹ chồng quá ư là tâm lý và hiện đại thì cuộc sống làm dâu chỉ toàn những điều ngọt ngào như thế này đây!
Mọi người vẫn hay nghĩ rằng, chị em Việt Nam chúng mình khi lấy chồng Tây thường sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn các cô gái khác. Nhưng điều này lại không hẳn đúng đâu nha. Thậm chí, có những người còn rất được chồng cưng chiều. Ngay cả mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" đối với họ cũng rất thoải mái, không có gì áp lực. Đây cũng chính là cuộc sống hôn nhân của chị Hoàng Quỳnh Anh (1989, Nghệ An) mà tôi mới đọc được trên trang Vietnamnet. Biết là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng được làm dâu của "mẹ chồng Tây vàng mười" như này thì đúng là lãi to, đọc từng câu từng chữ chị Quỳnh Anh chia sẻ mà thấy ấm lòng lắm luôn chị em ạ!
Theo như chị Quỳnh Anh chia sẻ, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì chị vào Sài Gòn làm việc. Được 11 năm thì chị lại sang Campuchia làm việc 5 năm. Đây cũng là lúc chị gặp gỡ và nên duyên với chồng Thụy Sĩ là anh Jörg Strehler. 8X Nghệ An kể: "Quen 6 tháng thì anh cầu hôn, nhưng lúc đó mình rất đắn đo vì chưa muốn cưới. Mức thu nhập của mình ở thời điểm ấy khá cao nên nếu từ bỏ sự nghiệp để theo chồng phải suy nghĩ rất nhiều. Thế là anh chờ mình 2 năm và nói rằng mình ở đâu thì anh sẽ ở đó. Sau 3 năm, mình thấy thương chồng nhiều vì anh nhớ nhà. Mẹ chồng mình cũng lớn tuổi nên rất mong con về. Vì thế, mình đã đồng ý lấy anh và đến Thuỵ Sĩ định cư lâu dài".
Có lẽ khí hậu khắc nghiệt là trở ngại lớn nhất đối với cuộc sống của chị Quỳnh Anh nơi xứ người. Ngoài ra, chị khá may mắn khi bên cạnh luôn có sự quan tâm, yêu thương chân thành từ gia đình chồng: "Mẹ chồng rất hiện đại, tâm lí và sống khá đơn giản. Bà không bao giờ to tiếng hay nghĩ xấu về bất kì ai. Khi mình khóc, mẹ thường ôm mình hoặc nấu cho mình ăn. Bà cũng tìm cách nói chuyện an ủi con dâu. Bà còn tập nấu cơm và các món Á để chăm sóc con dâu khiến mình rất cảm động".
Có một chi tiết rất hay mà chị Quỳnh Anh có chia sẻ thêm về cuộc sống làm dâu ở nước ngoài là, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ở Tây khá bình đẳng. Con dâu thì sẽ không có nghĩa vụ gì với mẹ chồng, và chỉ dừng lại ở mức độ tôn trọng và yêu thương nhau nếu có. Có lẽ vì không ở chung nên cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn hay va chạm. Ngày lễ Tết con dâu được mời đến ăn tiệc thì sẽ không phải làm bất cứ việc gì, chỉ mang theo ít hoa hoặc quà. Con dâu cũng không cần phải vào bếp mà chỉ ở phòng khách đúng như một vị khách. Thấy thoải mái ghê chưa!
Còn về mối quan hệ vợ chồng của chị Quỳnh Anh và ông xã Thụy Sĩ, có lẽ tôi sẽ dùng hai từ "bình yên" để nói về hôn nhân của họ. Vợ chồng chị khá đồng điệu về sở thích và suy nghĩ. Chồng Thụy Sĩ là người đàn ông hiền lành, biết nhường nhịn vợ. Chỉ có khác chút là, chị Quỳnh Anh xuất thân trong gia đình không khá giả nên đã làm việc từ bé, luôn muốn phát triển bản thân. Ngược lại, chồng chị sinh ra trong gia đình có điều kiện nên không lo nghĩ gì nhiều, chỉ muốn vợ chồng có cuộc sống bình dị, dành nhiều thời gian cho nhau.
Chị em thấy đó, dù làm dâu ở Tây hay ở ta thì cũng có người này người kia. Ở đâu thì mọi người cũng phải đáp ứng được những lễ nghĩa của người làm con phải thực hiện: kính trên nhường dưới, lễ phép, yêu thương và chăm lo cho gia đình… Văn hoá phương Tây không yêu cầu quá khắt khe nhưng bản thân mỗi người phụ nữ làm dâu nước ngoài cũng phải tự có ý thức, sống chân thành, tốt đẹp thì mới mong có cuộc sống viên mãn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1