Bất lực trước cảnh vợ thường xuyên "phơi" chuyện nhà lên mạng, anh chồng chỉ biết than thở và tự hỏi có phải áp lực hôn nhân khiến vợ thay tính đổi nết.

Không hiếm chuyện mẹ chồng nàng dâu xích mích nảy lửa. Nhưng nếu ngày xưa chủ yếu là lời qua tiếng lại rồi thôi thì nay, người ta được dịp bày tỏ nỗi lòng lên mạng xã hội. Có khi chỉ là để trải lòng đơn thuần hoặc mong muốn nhận về lời động viên, khuyên nhủ. Thế nhưng, mặt trái cũng từ đó mà ra, "phơi" chuyện nhà lên cho nhiều người cùng biết đôi khi nảy sinh những lùm xùm không đáng có. 

Như câu chuyện của anh chồng có tên Đ. (34 tuổi) mà tôi đọc gần đây trên trang VNE. Anh Đ. chia sẻ khi đang ở công ty thì mẹ gọi đến giục về dạy lại vợ. Đoán vợ lại đăng gì không hay lên Fb nên anh mở điện thoại kiểm tra liền. Y bài luôn mọi người ạ! Vợ anh đăng lên Fb phàn nàn về chuyện mẹ chồng cứ chê bữa cơm do con dâu nấu. Thế là anh nhắn tin bảo vợ xóa cho êm chuyện. Chiều đó về thì anh thấy vợ vẫn đang ở nhà mẹ đẻ còn đồ đạc của hai vợ chồng bị mẹ giận đem bỏ ngoài cửa. Anh Đ. phải ngọt nhạt năn nỉ để mẹ nguôi giận đồng thời gọi vợ về xin lỗi. 

Không chỉ có vậy, theo như tôi đọc thì anh Đ. có kể, mới cưới 3 tháng mà vợ anh đã 4 lần khiến cả nhà đảo lộn vì hay đăng chuyện gia đình không mấy vui vẻ lên mạng, mà cụ thể là có liên quan tới mẹ chồng. Chị giải thích đăng vu vơ giải tỏa, nghĩ mẹ chồng không lên mạng không biết ai dè em chồng đọc được nên mách bà. Anh Đ. nhiều lần đau đầu vì vụ này, không nghĩ vợ lại bốc đồng, thiếu tinh tế như vậy. Anh cũng thắc mắc không biết có phải vì làm dâu áp lực quá nên người con gái chín chắn lúc còn yêu mới thay tính đổi nết như hiện tại hay không.

hình ảnh(Ảnh minh họa: v.docin & 2sao)

Câu chuyện trên không chỉ thu hút sự quan tâm của tôi mà còn của đông đảo người đọc khác. Đa phần tôi thấy mọi người đều tỏ ra không mấy đồng tình trước hành động của vợ anh Đ:

Tôi khá ấn tượng với một số bình luận của cư dân mạng như sau:

- Chuyện gì cũng đưa lên mạng là chưa trưởng thành rồi

- Những người bạn của tôi trên facebook nếu ai thường xuyên đăng bài về cá nhân & gia đình, đặc biệt là nói không tốt về nhà chồng/nhà vợ thì tôi sẽ không theo dõi nữa.

- Cứ đem chuyện cá nhân gia đình lên mạng xã hội ca thán để làm gì? Chỉ đợi được ai đó thả cho cái like là vui mà không nghĩ tới hậu quả.

Chuyện của anh Đ. trên đây cũng làm tôi nhớ đến chị đồng nghiệp cũ của tôi vừa ly hôn. Nguyên nhân là vì chị rất hay kể chuyện nhà trên Facebook. Chuyện tốt đẹp thì ít, chuyện không hay của nhà chồng thì nhiều. Khi chồng nhắc nhở thì chị cho rằng anh "bênh mẹ". Chuyện nọ dồn chuyện kia thế là anh chị lục đục hoài, cuối cùng ly hôn. Mà tôi thấy, thà ly hôn vì lý do gì to tát không tháo gỡ được, chứ chỉ vì mấy chuyện tầm phào này thì... hơi không đáng. Mọi người có thấy vậy không? 

Nói chung, đã là chuyện nhà mà là chuyện không hay thì theo tôi không nên mang lên mạng. Bởi người thực tâm quan tâm ta thì ít mà kẻ dòm ngó, bàn tán sau lưng thì nhiều, không cải thiện được gì cho cuộc sống của mình cả đâu. Nếu muốn tâm sự, muốn trải lòng để vơi bớt nỗi buồn, tôi thường hay kể với một đứa bạn thân, hoặc là tôi sẽ đăng một status nhưng cài ở chế độ chỉ mình tôi. Sang hôm sau mở mạng lên, đọc những lời mình đã viết để suy ngẫm lại. Lúc đó tôi thấy mình thật thông thái khi biết cách kiềm chế, không vội vàng đăng công khai cho thiên hạ bàn tán.

Thật lòng mà nói, tôi cũng sẽ rất mệt mỏi khi mỗi sáng lướt newsfeed mà đọc các bài đăng khiến tâm trạng mình không vui theo. Gia đình nào cũng có những điều hài lòng và chưa vừa ý nhau. Giữa mối quan hệ của hai vợ chồng, giữa con dâu và gia đình chồng đều là những mâu thuẫn muôn thuở. Tôi nghĩ rằng, nếu có ấm ức, các chị em mình nên lựa lời nói chuyện với đối phương để cùng nhau chọn cách giải quyết tốt nhất. Vừa không truyền đi năng lượng tiêu cực cho người xung quanh, vừa giúp bản thân rèn luyện sức mạnh nội tại để có thể xử lý những khó khăn trong cuộc sống.